Niệm thần chú

Sách giáo khoa viết như thế ạ. Hơn nữa, vì mỗi lần con nói 'Quà. Quà.' là bố mẹ, cô, dì, chú, bác... cho con quà ngay lập tức.

Bà mẹ vẻ buồn bã, than thở: "À . Mẹ hiểu rồi ".

Bé vào lớp Một với vẻ hồn nhiên, trong sáng vì được học chữ, học làm người.

Một hôm mẹ hỏi bé: "Con học được những gì nào? Kể cho mẹ nghe đi ".

- Con đã biết đánh vần tên các con vật mẹ ạ. Nào gà, thỏ, cá, ngựa...

- Thế con thích con vật nào nhất ?

- Con quạ mẹ ạ.

- Con quạ vừa đen, vừa xấu sao con lại thích?

- Vì con thích tiếng kêu của nó, mẹ ạ.

- Thế quạ kêu thế nào ?

-Quà. Quà.

- Ai dạy con như vậy ?

- Sách giáo khoa viết như thế ạ. Hơn nữa, vì mỗi lần con nói "Quà. Quà." là bố mẹ, cô, dì, chú, bác... cho con quà ngay lập tức.

Bà mẹ vẻ buồn bã, than thở: "À . Mẹ hiểu rồi ".

Và khi bé trưởng thành, do số phận may mắn có một chức quan nhỏ. Vào dịp sinh nhật, lễ, tết, Bé lớn niệm thần chú: "Quà. Quà." Thế là nhân viên dưới quyền tíu tít mang quà đến.

Giờ Bé lớn đã già yếu, bệnh nặng khó qua khỏi. Người thân hỏi bé có trăng trối điều gì không?

Bé thều thào niệm đúng 2 từ: "Quà . Quà . " rồi về thiên thu.

Bùi Thế Vịnh

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/niem-than-chu-79921