Niềm vui được mùa

Những ngày này, tại các huyện ngoại thành Hà Nội: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Ứng Hòa…, người dân đang hối hả thu hoạch lúa vụ chiêm xuân. Dù rất vất vả giữa nắng hè gay gắt, nhưng niềm vui được mùa vẫn hiện rõ trên mỗi gương mặt đang hăng say lao động khắp các cánh đồng. Người dân thu hoạch lúa trên cánh đồng xã Bình Minh (huyện Thanh Oai).

Người dân thu hoạch lúa trên cánh đồng xã Bình Minh (huyện Thanh Oai).

Ông Đoàn Quang Kiểm (bên phải) xã Bình Minh (huyện Thanh Oai) phấn khởi cho biết: “Năm nay được mùa, giống lúa Bắc thơm số 7 cho gia đình tôi năng suất khoảng 2 tạ/sào”.

Chị Nguyễn Thị Minh, xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn) chia sẻ: “Gia đình tôi cấy vụ này chậm, nên phải gặt bằng tay, không có sự hỗ trợ của máy gặt đập liên hợp từ UBND xã như bà con”.

Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn ánh lên niềm vui được mùa của người nông dân.

Người dân xã Dục Tú (huyện Đông Anh) tuốt lúa ngay sau khi gặt.

Người dân xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ) chuyển thóc từ máy gặt đập liên hợp vào bờ ruộng.

Một người dân xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) vận chuyển thóc về nhà.

Quang Thái - Hữu Tiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/969443/niem-vui-duoc-mua