Niềm vui của thầy và trò nơi vùng biên Bát Xát

Trong không khí hân hoan mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng bào các dân tộc xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai không khỏi vui mừng khi được đón các vị khách quý đến từ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm lên tặng quà, chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó, học giỏi...

Nhận bộ quần áo ấm còn thơm mùi vải mới từ tay các chú bộ đội, cháu Lý Gớ Dụ, học sinh lớp 7A2, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Trịnh Tường (Bát Xát, Lào Cai) chạy ào về phía mẹ mình là chị Sào Đo Gụ, trú tại thôn Sín Chải, xã Trịnh Tường đang đứng nép sau sân khấu, hớn hở: “Mẹ ơi, con có áo mới đi chơi Tết rồi. Mẹ đừng lo nữa nhé”. Nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái bé bỏng, giọng chị Gụ nghẹn lại: “Thấy các bạn có quần áo đẹp đi chơi Tết, con mình cũng đòi mua đấy, nhưng nhà mình nghèo quá, chẳng biết làm thế nào. Cũng may được các chú bộ đội cho áo, cho quần, giờ chắc con mình không buồn nữa”. Cô giáo Đinh Thị Thắm, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A2 chia sẻ, gia đình cháu Dụ thuộc diện đặc biệt khó khăn, có 8 anh chị em, nhưng chỉ hai người được đi học, bố mất lúc Dụ mới 2 tuổi. Mặc dù hoàn cảnh éo le, nhưng cháu luôn cố gắng trong học tập, liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.

 Đại diện Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị) và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trao quà Tết tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị) và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trao quà Tết tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với Lý A Sự, thôn Nà Lặc, xã Trịnh Tường, học sinh lớp 8A1, Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường thì món quà em được Đại úy Nguyễn Duy Cường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thay mặt đơn vị trao tặng có phần đặc biệt. Đó là một chiếc chăn mùa đông. Thấy anh trai là Lý A Thái đến đón, hai hàng nước mắt của cậu bé cứ thế chảy ra. “Nhà em chỉ có một cái chăn, bốn anh em đắp chung. Giờ có thêm cái này nữa thì không sợ rét nữa chú ạ” – Lý A Sự hồn nhiên, bộc bạch với chúng tôi như vậy. Được biết, Sự mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với anh trai, nhà nghèo nhất thôn Nà Lặc, được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường nhận đỡ đầu 5 năm nay.

Chương trình “Tết sum vầy” tiếp tục diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều phần quà ý nghĩa được trao đến tận tay các cháu học sinh, các thầy cô giáo trên địa bàn xã biên giới Trịnh Tường. Đó là những tập vở viết, những hộp bút, trang thiết bị dạy học dành cho cán bộ, giáo viên; các nhu yếu phẩm thiết yếu dùng trong dịp Tết. Những món quà thiết thực ấy bắt nguồn từ sự chung tay, góp sức, tấm lòng sẻ chia chân thành của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Quốc phòng; đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc dành cho đồng bào các dân tộc nơi đây dịp Tết đến Xuân về. Theo đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao 300 bộ quần áo đồng phục; 150 suất quà, 20 suất học bổng, 20 chăn ấm cùng nhiều phần quà tết tặng các cháu học sinh nghèo, vượt khó; các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng: Trịnh Tường, Bát Xát, A Mú Sung, (Bộ đội Biên phòng Lào Cai) với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Công ty Thạch rau câu Long Hải (Hà Nội) tặng quà các cháu học sinh trị giá 130 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị) cũng dành nhiều phần quà tặng cán bộ, chiến sĩ biên phòng; các trường học và số cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Hoạt động thi gói bánh chưng trong chương trình “Tết sum vầy” diễn ra tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Theo Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, chương trình “Tết sum vầy”, “Tết sớm cho giáo viên cắm bản” được Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công đoàn Quốc phòng, các nhà hảo tâm tiến hành đều đặn từ năm 2016, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng như toàn ngành giáo dục trong việc hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, gia đình chính sách ở địa bàn miền núi, biên giới mỗi dịp Tết đến, Xuân về, không để ai bị bỏ lại phía sau. Kinh phí tổ chức hoạt động được trích từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Giáo dục, sự hỗ trợ tích cực của các địa phương, sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc. Từ ý nghĩa, sức lan tỏa sâu rộng của hoạt động “Tết sum vầy”, những năm gần đây, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quyên góp tiền giúp sửa chữa, xây mới nhà công vụ cho giáo viên tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, chương trình còn quyên góp, ủng hộ đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm thiết yếu cho cán bộ, giáo viên, học sinh như: Quần áo ấm, giày dép, vở viết, cặp sách, trang thiết bị dạy học... tạo thành nhịp cầu nhân ái, rộng khắp trong toàn xã hội. Riêng từ năm 2018 đến nay, kinh phí được huy động cho hoạt động này lên tới hàng chục tỷ đồng.

Có thể nói, những phần quà trao tặng các thầy cô giáo, cháu học sinh và các chiến sĩ biên phòng trong chương trình “Tết sum vầy” tuy không lớn, nhưng đã mang lại giá trị về tình cảm, ấm áp về tinh thần, thể hiện sự cảm thông, chia sẻ giữa hậu phương với tiền tuyến, tạo niềm tin giúp cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh nơi tuyến đầu Tổ quốc thêm yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng nhau đoàn kết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển...

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/niem-vui-cua-thay-va-tro-noi-vung-bien-bat-xat-566058