Những xác chết bí ẩn bên dòng sông Xanh

Các cô gái bị giết chết giống nhau ở sông xanh và khu vực xung quanh với những dấu hiệu bí ẩn. Các nhà điều tra vào cuộc và bắt đầu tìm kiếm, lần lượt nghi phạm lại trở thành ngoại phạm. Cuộc đấu tranh với tên tội phạm giết 48 phụ nữ, chủ yếu là gái mại dâm, hàng chục năm sau mới đưa ra ánh sáng.

Những xác chết rùng rợn

Ngày 15-8-1982, Robert Ainsworth, 41 tuổi bước vào chiếc thuyền cao su và bắt đầu hạ xuống phía nam sông Green hướng về phía ranh giới thành phố Seattle. Đó là một chuyến đi, ông đã thực hiện nhiều lần nhưng lần này có sự khác biệt.

Ông trôi từ từ phía hạ lưu và thấy một người đàn ông trung niên hói đầu đứng bên bờ sông với một người ngồi trong xe tải gần đó. Ainsworth nghi ngờ rằng những người đàn ông đã đánh bắt cá trái phép.

Marcia Chapman and Cynthia Hinds, nạn nhân vụ sông Xanh

Marcia Chapman and Cynthia Hinds, nạn nhân vụ sông Xanh

Người đàn ông tranh luận với người đàn ông lớn tuổi hơn rằng sẽ bị bắt nhưng người đàn ông kia khẳng định rằng không. Ainsworth tiếp tục trôi sông và ngay sau đó ông phát hiện ra thuyền của mình đã va phải cái gì đó.

Khi anh nhìn chăm chú thì hoảng hồn phát hiện ra một ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình. Đó là khuôn mặt của người phụ nữ da đen trẻ tuổi nổi lềnh bềnh ngay trên mặt nước. Lúc đó Ainsworth đã nghĩ rằng đó là một hình nộm và cố nhìn vào một điểm vô cực.

Tuy nhiên, vô tình chiếc bè bị lật khi ông cố gắng tránh một số tảng đá, Ainsworth rơi xuống sông. Kinh hoàng khi ông nhận ra rằng không phải là một hình nộm mà là một người phụ nữ đã chết. Vài giây sau, ông nhìn thấy một xác chết của người phụ nữ da đen nude một nửa ngập trong nước.

Ainsworth nhanh chóng đã bơi về phía sông, nơi chiếc xe tải đứng trước. Ông ngồi xuống và bắt đầu gọi sự giúp đỡ. Trong vòng nửa giờ ông thấy một người đàn ông với hai đứa con nhỏ đi xe đạp. Ông dừng lại nói với họ về phát hiện của mình.

Chẳng bao lâu cảnh sát đã đến và phong tỏa hiện trường. Trong lúc tìm kiếm, thám tử đã phát hiện thêm những sự thật rùng rợn. Ông tìm thấy một thi thể thứ ba đó là một cô gái trẻ, cũng nude một nửa. Không giống như hai cô gái tìm thấy, nạn nhân thứ 3 được tìm thấy trên một bãi cỏ cách hơn chục m từ nơi các nạn nhân khác được tìm thấy. Rõ ràng là cô đã chết vì ngạt.

Các cô gái đều có điểm chung là có cặp quần màu xanh thắt quanh cổ. Có dấu hiệu cho thấy cuộc giao tranh đã xảy ra, bởi trên tay cô gái có vết bầm tìm. Cô gái này sau được xác định là Opal Mills, 16 tuổi. Người ta tin rằng cô đã bị sát hại trong vòng 24 giờ khi người ta phát hiện ra cô.

Sau khi được xem xét tại hiện trường, bác sĩ giám định pháp y cho bết cả 3 cô gái đều chết vì ngạt thở. Hai cô được tìm thấy dưới nước là Marcia Chapman, 31 tuổi và Cynthia Hinds, 17 tuổi, cả hai đều thấy có những mẩu đá hình kim tự tháp kẹp trong âm đạo và họ đều bị dìm xuống nước bằng cách buộc đá.

Terry Rene Milligan and Kase Ann Lee là nạn nhân vụ giết người

Chapman, bà mẹ 2 con đã chết hơn một tuần trước, cô đã cho thấy dấu hiệu phân hủy. Tuy nhiên, Hinds được cho là đã tìm thấy chỉ vài ngày sau khi bị giết.

Một tháng sau đó, sáu thi thể đã được phát hiện trong và gần dòng sông. Các thám tử và cảnh sát tại hiện trường nhanh chóng nhận ra rằng có một kẻ sát nhân hàng loạt. Họ biết rằng họ phải tìm và bắt hắn ta càng sớm càng tốt trước khi có thêm những người phụ nữ bị mất tích.

Ác mộng trở thành sự thật

Lực lượng đặc nhiệm đã triệu tập thám tử King County để điều tra vụ giết người trên sông Green. Đó là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lớn nhất được triệu tập từ trước đến nay. Thiếu tá Richard Kraske, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm, thám tử Dave Reichert của King County chính Crime Squad đã dẫn dắt đội. Họ tranh thủ sự giúp đỡ của FBI tìm hồ sơ của hàng loạt những kẻ giết người từ những năm trước.

Hình ảnh các nạn nhân bên dòng sông Xanh

Cuộc điều tra đã khởi đầu một cách chậm chạp vì một làn sóng lớn thông tin tràn ngập lực lượng cảnh sát trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Cảnh sát đã phải tranh thủ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên để tiếp tục hỗ trợ điều tra.

Trong cuộc điều tra của họ, cảnh sát đã biết nhiều cô gái bị sát hại và có lịch sử là gái mại dâm. Các nhà điều tra quyết định tìm kiếm những kẻ giết người trong khu vực, nơi các cô gái thường xuyên đến.

(Còn tiếp)

Thiên Phú

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhung-xac-chet-bi-an-ben-dong-song-xanh-316301.html