'Những xúc cảm bằng màu'

Là tên gọi cuộc triển lãm đầu tiên của nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường, khai mạc chiều 20/12 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Triển lãm trưng bày 35 bức tranh được tác giả vẽ trong thời gian gần đây, trong số đó có tới 30 bức là tĩnh vật.

Theo tác giả, đó là những đồ vật đã từng có mặt trong cuộc sống của bà. Nhà văn – họa sĩ Trần Thị Trường cho rằng, mọi đồ vật đều có linh hồn, và bà cố gắng vẽ cái linh hồn của nó. Trước khi triển lãm diễn ra, tranh của bà đã được một số nhà sưu tập chú ý, nhiều bức như: Kinh Thánh dưới ánh sáng, Chiếc ấm cổ, 11 đóa hồng, Chiếc ấm Nga; Hoa hồng 2, Hoa sen, Lọ men ngọc... đã rời không gian của bà về với không gian của người yêu tranh và nhà sưu tập.

M.Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/nhung-xuc-cam-bang-mau-tintuc455212