Niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng của chàng trai dân tộc Thái

Mặc dù chỉ dừng chân ở top 4 dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2019 nhưng La Hoàng Quý luôn cháy bỏng với đam mê âm nhạc của mình. Bộ ba sản phẩm âm nhạc mới ra mắt là màn chào sân đầu tiên của chàng trai dân tộc Thái nhằm tri ân khán giả.

Kể từ thời điểm vòng Chung kết xếp hạng Sao Mai 2019 diễn ra, La Hoàng Quý là cái tên được kỳ vọng sẽ tạo được dấu ấn. Thế nhưng, chàng trai duy nhất trong cuộc thi gây tiếc nuối với khán giả khi chỉ dừng chân ở top 4 dòng nhạc thính phòng. Đã có nhiều bình luận cho rằng, kết quả thật sự công bằng với chàng trai dân tộc Thái. Song, so với các thí sinh dòng nhạc thính phòng, La Hoàng Quý được đánh giá ở mặt bằng thí sinh có giọng hát hay, trong khi có nhiều thí sinh nổi bật và tỏa sáng. Dù không may mắn đi tới đêm chung kết, nhưng ít nhiều, tên tuổi La Hoàng Quý nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả.

Rời cuộc thi, La Hoàng Quý âm thầm chuẩn bị dự án âm nhạc của mình. Mới đây, La Hoàng Quý ra mắt gồm MV “Hoa của núi” cùng 2 đĩa nhạc “Nguồn suối mẹ” và “Tương Dương quê tôi”. Điều đặc biệt là ca khúc chủ đề của cả ba sản phẩm âm nhạc này đều do chính La Hoàng Quý sáng tác. Hát các ca khúc do chính mình sáng tác cũng chính là hình mẫu mà chàng ca sỹ dân tộc Thái này mong muốn theo đuổi trong thời gian tới.

 Chân dung chàng trai dân tộc Thái đam mê ca hát - La Hoàng Quý. (Ảnh FBNV)

Chân dung chàng trai dân tộc Thái đam mê ca hát - La Hoàng Quý. (Ảnh FBNV)

Theo giọng ca SN 1994 tâm sự, anh viết nhạc chủ yếu ghi lại cảm xúc của mình. Cách anh viết nhạc cũng có màu sắc riêng không trộn lẫn. Do không được học về sáng tác chuyên sâu nhưng khả năng biết chơi đàn và hòa thanh đã bổ trợ nhiều cho anh kinh nghiệm sáng tác lời hát kết hợp với giai điệu. Anh kể câu chuyện của mình qua ngôn ngữ âm nhạc.

Bật mí về quá trình thực hiện MV “Hoa của núi”, La Hoàng Quý cho hay: Việc thực hiện quay MV, ê-kíp đã lên tận huyện như Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang để thực hiện các cảnh quay trong vòng 5 ngày. Những hình ảnh hùng vĩ và đẹp đến nao lòng của dải đất biên cương địa đầu Tổ quốc được hiện lên trong MV như bức tranh cổ tích, mà ở trong đó, chứa đựng một câu chuyện tình dễ thương của một anh chàng kỹ sư miền xuôi phải lòng một cô gái vùng cao xinh đẹp và giỏi giang. Những hình ảnh thiên nhiên vô cùng đẹp mắt làm nền cho những giai điệu âm nhạc vang lên hòa quyện vào nhau tạo nên tổng thể một sản phẩm âm nhạc đẹp mắt và bắt tai.

Dự án âm nhạc lần này là màn chào sân của chàng trai dân tộc Thái nhằm tri ân khán giả đã ủng hộ cho anh trong suốt thời gian làm nghề. Anh kể nhiều kỷ niệm khi tham gia sân chơi âm nhạc lớn Sao Mai 2019. Chính tâm thế học hỏi, nên dù dừng chân top 4 dòng nhạc thính phòng, La Hoàng Quý luôn lấy làm động lực để vươn lên.

Ít ai biết rằng, La Hoàng Quý có một gia cảnh đặc biệt. Chàng trai dân tộc Thái xuất thân trong gia đình có 4 chị em, tại bản Xiêng Hương, Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An. Bố mẹ là nông dân lao động rất vất vả quanh năm chân lấm tay bùn để nuôi 4 chị em ăn học. Năm 2005, bố Quý bị tai nạn nặng. Cuộc sống khốn khó, Quý từng nghĩ đến nghỉ học để bố mẹ đỡ vất vả. Được bố mẹ động viên cố gắng đi học để có chữ, có tương lai, Quý đã nỗ lực thi đỗ trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh Nghệ An. Nhưng gia cảnh nghèo khó, thương bố mẹ vất vả, em còn nhỏ, Quý đã đăng ký học tại trường THPT DTNT Tương Dương 1. Sau tốt nghiệp, Quý thi đỗ trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội. Với năng khiếu thanh nhạc, Quý đã trúng tuyển vào khoa Thanh nhạc trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội với số điểm khá cao. Tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, La Hoàng Quý tiếp tục thi ĐH và đỗ vào trường ĐH VHNT Quân đội.

Thời điểm hiện tại, bên cạnh việc học, La Hoàng Quý “chạy show” để kiếm thêm thu nhập nuôi lại nghề. Với tâm thế làm nghề nghiêm túc, “không đốt cháy giai đoạn”, chàng trai núi rừng Tương Dương nhận được kỳ vọng lớn từ người hâm mộ cho đam mê làm nghề nghiêm túc của mình.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/niem-dam-me-am-nhac-chay-bong-cua-chang-trai-dan-toc-thai-162338.html