Những xác chết bí ẩn bên dòng sông Xanh (Phần 2)

Tuy nhiên sau một thời gian theo dõi hành động của lái xe taxi, cảnh sát nhận ra rằng xác suất lái xe taxi giết người là rất thấp, họ không có tiềm năng và những cô gái mại dâm tiếp tục biến mất trong thành phố. Cuộc điều tra lại rơi vào tuyệt vọng.

Cảnh sát vào cuộc

Họ đã tiến hành hàng trăm các cuộc phỏng vấn khác nhau làm việc tại khu dải chính tại Seattle, kéo dài từ đường Nam 139 đến 272 đường Nam.

Các nhà điều tra đã cố gắng để có được thông tin về bất kì nhân vật đang ngờ mà họ gặp phải. Tuy nhiên, nhiều người trong số các cô gái đã miễn cưỡng để nói về sự không tin tưởng của họ đối với cảnh sát.

Cô gái là nạn nhân của tên giết người

Cô gái là nạn nhân của tên giết người

Một gái mại dâm đã nói với cảnh sát rằng có một người đàn ông cưỡng hiếp cô đã nhắc đến những vụ giết người ở sông Xanh (Green). Ngay sau bản báo cáo, lực lượng đặc nhiệm đã bắt đầu truy tìm kẻ trong lời kể của cô gái.

Ngày 20-8-1982, cảnh sát thông báo họ đã giam giữ một nghi phạm tiềm năng cho vụ giết người sông Green. Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy bất kì bằng chứng đáng tin cậy kết nối tên tội phạm với những vụ giết người.

Có những gái mại dâm khác đã báo cáo với các lực lượng đặc nhiệm. Người ta tin rằng báo cáo có thể liên quan đến những vụ giết người sông Green.

Các cuộc phỏng vấn thực hiện với một người đàn ông trong một chiếc xe tải mại dâm riêng, cho rằng một người đàn ông trong một chiếc xe tải màu xanh và trắng cố gắng để giết họ.

Theo một tài khoản của Susan Widmark, 21 tuổi, có một người đàn ông trung niên trong một chiếc xe tải màu xanh và trắng gạ gẫm cô. Khi Widmark ở trong xe của mình, hắn ta dí một khẩu súng lục vào đầu cô, sau đó phóng về phía đường cao tốc. Hắn đưa cô đến con đường vắng vẻ, tắt động cơ và tiến hành bạo lực cưỡng hiếp cô.

Sau khi khi hãm hiếp, hắn đuổi cô ra khỏi xe. Trong khi lái xe, hắn đã nhắc tới những vụ giết người ở khu vực sông ở gần đây, trong khi đó hắn vẫn tiếp tục dí súng vào đầu cô. Cô lo sợ cho mạng sống của mình, cố gắng thoát khỏi xe và trốn thoát.

Các cô gái bị giết tiếp tục được tìm thấy

Một sự cố tương tự xảy ra với Debra Estes, 15 tuổi, cô trình bày với cảnh sát, vào cuối tháng tám năm 1982, liên quan đến một vụ cưỡng hiếp.

Một kế hoạch đã được hỉnh thành liên quan đến vụ án sông Green, lực lượng đặc nhiệm đã quyết định theo dõi và tìm kiếm các lái xe tải. Họ hi vọng rằng lượm lặt được những thông tin mới liên quan đến kẻ giết người trong vụ án.

Vào tháng 9, một người bán thịt là Charles Clinton Clark đã được kéo lên trong chiếc xe tải màu xanh và trắng của mình dọc theo dải Seattle. Sau khi kiểm tra họ biết Clark sở hữu hai khẩu súng ngắn. Các nhà điều tra tin rằng Clark có thể là người đàn ông mà họ đang tìm kiếm. Hình ảnh của lái xe đã được đưa cho Widmark và Estes nhận diện. Cả hai người đều xác định chính Clark là kẻ tấn công họ.

Clark bị bắt và khám xét. Cảnh sát đã tìm thấy hai khẩu súng ngắn được cho là đã sử dụng trong cuộc tấn công. Sau khi thẩm vấn, Clark thừa nhận việc tấn công phụ nữ, tuy nhiên việc suy đoán về việc liệu hắn có phải là tên sát nhân ở sông Green lại là một câu hỏi. Hơn nữa Clark lại có bằng chứng ngoại phạm rất chắc chắn về thời gian các nạn nhân ở sông Green biến mất.

Theo linh cảm nghề nghiệp, thám tử Reichert đã bắt đầu nghi ngờ rằng một trong những dân thường làm việc ở dọc sông cũng có thể là sát nhân hàng loạt khu vực sông Green. Một người lái xe taxi 44 tuổi đã bị điều tra vì thời điểm Meehan và hai cô gái 16 tuổi Kase Ann Lê và Teri Rên Milligan biến mất bí ẩn cũng có liên quan đến vụ việc vì người lái xe taxi có hồ sơ phù hợp. Chuyên gia FBI John Douglas chính là người phát hiện ra điều này.

Các nạn nhân Liles, McGuiness, Thompson and Buttram

Tuy nhiên sau một thời gian theo dõi hành động của lái xe taxi, cảnh sát nhận ra rằng xác suất lái xe taxi giết người là rất thấp, họ không có tiềm năng và những cô gái mại dâm tiếp tục biến mất trong thành phố. Cuộc điều tra lại rơi vào tuyệt vọng.

Hàng chục cô gái bị sát hại, tất cả họ đều có tiền sử là gái mại dâm ở khu vực khác nhau. Liệu kẻ sát nhân có xuất đầu lộ diện?

Vào cuối tháng 4, Keppel đã dành ba tuần thu thập lại tất cả những thông tin có sẵn liên quan đến vụ giết người gần sông Green. Sau khi phân tích ông đã biên soạn một bản báo cáo cho cảnh sát trưởng King County, Vern Thomas. Bản báo cáo tóm gọn những điều vô cùng quan trọng của cuộc điều tra đang diễn ra.

Ngày 8-5-1983, một xác chết được phát hiện ra và xác định của của Carol Ann Christensen, 21 tuổi. Hài cốt của cô được tìm thấy trong một khu rừng gần Maple Velly. Khi được phát hiện, cảnh sát đã chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng. Christensen được tìm thấy với cái đầu phủ một túi giấy màu nâu, khi gỡ bỏ ra người ta thấy một con cá được đặt lên cổ cô.

(Còn tiếp)

Thiên Phú

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhung-xac-chet-bi-an-ben-dong-song-xanh-phan-2-316341.html