Niềm vui của việc 'cùng nhau tiết kiệm'

Binh nhất Phạm Tuấn Hải, chiến sĩ Trung đội Bảo quản vũ khí (Đại đội Bảo quản trang bị, Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) vui mừng khoe với chúng tôi, anh vừa gửi cho vợ một triệu đồng từ tiền phụ cấp của mình.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, đó là việc làm hằng tháng của Hải sau khi nhận phụ cấp. Xuất thân từ một gia đình khó khăn ở thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) và trước khi nhập ngũ Hải đã có vợ, cùng một con trai. Hiện, vợ Hải đang mang bầu đứa con thứ hai nên anh rất băn khoăn, lo lắng. Năm 2018, khi vào đơn vị, Hải được cấp trên và đồng đội quan tâm giúp đỡ, đặc biệt là tham gia mô hình “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp” do tổ chức đoàn các cấp triển khai. Tham gia mô hình giúp Hải có tiền gửi về phụ giúp vợ nuôi con. “Tuổi trẻ thường đua đòi, chi tiêu không tính toán nhưng khi sống trong một tập thể ai cũng có ý thức tiết kiệm thì mọi chuyện sẽ khác. Tôi luôn thầm cảm ơn đơn vị đã cho tôi cơ hội để chia sẻ khó khăn với hậu phương, gia đình”, Hải tâm sự.

Hiện nay, gần 100% đoàn viên, thanh niên của Sư đoàn 320 đăng ký thực hiện mô hình “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp”. Hằng tháng, tùy vào cấp bậc, điều kiện của từng người để tiết kiệm từ 500.000 đến 1,2 triệu đồng. Ngoài những trường hợp hằng tháng gửi tiền về cho gia đình như Phạm Tuấn Hải, số còn lại được đơn vị phối hợp với ngân hàng mở tài khoản tiết kiệm cho từng đồng chí và chỉ rút khi gia đình gặp khó khăn hoặc trước lúc xuất ngũ.

Đại úy MAI THANH TUẤN

(Phòng Chính trị, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/niem-vui-cua-viec-cung-nhau-tiet-kiem-571192