Niềm tin về một mùa xuân mới khởi sắc của đất nước

Hằng năm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình Xuân quê hương cho kiều bào về quê ăn Tết. Năm nay, bước vào Xuân mới 2020 với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, kiều bào ta đón Tết tại quê hương đã chia sẻ những cảm xúc, niềm vui và hy vọng về sự phát triển của đất nước, những điều tốt đẹp đến với mọi người.

Hằng năm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình Xuân quê hương cho kiều bào về quê ăn Tết. Năm nay, bước vào Xuân mới 2020 với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, kiều bào ta đón Tết tại quê hương đã chia sẻ những cảm xúc, niềm vui và hy vọng về sự phát triển của đất nước, những điều tốt đẹp đến với mọi người.

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào Nguyễn Duy Trung:

Tự hào về thành tựu to lớn của đất nước

Tôi vô cùng phấn khởi và xúc động được Bộ Ngoại giao mời về dự Chương trình Xuân quê hương 2020. Ðây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với kiều bào ta ở khắp năm châu, những người luôn đau đáu hướng về quê hương. Tôi rất vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong năm qua cũng như tràn đầy hy vọng về một năm mới thành công, dự kiến diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cũng như Ðảng, Chính phủ và nhân dân Lào. Tôi cũng như bà con kiều bào ở Lào rất xúc động trước những tình cảm mà Ðảng, Nhà nước dành cho những người con xa quê.

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Tổng hội người Việt Nam đều tổ chức các hoạt động mừng Xuân và được lãnh đạo cấp cao của Lào tới dự, dành tình cảm thắm thiết, tình đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam. Bà con Việt kiều tại Lào luôn nguyện nỗ lực hơn nữa, đóng góp trong các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước, duy trì và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và Lào ngày càng phát triển.

Bà Lê Tuyết Lan, Việt kiều LB Nga:

Cảm xúc dâng trào nghe lời chúc Tết

Đón Tết trên quê hương thật vô cùng ấm áp khi sống trong bầu không khí yêu thương của gia đình. Ðồng thời được tham gia Chương trình Xuân quê hương, chỉ có những người ở xa quê hương mới cảm nhận được sự trào dâng khó tả khi nghe lời chúc Tết của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam dành cho kiều bào dịp Tết đến, Xuân về.

Gần đây tôi cố gắng thu xếp để mỗi năm đều được đón Tết ở quê nhà. Tôi bồi hồi nhớ lại những cái Tết xưa ở xứ sở bạch dương, chúng tôi thường hoài niệm về không khí đón Tết cổ truyền ở Việt Nam. Những người con xa xứ đã tự tay làm cành đào, nấu mâm cỗ với những con gà mà chúng tôi gọi tếu là“không bao giờ biết mổ”, nghĩa là gà đông lạnh mua ở chợ bên Nga. Giờ đây thì mọi thứ đã thay đổi. Cộng đồng người Việt Nam ở Nga có thể mua đầy đủ nguyên liệu để chế biến các món ăn truyền thống của dân tộc khi giao thương giữa hai nước đã thuận tiện hơn rất nhiều. Mỗi người con xa quê hương, cứ độ Xuân về, lại nhớ đến nao lòng hương vị Tết quê nhà.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Việt kiều Ba Lan Trưởng ban Vận động quốc tế Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam (VAVA):

Những đổi thay ngoạn mục

Tôi rất vui vì được tham dự Xuân quê hương, một chương trình đem đến bầu không khí ấm cúng cho bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê đón Tết. Gần 30 năm sống ở nước ngoài, nhưng những năm gần đây, tôi đều thu xếp công việc để có thể đón Tết ở Việt Nam. Tham gia công tác xã hội ở trong nước và nước ngoài, nên tôi thường xuyên có dịp trở về quê hương. Công việc Trưởng ban vận động quốc tế của VAVA rất bận rộn và đòi hỏi nhiều tâm huyết, khi Hội vừa hoạt động giúp đỡ, chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, vừa đấu tranh đòi công lý. Ðây là cuộc đấu tranh lâu dài và bền bỉ. Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng hậu quả của nó để lại là hàng triệu người nhiễm chất độc da cam với những di chứng kéo dài.

Có cơ hội đến nhiều nơi trên thế giới để rồi khi trở về Việt Nam, tôi nhận thấy đất nước mình đang có những đổi thay ngoạn mục. Kiều bào ta ở nước ngoài ngày càng vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ với phương châm liêm chính, kiến tạo, hành động vì người dân và doanh nghiệp. Tôi tin tưởng, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng, những điều tốt đẹp sẽ đến cho mọi người dân.

Ông Bùi Văn Hiền và bà Vũ Thị Hoài Thu, Việt kiều Ðức:

Xúc động khi lần đầu tham dự Xuân quê hương

Đối với chúng tôi, cảm xúc thật là tuyệt vời, khi lần đầu được tham dự Chương trình Xuân quê hương. Hạnh phúc biết bao khi trở về Tổ quốc thân yêu, bên những người thân. Ở bên Ðức, chúng tôi tham gia hoạt động từ thiện ở chùa Phổ Ðà, ngôi chùa nhỏ nằm ở thủ đô Béc-lin và được coi là “ngôi nhà chung” của cộng đồng người Việt Nam. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, nhà chùa lại tổ chức gói bánh chưng và chương trình đón Xuân với các món ăn đậm hương vị truyền thống và các tiết mục văn nghệ đặc sắc văn hóa dân tộc. Người Việt Nam xa xứ cũng có bữa cơm tất niên đầy đủ, đón Giao thừa, nhưng không vơi nỗi nhớ quê nhà, nơi có bố mẹ và bà con thân yêu. Nhớ nhất những lúc rửa lá dong, quây quần bên bếp lửa. Chúng tôi rất vui mừng vì vẫn dạy cho các thế hệ con cháu nói tiếng Việt Nam. Con gái út của vợ chồng chúng tôi sau khi học tiếng Việt ở Trường Sao Mai tại Béc-lin, giờ lại tiếp tục đi dạy cho các bạn nhỏ tuổi hơn, góp phần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chúng tôi rất vui khi chứng kiến đất nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, hiểu rằng, vẫn còn những người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời cần được giúp đỡ. Về Việt Nam lần này, chúng tôi được đại diện cho sư thầy ở chùa Phổ Ðà Béc-lin làm công tác từ thiện, giúp đỡ trẻ mồ côi; mong muốn kêu gọi kiều bào chung tay góp sức chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh, trẻ em thiệt thòi trên quê hương.

Bà Thủy Bây-li, Việt kiều Anh:

Mong muốn góp phần xây dựng quê hương

Đối với mỗi người dân Việt Nam, dịp Tết đến, Xuân về là thời khắc của đoàn viên và hội ngộ. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc khi được trở về quê hương để đón Tết cổ truyền dân tộc bên gia đình, bạn bè. Mỗi lần về Việt Nam là một lần tôi bất ngờ trước sự phát triển của đất nước, đồng thời cũng luôn cảm thấy ấm áp, bởi truyền thống trọng tình nghĩa của dân tộc ta.

Tôi biết, nhiều kiều bào tại Anh rất quan tâm theo dõi tình hình kinh tế trong nước và có nguyện vọng đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam đã có những bước tiến dài, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Chính phủ Việt Nam cũng tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho kiều bào về nước làm việc, hợp tác, đầu tư, kinh doanh. Ðây chính là cơ hội để kiều bào tham gia làm giàu cho bản thân và đóng góp cho đất nước. Thời gian tới, tôi dự định sẽ về Việt Nam nhiều hơn để tìm cơ hội phát triển các dự án kinh doanh. Tôi mong muốn mang những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được tại nước ngoài để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Bà Ðỗ Và Kim Minh, Việt kiều CH Séc:

Kiều bào luôn hướng về Tổ quốc

Bà con Việt kiều ở CH Séc luôn một lòng hướng về quê hương, với mong muốn đóng góp chút công sức nhỏ bé để xây dựng Tổ quốc. Chúng tôi cũng chia sẻ những khó khăn với đồng bào trong nước bằng những hành động thiết thực, như thường xuyên hưởng ứng các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai, ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn... Những món quà chính là tấm lòng yêu thương, trân trọng cội nguồn của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất ý thức việc bảo tồn, cũng như quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng kiều bào được thường xuyên tổ chức và nhận được sự hưởng ứng, tham gia sôi nổi, tích cực của bà con. Mới đây, cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Pra-ha đã tổ chức trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam. Chương trình không chỉ giúp cộng đồng thêm gắn kết mà còn gây ấn tượng rất sâu sắc với bạn bè tại CH Séc. Tà áo dài là niềm tự hào của dân tộc ta, cho nên khi tham gia bất cứ hoạt động cộng đồng nào tại nước sở tại, những nữ kiều bào chúng tôi đều mặc áo dài Việt Nam.

Bài và ảnh: HỒNG NGỌC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43049802-niem-tin-ve-mot-mua-xuan-moi-khoi-sac-cua-dat-nuoc.html