Niềm đam mê parkour của chàng trai Palestine tật nguyền

Mặc dù bị thương tật, nhưng một thanh niên người Palestine vẫn tiếp tục luyện tập thể thao, qua đó lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng.

Theo Tân Hoa xã, Mohamed Eleiwa bị trúng đạn vào đầu gối phải khi tham gia một cuộc biểu tình của người Palestine tại khu vực dải Gaza năm 2018 và phải cưa bỏ một phần chân.

Vốn là người hoạt bát, đam mê thể thao, sự việc là cú sốc tinh thần cũng như thể chất nghiêm trọng đối với chàng trai 18 tuổi này. Eleiwa cho biết, anh đã khóc rất nhiều khi nghĩ rằng có thể mình sẽ không thể chơi thể thao cùng bạn bè được nữa, nhất là parkour-bộ môn vận động vượt chướng ngại vật.

 Mohamed Eleiwa luyện tập parkour. Ảnh: AFP

Mohamed Eleiwa luyện tập parkour. Ảnh: AFP

Tại dải Gaza, parkour được giới trẻ Palestine đặc biệt yêu thích. Cuộc xung đột Israel-Palestine đã khiến nhiều khu vực bị phá hủy, bỏ hoang, nhưng cũng trở nên “lý tưởng” để tập luyện môn thể thao đòi hỏi phải chạy, nhảy, nhào lộn liên tục này.

Nhiều người xung quanh Eleiwa cho rằng, với người bình thường còn khó khăn, thậm chí gặp tai nạn khi luyện tập parkour, thì một người thiếu chân như anh lại càng không thể. Thế nhưng Eleiwa quyết tâm không để thương tật cản bước đam mê, bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của họ.

Với nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của bạn bè, Eleiwa nhanh chóng có thể đi lại bằng nạng. Sau đó, anh bắt đầu tự tập lại parkour. “Đôi lúc, tôi cảm thấy chán nản, nhưng tôi tự nhủ rằng nếu quay lại được với parkour, mọi trở ngại trong cuộc sống đều sẽ trở nên dễ dàng”, Eleiwa khẳng định.

Từng chút một, Eleiwa nhảy được bằng chân trái cùng nạng. Giờ đây, anh đã dễ dàng vượt qua nhiều chướng ngại vật, thậm chí nhào lộn trên không chỉ bằng một chân, kết hợp nhuần nhuyễn với cặp nạng để giữ thăng bằng. “Tôi đã trở lại! Trong những cú nhảy, tôi cảm giác như mình là một chú chim đang tung cánh trên bầu trời”, Eleiwa chia sẻ.

Ngoài parkour, Eleiwa còn tham gia vào một nhóm những người trẻ có nghịch cảnh tương tự mình nhưng đam mê thể thao tại dải Gaza. Anh tập luyện thêm bóng rổ cùng các thành viên trong nhóm, đồng thời chia sẻ cho họ những kỹ năng parkour của mình.

Niềm đam mê thể thao của Eleiwa cùng nhiều thanh niên Palestine khác đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực về nghị lực sống đến mọi người xung quanh.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/niem-dam-me-parkour-cua-chang-trai-palestine-tat-nguyen-652074