Niềm vui của những đứa trẻ vùng cao Nghệ An

Trẻ em vùng cao từ nhỏ đã biết kiếm củi, chăn trâu, trông em phụ giúp bố mẹ. Niềm vui của chúng giản đơn chỉ là những trò chơi trên nương rẫy, những buổi bắt cá trên các con suối...

Miền núi Nghệ An, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống như Mông, Thái, Thổ.... cuộc sống của trẻ nhỏ nơi đây còn thiếu thốn rất nhiều.

Miền núi Nghệ An, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống như Mông, Thái, Thổ.... cuộc sống của trẻ nhỏ nơi đây còn thiếu thốn rất nhiều.

Từ nhỏ, các em đã biết làm việc nhà và những công việc nặng nhọc như lên rừng kiếm củi, bắt cá dưới suối..

Hai chị em ở Hạnh Dịch - Quế Phong giúp cha mẹ lên rừng kiếm củi.

Không có hệ thống nhà bóng, công viên, bể bơi, những trò chơi dân gian đem đến niềm vui vô bờ cho các em.

Em nhỏ bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong địu em theo mẹ lên nương. Ảnh: Lưu Phượng.

Những trò chơi gắn liền với địa hình, con vật đặc trưng ở miền núi.

Trượt ván ở những nơi có địa hình dốc là "mói khoái khẩu" của các em nhỏ miền núi.

Hai em nhỏ người Mông ở bản Huồi Giảng 1, xã Tây Sơn trên đường đi kiếm củi giúp mẹ.

Em nhỏ bản Na Ngân, xã Nga My, huyện Tương Dương thích thú khi được nhận quà.

Ánh mắt, nụ cười trẻ thơ ở miền núi Nghệ An luôn mang đến những cảm xúc khó tả cho người đối diện.

Hồ Phương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/niem-vui-cua-nhung-dua-tre-vung-cao-nghe-an-244629.html