Những vụ giết người phi tang xác gây chấn động Sài Gòn

Vừa qua, dư luận vô cùng bàng hoàng trước thông tin cô gái trẻ chuẩn bị cưới chồng bị người yêu cũ sát hại rồi phi tang xác. Đây không phải là lần đầu tiên ở Sài Gòn xảy ra những câu chuyện đau lòng như vậy.

Đầu độc, cưa xác bạn đồng tính

Cách đây 4 năm, cũng tại Q.Gò Vấp (TP.HCM) xảy ra vụ chặt xác người tình đồng tính gây chấn động dư luận mà hung thủ là một chàng sinh viên với khuôn mặt non choẹt.

Khi còn là học sinh lớp 11, Trần Nhật Duy (17 tuổi, quê Tiền Giang) gặp và quen với Vạn Anh Tuấn (27 tuổi, quê Tiền Giang). Cả hai có mối quan hệ đồng tính.

Không lâu sau, Duy lên Sài Gòn học đại học và ở chung trọ với “người tình” trong căn nhà trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một ngày Duy quen bạn gái là Đặng Gia Linh (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp). Lúc này, Duy 20 tuổi còn Tuấn đã 30 tuổi.

Duy tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Biết Duy có bạn gái, Tuấn ngăn cấm, đe dọa và nhiều lần đánh đập. Bực tức, Duy lên kế hoạch giết Tuấn.

Giữa tháng 5.2014, Duy lên mạng tìm mua chất độc Kali – Xyanua rồi bỏ vào tô mì đưa cho Tuấn ăn. Tuy nhiên, lần này Tuấn chỉ bị đau đầu, nôn mửa.

Đến tối 19.5.2014, Tuấn nhờ Duy lấy thuốc uống. Duy lấy 2 viên thuốc con nhộng rồi tách ra bỏ chất độc vào. Uống xong, Tuấn chết.

Sau đó, Duy lấy 2 triệu đồng và đem xe máy, điện thoại của “người tình” đi bán. Một phần tiền Duy đưa bạn gái giữ. Phần còn lại Duy dùng để mua cưa máy, kéo, bao nilong, băng kéo…để phân xác nạn nhân.

Biết một mình không thể làm xong việc, Duy rủ Linh hỗ trợ. Ban đầu, Linh hoảng sợ nhưng vì không muốn người yêu phải vướng vào vòng lao lý nên nhận lời giúp đỡ.

Đến ngày 21.5.2014, Duy cưa rời 2 cánh tay, bàn tay của Tuấn bỏ vào ba lô, đem xuống bến phà Mỹ Lợi (Tiền Giang), cách TP.HCM hơn 50 km vứt xuống sông. Một ngày sau, Duy cưa đầu và những chi còn lại bỏ vào túi du lịch lái xe máy chạy gần 200 km từ TP.HCM lên Bảo Lộc (Lâm Đồng) vứt bên đường.

Còn Linh hỗ trợ người yêu lau dọn và xịt nước hoa để khử mùi tử khí. Phần thi thể còn lại, Duy chưa kịp phi tang thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cả Duy và Linh sau đó bị lượng lượng chức năng bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Mang đầu "em dâu" phi tang ở cầu Lò Gốm

Trong khi vụ án giết người phi tang xác người tình đồng tính chưa kịp lắng xuống thì gần 5 tháng sau dư luận cả nước lại một phen hoảng hồn trước vụ án người "em dâu" bị "anh rể" giết rồi phân xác, mang đầu đi phi tang ở cầu Lò Gốm.

Chiều 28.9.2014, Đặng Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) chơi ma túy chung với “em dâu” là Bùi Mỹ Hạnh (39 tuổi, là người sống chung như vợ chồng với em trai Tuấn).

Trong cơn phê, Tuấn thấy Hạnh lấy điện thoại gọi cho ai đó đến chém mình và người thân.

Lợi dụng lúc Hạnh đang ngồi trang điểm, Tuấn dùng chày gỗ đập nhiều nhát vào đầu khiến Hạnh bất tỉnh. Thấy Hạnh chưa chết, Tuấn tiếp tục dùng tay bịt miệng, bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Sau khi dùng ma túy, anh rể ra tay giết chết em dâu rồi chặt sát:Ảnh Dân Việt

Hai ngày sau, thấy xác của Hạnh bốc mùi, Tuấn ra chợ mua 7 cái bao nilong lớn, băng keo, rượu và dầu lửa đổ lên xác nạn nhân để khử mùi tử khí.

Sau đó, Tuấn kéo xác Hạnh vào nạn nhân vào nhà vệ sinh rồi dùng dao phân ra làm nhiều phần.

Đến 3 giờ sáng 1.10.2014, lợi dụng lúc vắng người, Tuấn bỏ các phân thân thể của chị Hạnh vào 2 bao nilong chở đến bỏ ở hẻm 594 Võ Văn Kiệt (P.Cầu Kho, Q.1).

Tiếp đó, Tuấn mang phần đầu của chị Hạnh lên tận cầu Lò Gốm (Q.6) chôn ở một bãi đất trống rồi lấy tấm bê tông đè lên làm dấu.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Tuấn ở trong nhà tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời. Đến chiều tối cùng ngày, Tuấn chỉ ra nơi chôn phần đầu của nạn nhân.

Không chỉ có những vụ án trên mà vào năm 2017, tại Q.Gò Vấp (TP.HCM) tiếp tục xảy ra một vụ phi tang xác khác khiến dư luận bàng hoàng. Lần này, hung thủ và nạn nhân là bạn học chung lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn.

Tối 12.1.2017, Nguyễn Phạm Quốc Bình (15 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đến chở bạn học chung lớp 9 của mình là N.T.T.H (15 tuổi) đến chung cư Hà Đô (Q.Gò Vấp) chơi. Thấy bạn dùng điện thoại mới nên Bình nảy sinh ý định cướp điện thoại. Bình dùng cục đá hoa cương chắn cửa thoát hiểm đập vào đầu H. nhiều nhát khiến H. chết tại chỗ. Sau khi lấy điện thoại của bạn bán được 900.000 đồng, Bình sợ người nhà nạn nhân phát hiện nên mua 2 thùng xốp bỏ xác nạn nhân vào rồi quấn băng keo kín mít định mang đến sông Vàm Thuật (Q.12) phi tang thì bị bảo vệ chung cư phát hiện. Bình bị Công an Q.Gò Vấp ra lệnh bắt khẩn cấp không lâu sau đó.

Kẻ thù ác phải đền tội

Trong các vụ án phi tang xác gây chấn động kể trên, mặc dù hung thủ vạch ra kế hoạch giết người phi tang xác nạn nhân để che dấu hành vi của mình nhưng tất cả đều bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật. Theo đó, ngày 24.8.2016, TAND TP.HCM đã xét xử vụ án Đặng Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) giết “em dâu” rồi chặt xác phi tang và tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về tội giết người. Còn đối với vụ Trần Nhật Duy (20 tuổi, quê Tiền Giang) giết và phân xác “người tình” đồng tính Vạn Anh Tuấn (30 tuổi, quê Tiền Giang) thì trong phiên xử sơ thẩm ngày 27.11.2015, TAND TP.HCM cũng đã tuyên án chung thân. Tuy nhiên, mức án còn có thể nặng hơn khi trong phiên xét xử này VNSND TP.HCM kháng nghị phúc thẩm, đề nghị áp dụng hình phạt tử hình đối với hành vi tàn bạo của bị cáo. Có thể nói, những hành vi tàn bạo, bất nhân của kẻ thủ ác sớm muộn gì cũng phải đền tội trước pháp luật.

Nhân Phú (T.H)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nhung-vu-giet-nguoi-phi-tang-xac-gay-chan-dong-sai-gon-c2a285125.html