Những vụ may mắn hi hữu 'khó tin mà thật'

Trong lịch sử y học thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp sống sót hết sức hi hữu, xảy ra ngoài sức tưởng tượng không chỉ trong giới chuyên môn mà ngay cả với những người trong cuộc. Sau đây là các vụ việc tiêu biểu:

Choòng xuyên qua não

Cách đây 1,7 thế kỷ, vào ngày 13-9-1848 khi tham gia khai phá tuyến đường sắt ở Cavendish (tiểu bang Vermont, Mỹ), anh Phineas P. Gage (1823-1860), một công nhân xây dựng 25 tuổi của Hãng Rutland & Burlington Railroad bị mìn phá đá nổ bất ngờ, hất anh văng ra xa tới 30m.

Cây choòng nạy đá chuyên dụng nặng tới 60kg mà Phineas đang cầm chặt trên tay đã đâm qua má và não trước khiến anh ngất xỉu. Không một ai, kể cả các chuyên gia y tế sừng sỏ nhất dám đoan chắc là nạn nhân sẽ hồi phục trở về trạng thái bình thường...

Nhưng kỳ lạ thay, tới đầu tháng 12-1848 sau hơn 2 tháng được phẫu thuật và điều trị, Phineas đã sẵn sàng trở lại với công việc cũ. Hiện não bộ của Gage đang được bảo quản tại Bảo tàng Trường đại học Y khoa Harvard, tọa lạc ở thành phố Cambridge (tiểu bang Massachusetts, Mỹ).

Bị núi lửa vùi

Hôm 8-5-1902 ngọn núi lửa Mount Peleé kề thành phố Saint-Pierre phía bắc đảo Martinique, lãnh thổ hải ngoại của Pháp trong quần đảo Antilles ở vùng Caribbean bỗng phun trào dữ dội, làm thiệt mạng gần 40.000 dân địa phương. Duy nhất chỉ có một người sống sót trong "biển lửa" nóng hơn 1.0000C ấy.

Đó là tù nhân da đen Ludger Sylbaris (1875-1929) đang thụ án cấm cố trong căn xà lim cách biệt dưới lòng đất. Rốt cục Ludger chỉ bị bỏng nhẹ, sau nhiều ngày sống giữa dòng nham thạch vây quanh cùng sự thiếu dưỡng khí trầm trọng.

Thiên lôi hỏi thăm nhiều lần vẫn… sống

Trong vòng 35 năm từ năm 1942 đến năm 1977, nhân viên kiểm lâm Roy Clevenland Sullivan (1912-1983) làm việc tại Công viên Quốc gia Shenandoah, thuộc tiểu bang Virginia ở Mỹ đã bị sét đánh cả thảy tới… 7 lần mà không hề hấn gì, chỉ gây ra những vết thương ngoài da không đáng kể.

Chiếc mũ đồng phục ghi dấu một lần sét đánh trực diện khi R. Sullivan đang cầm trên tay, hiện được trưng bày ở chi nhánh Bắc Mỹ của Viện bảo tàng Kỷ lục Guinness, tọa lạc tại tiểu bang South Carolina.

Thiên thạch rơi trúng người

Ngày 30-11-1954 khi đang nghỉ trưa trong nhà mình thuộc ngoại vi thị trấn Oak Grove (tiểu bang Alabama, Mỹ), bà Ann Elizabeth Hodges (1920-1972) chợt nhói đau bởi một vật từ… trên trời giáng xuống. Đây là trường hợp thiên thạch rơi trúng người lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn thế giới.

Một mảnh "đá trời" nặng gần 3,7kg đã xuyên thủng mái nhà với vận tốc lớn, may phúc chỉ để lại vết bầm trên phần bụng trái mà không ảnh hưởng tới tính mạng của nạn nhân.

Mất nửa bộ não

Chú bé A. Israfil trước và sau khi được phẫu thuật tái tạo lại phần đầu bị mất.

Dạo năm 1987, cậu bé Ahad Israfil, 14 tuổi dại dột tham gia một cuộc đấu súng trên đường phố Dayton (tiểu bang Ohio, Mỹ). Những luồng đạn bắn xối xả từ đối phương đã "gọt phăng" phân nửa não bộ cùng nhiều vết thương khác trên người nạn nhân.

Sau ca mổ kéo dài 5 giờ liền, Ahad đã được cứu sống. Tiếp đến là các cuộc giải phẫu nhằm "đắp" lại phần não đã mất bằng chất silicon, cũng như kéo giãn da đầu về mặt thẩm mỹ học. Với một nửa bộ não còn lại, Ahad vẫn có thể theo đuổi con đường học hành và đã lấy được bằng cử nhân.

Khi súng bắn đinh… khạc "đạn"

Trong tháng 4-2005, thợ xây dựng 39 tuổi người Mỹ Isidro Mejia đang thi công phần trên mái một ngôi nhà ở tiểu bang California, sơ ý bị trượt chân khỏi dàn giáo… Tuy đồng nghiệp đứng bên cạnh nhanh tay túm kịp để Isidro không rơi thẳng xuống đất, nhưng lực va chạm đã kích hoạt chế độ tự động của chiếc súng bắn đinh mà người đồng nghiệp đang cầm trên tay.

Vậy là Isidro "lĩnh trọn" 6 chiếc đinh dài 5cm ngang tầm mặt, với 4 chiếc xuyên qua hộp sọ và 2 chiếc còn lại găm vào phần đốt sống sau gáy. Các thầy thuốc ở Los Angeles phải mất đến 5 ngày mới lấy hết được số đinh khỏi đầu nạn nhân. Theo giới chuyên môn chỉ cần chí ít một chiếc đinh xê dịch một vài milimet là Isidro đã thành… người thiên cổ.

Thần chết… chào thua!

Hệ quả sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã làm hộp sọ và cổ của chị Shannon Malloy ở thành phố Denver (tiểu bang Colorado, Mỹ) gần như… rời hẳn nhau. Vậy mà sau nhiều lần phẫu thuật "gắn" lại đầu lên cổ nối với cột sống, di chứng thần kinh duy nhất để lại cho người phụ nữ vốn mê tốc độ là cặp mắt như người bị lác. Trường hợp độc đáo này được y học ghi nhận, như là một trong những khả năng tồn tại phi thường của cơ thể con người.

Ngồi trước đầu xe tải trên đoạn đường dài

Sự việc xảy ra với anh Ben Carpenter, một người Mỹ 21 tuổi ở Kalamazoo thuộc tiểu bang Michigan cũng thuộc dạng cực kỳ hi hữu. Vốn bị chứng teo cơ từ nhỏ nên chiếc xe lăn là vật bất ly thân với Ben mỗi khi ra đường.

Nhân viên cứu hộ đang giải thoát cho B. Carpenter.

Xế trưa ngày 6-5-2007, khi đang chờ đèn đỏ, vô tình móc cáp đằng trước của một cỗ xe tải hạng nặng dừng sát bên đã vướng vào càng xe của Ben. Khi tín hiệu chuyển sang màu xanh, viên tài xế cứ vô tư nhấn ga mà không hề biết có mối nguy chết người đằng trước.

Cho tới khi cảnh sát tuần tra giao thông phát hiện ra và lệnh cho chiếc xe tải dừng lại. Tổng cộng Ben đã… “vi vu” trước mũi xe tải đúng 6,4km đường mà không hề hấn gì.

Thu Hường (tổng hợp)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/nhung-vu-may-man-hi-huu-kho-tin-ma-that-496521/