Những vụ nổ súng chết người ở căn cứ quân sự Mỹ

Vụ nổ súng ngày 4/12 tại xưởng đóng tàu ở Trân Châu Cảng đã nối dài danh sách những vụ tấn công chết người ngay bên trong các căn cứ quân sự của Mỹ.

Một người đàn ông đã nổ súng vào 3 dân thường tại căn cứ chung Trân Châu Cảng – Hickam, khiến 2 trong số những người này thiệt mạng và người còn lại bị thương, trước khi bắn vào đầu tự sát.

Quân đội Mỹ vẫn chưa tiết lộ động cơ cũng như danh tính thủ phạm - người được cho là một thủy thủ Hải quân Mỹ. Nhân viên đóng tàu bị thương đã được đưa tới bệnh viện và hiện đang ở trong tình trạng ổn định.

Vụ nổ súng ngày 4/12 tại xưởng đóng tàu ở Trân Châu Cảng đã nối dài danh sách những vụ tấn công chết người ngay bên trong các căn cứ quân sự của Mỹ. Ảnh: New York Times

Vụ nổ súng ngày 4/12 tại xưởng đóng tàu ở Trân Châu Cảng đã nối dài danh sách những vụ tấn công chết người ngay bên trong các căn cứ quân sự của Mỹ. Ảnh: New York Times

Đây không phải là lần đầu tiên một vụ nổ súng xảy ra ở một căn cứ quân sự Mỹ. Vụ việc đẫm máu nhất xảy ra cách đây 10 năm khiến 13 người thiệt mạng.

Chattanooga, 2015

Ngày 16/7/2015, Muhammad Youssef Abdulazeez – quốc tịch Kuwait đã nổ súng ở một trung tâm tuyển mộ quân sự ở Chattanooga, Tennessee trước khi lao xe vào một cơ sở dự bị Hải quân và bắn chết 4 lính thủy quân lục chiến và một thủy thủ. Hai nhân viên khác bị thương. Thủ phạm 24 tuổi đã bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng.

FBI cho biết, Abdulazeez bị tác động bởi chương trình tuyên truyền của các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Fort Hood, 2014

Ngày 2/4/2014, chuyên gia quân sự Ivan Lopez đã tiến hành một vụ nổ súng ở căn cứ quân sự Fort Hood ở Texas. Lopez, sinh ra ở Puerto Rico và từng công tác 4 tháng ở Iraq, đã sát hại 3 người và làm 16 người bị thương. Lopez đã bắn vào đầu để tự sát khi đối mặt với một quân cảnh.

Lopez, 34 tuổi, có tiền sử về sức khỏe tâm thần và khi đó đang phải điều trị chứng trầm cảm. Lopez thực hiện vụ xả súng sau khi đề nghị xin nghỉ không được phê duyệt.

Washington 2013

12 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương bên trong trụ sở của Hải quân tại Washington DC ngày 16/9/2013. Tất cả các nạn nhân đều là nhân viên dân sự hoặc các nhà thầu dân sự. Đây là vụ sát hại đẫm máu thứ 2 tại các căn cứ quân sự Mỹ.

Người tiến hành vụ xả súng này là Aaron Alexis, một nhà thầu dân sự Hải quân và từng là lính dự bị. Alexis bị đuổi khỏi Hải quân năm 2011 sau một loạt các hành động vô kỷ luật. Các nhân viên quân sự mô tả về Alexis như một kẻ thất thường và đôi khi bạo lực. Alexis đã chết trong vụ đọ súng.

Các quan chức điều tra vụ tấn công kết luận rằng Alexis bị ám ảnh với ảo giác hắn ta bị kiểm soát hoặc bị tác động bởi sóng điện từ.

Fort Hood, 2009

Vụ nổ súng chết người đầu tiên ở Fort Hood diễn ra ngày 5/11/2009, khi Nidal Hasan, một quan chức Lục quân và chuyên gia về tâm thần học, giết 13 người và làm hơn 30 người bị thương. Một nạn nhân thiệt mạng là dân thường, những người còn lại là các binh sỹ.

Trong vụ nổ súng tồi tệ nhất từng xảy ra ở các căn cứ quân sự Mỹ này, Hasan, 39 tuổi, bị trúng đạn và bị liệt từ hông trở xuống. Sinh ra ở Mỹ, nhưng Hasan được mô tả là hành xử như một người Hồi giáo. Hasan trước đó đã từng trao đổi email với một phẩn tử Hồi giáo cực đoan và có vẻ như muốn tử vì đạo khi tiến hành vụ nổ súng.

Hasan bị kết 13 tội giết người có chủ đích, 32 tội giết người không thành năm 2013 và bị kết án tử hình. Tuy nhiên, 6 năm sau, Hasan vẫn đang chờ thi hành án.

Fort Knox, 1993

Ngày 18/10/1993, nhân viên dân sự Arthur Hill thực hiện vụ nổ súng ở căn cứ quân sự Fort Knox, Kentucky. Hill, 53 tuổi, đã giết chết 3 đồng nghiệp và làm 2 người khác bị thương trước khi nổ súng vào đầu tự sát.

Hill chết 3 ngày sau đó mà không lấy lại được ý thức và động cơ của hắn chưa bao giờ được biết đến, mặc dù các đồng nghiệp từng nói trước khi xảy ra vụ tấn công rằng họ sợ một người có tâm lý không ổn định ở nơi làm việc.

Theo Hoàng Phạm/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-vu-no-sung-chet-nguoi-o-can-cu-quan-su-my/20191226032848634