Niềm mơ ước thành hiện thực

Khi vừa tròn 15 tuổi, Lê Thị Nhiều, quê ở xã Đại Phúc (Càng Long, Trà Vinh) đã làm giao liên cho bộ đội giải phóng.

Đến năm nay, bà Nhiều bước sang tuổi 67, niềm mơ ước một lần ra thăm Bác đã trở thành hiện thực khi cuối tháng 4 vừa qua, bà cùng với Đoàn đại biểu người có công tỉnh Trà Vinh ra Hà Nội, vào Lăng viếng Bác. Tại phòng đón tiếp trước khi vào Lăng, đoàn được xem bộ phim tài liệu “Những giờ phút cuối đời của Bác”. Bà Lê Thị Nhiều không kìm được xúc động, nói với tôi: “Cô chưa một lần được gặp Bác Hồ, nhưng xem phim thấy Bác như đang ở bên. Bác gần gũi, chan hòa với mọi người”.

Thăm nơi làm việc của Bác lúc sinh thời, trong đoàn ai nấy đều chăm chú, đăm chiêu, dường như mỗi người đang theo một dòng suy nghĩ của riêng mình. Mỗi người một câu chuyện, một hình ảnh, một kỷ niệm khác nhau, nhưng đều chung niềm kính yêu vô hạn về vị lãnh tụ của dân tộc. Có người mắt ngấn lệ vì thương nhớ Bác, vị lãnh tụ mà cuộc sống quá đỗi đơn sơ, giản dị. Bác cao mà không xa. Tấm lòng Người bao la, gần gũi và tràn đầy tình cảm yêu thương, ấm áp với đồng bào, đồng chí. Bà Nguyễn Thị Thanh, 62 tuổi, bùi ngùi xúc động: “Đi thăm nơi ở của Bác, thời gian như trôi ngược về trước. Hình ảnh của Bác gắn với từng vật dụng, rất đỗi gần gũi, thân thương. Xúc động lắm, nhớ và thương Bác lắm!”.

Ông Nguyễn Văn Khiêm, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, Trưởng đoàn đại biểu người có công với cách mạng ra thăm Lăng Bác cho biết: “Chúng tôi ra Hà Nội phải vượt qua quãng đường gần 2.000km. Thời tiết thay đổi, thức ăn không hợp khẩu vị, đa phần mọi người trong đoàn đều lớn tuổi nên đã ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe. Thế nhưng khi nghĩ được vào Lăng viếng Bác, ai cũng háo hức, quên hết mệt mỏi...”.

Cảm xúc của Đoàn đại biểu người có công tỉnh Trà Vinh đến viếng Bác, muốn được ở gần Người cũng là cảm xúc của người dân Việt Nam nói chung. Dù Bác đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn trường tồn, mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam, mãi in đậm trong trái tim mỗi người con đất Việt.

PHAN XUÂN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/niem-mo-uoc-thanh-hien-thuc-574740