Niềm tin xin gửi qua cờ hiệu

QĐND Online-Phất cờ xuất phát chặng đua thứ 5 (Đồng Hới-Nghĩa trang Trường Sơn) là đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Sáng 19-7, anh đến điểm xuất phát sớm và mặc quần áo rất lịch sự. Thấy phong thái anh từ lúc chuẩn bị đến phất cờ đều chuẩn xác, trang nghiêm, chúng tôi thật cảm mến, trân trọng.

“Tôi đã thực hiện nhiều nghi lễ và cũng được nhiều lần phất cờ xuất phát các đoàn đua xe đạp nhưng đây là lần đầu tiên phất cờ xuất phát cho đoàn đua về Nghĩa trang Trường Sơn” nên cũng không tránh được hồi hộp. Tin là các cua-rơ sẽ đạt thành tích cao ở chặng đua ý nghĩa và thiêng liêng này. (PHƯƠNG THẢO)

Đặc sản mà…ế!

Bữa ăn sáng 20-7 tại khách sạn Hữu Nghị (Đông Hà-Quảng Trị) của đoàn đua có khá nhiều món tự chọn hấp dẫn các “thượng đế”. Vậy mà khay cá bống kho rất ít người để ý. Có thể màu thành phẩm chưa bắt mắt? hay nó ở xa “bờ”? Không phải, chỉ vì nhiều thượng khách chỉ để ý đến cá mực, cá thu, nhưng chưa tường tỏ hoặc xem thường những chú cá bống con con!

Đặc sản của Quảng Trị đấy. Người viết bài này “đánh bắt” luôn và quảng bá ngay cho “ngư dân biển cạn”. Một số người nghe theo, cứ tấm tắc khen và tiếc, vì đã chót ăn món khác, bụng đã ngang. Giờ khởi đua chặng cuối lại cận kề. Cá bống kho sáng ấy ăn với cơm chiên thật tuyệt. Tiếc cho nhiều thành viên đoàn đua để cho cá bống không thất đàn. (THÀNH TUYÊN)

Như một “học kỳ quân sự”

Cua-rơ trẻ nhất của đội Bảo vệ thực vật An Giang là Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, sinh năm 1999 tại Châu Đốc. Đây là lần đầu tiên trai măng thử sức đường trường, lần đầu tiên tham gia giải do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức.

Đua xe đạp là một trong những môn thể thao mà công tác tổ chức phức tạp nhất, vận động viên phải chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Theo Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, đấy là những yêu cầu chung của đua xe đạp, còn với cuộc đua về Trường Sơn lần này lại do báo Quân đội nhân dân tổ chức thì yêu cầu kỷ luật lại càng phải cao hơn. Cua-rơ bày tỏ điều này nhưng không hề ái ngại mà còn tỏ ra thích thú: “Đây chính là một học kỳ quân sự thú vị của em”. Chúng tôi càng cảm mến chàng trai An Giang biết mấy! (HỒNG QUANG)

Chủ động và ngẫu nhiên

Thường thì khi tổ chức sự kiện gì người ta cũng chủ động chọn những con số tương ứng cho thêm ý nghĩa. Ở cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn – 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” là một trong những hoạt động lớn kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, vì vậy Ban Tổ chức đã mời 70 vận động viên tham gia. Còn lo-go cuộc đua thì thật ý nghĩa (dáng cua-rơ lúc đạp xe và bánh xe trước tạo thành con số 70 rất nổi), ai cũng khen. Còn ngẫu nhiên cũng khá thú vị, 14 đội đua theo kế hoạch lại trùng hợp với 14 nhà tài trợ, đồng hành; còn số tiền tặng quà tình nghĩa, nhà tình nghĩa…cũng là trùng hợp-gần 7 tỷ đồng. Thêm một sự ngẫu nhiên nho nhỏ: Một vận động viên đội “Đường 9 Xanh” về đích thứ 9 chặng đua thứ 5 (Đồng Hới-Nghĩa trang Trường Sơn). Đây là thành tích cao nhất của “tân binh Đường 9 Xanh” trong cuộc đua, đúng là không bỏ phí sân nhà. (THU PHƯƠNG)

Facebook và mẹo vặt

MC Lý Mạnh Hùng đồng hành với Báo Quân đội nhân dân cách đây đã 13 năm, khi Tòa soạn tổ chức cuộc đua xe đạp lần đầu tiên về Điện Biên tháng 5-2004.

Chúng tôi quý mến và coi anh như một “phóng viên nói” của Báo Quân đội nhân dân, không chỉ vì lòng nhiệt tình, giọng nói hùng vang mà còn cả trí nhớ, vốn hiểu về những chiến sĩ cầm bút. Gặp ai một lần là anh ghi liền vào bộ nhớ, thời gian sau gặp lại chẳng quên.

Ấy là trong quan hệ, đời thường, còn trong MC thì anh nhớ tên tuổi từng cua-rơ chuyên nghiệp trong làng xe đạp Việt Nam; khi tường thuật, có lúc anh còn “làm thay” cả trọng tài về kết quả thi đấu, mà chẳng bao giờ sai lệch. Trọng tài xe đạp trong Nam, ngoài Bắc phục anh lắm! Còn chúng tôi muốn “học mót”. Anh cởi lòng: “Từ Facebook và mẹo vặt mà ra”. Vậy là bao mẹo vặt của anh được công khai và chúng tôi “mót” được bao điều bổ ích cho nghề báo. (PHƯƠNG THẢO)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/niem-tin-xin-gui-qua-co-hieu-512922