Những 'vua bịp bợm' của làng túc cầu

Không quá khi cái biệt danh chẳng lấy gì làm hay ho 'vua bịp bợm' được gán cho tay cầu thủ Gregoire Akcelrod. Xuất thân chỉ là một cầu thủ nghiệp dư song Akcelrod đã khiến cho hàng loạt CLB mắc bẫy từ cái mác hào nhoáng là cầu thủ PSG mà anh ta trưng ra…

So với những đồng nghiệp khác tại Pháp, Gregoire Akcelrod đúng là chìm nghỉm nếu so đọ về tên tuổi. Ngay trên trang web Transfermarkt, trang web chuyên về định giá cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng, hồ sơ về Gregoire chỉ có vài dòng vắn tắt về thông tin cá nhân.

Gregoire sinh ngày 17/9/1982 tại khu vực Saint-Germain-en-Laye, Pháp. Vị trí sở trường của tay cầu thủ có chiều cao 1,84 mét và cân nặng 77kg này là tiền vệ phòng ngự. Đồng thời, đội bóng khởi nghiệp của Gregoire là đội bóng vô danh Mississauga Eagles FC tại xứ lục lăng. Nếu chỉ dừng lại tại đó mọi sự có lẽ chẳng có gì ầm ĩ. Đằng này Gregoire đã biến anh ta trở thành "vua bịp bợm" trong con mắt nhiều người với những tuyệt chiêu khó ai ngờ đến.

Gregoire Akcelrod khiến nhiều đội bóng ăn "thịt lừa".

Gregoire Akcelrod khiến nhiều đội bóng ăn "thịt lừa".

Theo tờ nhật báo L'Equipe (Pháp), màn bịp bợm của Gregoire xảy đến khi anh ta nảy ra ý nghĩ muốn đổi đời bằng mánh khóe thay vì tài năng thực sự. Không hề thông qua bất kỳ kênh trung gian nào là những người môi giới cầu thủ, Gregoire đã quyết định hành động theo kiểu "làm tất ăn cả".

Để "quạ hóa công", Gregoire đã ra sức quảng bá mình là thành viên của đội bóng nổi tiếng PSG, cụ thể là "sao bự" trong đội B của đội bóng này. "Chém gió" suông thì không đủ sức thuyết phục, Gregoire đã thuê thợ chụp ảnh cùng anh ta vào sân Công viên các hoàng tử, sân nhà của PSG để chụp lại cảnh mặc chiếc áo đấu có in logo của đội bóng giàu truyền thống tại giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1).

Với hậu cảnh là một góc khán đài trống vắng lại không hề có ai xung quanh, Akcelrod dường như đã tính toán kỹ càng cho bức ảnh "làm hàng".

Bước tiếp theo của Gregoire là liên hệ với một số chuyên gia tin học thiết kế một trang web về bản thân. Cũng chính Gregoire liên tục cập nhật những bài viết với nội dung "đánh bóng" hình ảnh của mình trên trang web.

Thậm chí, Gregoire còn bịa ra cả tá tin đồn chuyển nhượng liên quan đến anh ta, ồn ào hơn cả trong số đó là thông tin về việc một số CLB hàng đầu tại Anh như Chelsea hay Arsenal dành sự quan tâm đặc biệt đến Gregoire. Nhằm chứng tỏ mình thuộc dạng hàng hiệu xịn sò chứ không phải dạng tầm thường, Gregoire còn tung lên trang web một số đoạn video clip ghi lại cảnh biểu diễn khả năng xử lý với trái bóng đã được cắt ghép, xử lý bằng kỹ xảo.

Sau khi tiếp cận được CLB muốn săn đón mình, Gregoire khéo léo đưa ra một số điều kiện như đài thọ vé máy bay, chi phí ăn ở kèm theo khoản tiền tiêu vặt trong thời gian anh ta đến thử việc. Chắc mẩm vớ được tân binh theo kiểu "ngon bổ rẻ" lại gắn mác của đội bóng lừng danh PSG tại Pháp nên không ít CLB đã bị Gregoire cho ăn "thịt lừa".

Theo lời thừa nhận từ Gregoire, chỉ với tài khua môi múa mép cộng thêm hiệu ứng từ trang web dỏm và những thông tin ảo về tài năng đưa lại từ Internet, cựu tiền vệ 38 tuổi người Pháp đã được 22 CLB khác nhau ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau mời đến thử việc như thật. Đó lần lượt là những CLB như Sporting de Charleroi (Bỉ), New York Metro Stars (Mỹ), Cwmbran (Xứ Wales), Dundee (Scotland), Bournemouth và Swindon (Anh), Kavala (Hy Lạp)…

Đỉnh cao của màn bịp bợm của Gregoire là khiến đội bóng nổi tiếng CSKA Sofia của Bulgaria suýt bị thụt két. Vẫn với màn tự chào hàng, Gregoire đã được CSKA Sofia mời đến thử việc. Càng bất ngờ hơn nữa khi CSKA Sofia sau đó còn mời chào hợp đồng 3 năm kèm theo những điều khoản lương thưởng hậu hĩnh. Theo tính toán, nếu đặt bút ký hợp đồng, anh chàng cầu thủ đá nghiệp dư ở Pháp ngay lập tức bỏ túi số tiền lên đến 6 con số. Đây quả là màn trúng đậm của Gregoire.

Tuy nhiên, màn kịch tưởng hoàn hảo của Gregoire đã bị vạch trần vào phút chót nhờ sự phát giác của một số fan nhiệt thành của CSKA Sofia. Từ chỗ tò mò về tân binh mới của đội bóng, số fan CSKA Sofia đã cất công tìm hiểu song rốt cuộc chỉ phát hiện Gregoire ở trình… nghiệp dư. Nhờ đó, CSKA Sofia đã thoát thua một cách ngoạn mục từ trò bịp bợm của Gregoire.

Không chỉ Gregoire Akcelrod, làng bóng đá thế giới cũng đã chứng kiến những cầu thuộc dạng bịp bợm có hạng khác. Carlos Henrique Raposo hay thường được gọi với cái tên Carlos Kaiser là một ví dụ điển hình như thế. Dù từng khoác áo một loạt CLB như Botafogo, Flamengo, Bangu, Fluminense, Vasco da Gama, America (Brazil); Puebla (Mexico); El Paso (Mỹ); Ajaccio (Pháp); Independiente (Argentina) hay Wacker Innsbruck (Áo)… trong suốt 26 năm, Kaiser đã chẳng bao giờ ra sân một giây phút nào trong sự nghiệp.

Sở dĩ như vậy là bởi áp dụng cả tá mánh khóe trong việc giả vờ chấn thương triền miên cũng như biết cách đánh bóng tên tuổi khi tạo dựng quan hệ với những huyền thoại của bóng đá Brazil khi như Bebeto, Renato Gaucho, Carlos Alberto, Zico... Chính những tấm bình phong này đã giúp Kaiser ngồi mát ăn bát vàng trong suốt thời gian lê la hết đội bóng này tới đội bóng khác.

Một trường hợp nữa đáng nhắc tới là cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland, Stephen Ireland. Ngay trước trận đấu gặp Cộng hòa Czech tại vòng loại EURO 2008, Ireland đã viện cớ xin vắng mặt vì phải bay gấp về nhà dự tang lễ của bà ngoại. Thực tế thì bà ngoại của Ireland vẫn sống sờ sờ, còn anh ta chuồn về chỉ vì muốn đi gặp cô bồ của mình mà thôi.

Bảo Quyên

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/nhung-vua-bip-bom-cua-lang-tuc-cau-608369/