Những vụ chủ nhà hành hạ dã man người giúp việc gây phẫn nộ

Rạch dao lam lên mặt, hắt nước sôi lên người, dùng dây điện vụt vào người, thậm chí bắt ăn phân, dùng kìm bẻ răng... là những hành động mất nhân tính mà một số chủ nhà nghĩ ra để bạo hành người giúp việc.hắt nước sôi lên người

Những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến thông tin chị Y Nhiêu (23 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, trú tại tỉnh Kon Tum) tố cáo việc chị bị chủ nhà ở phường Thống Nhất, TP Pleiku (Gia Lai) thường xuyên bạo hành dã man gây thương tật nặng.

Điều đáng nói là những hành vi trên diễn ra trong một thời gian dài mà bản thân chị Y Nhiêu cũng không thể tìm được cách tự giải thoát.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những trường hợp bạo hành người giúp việc dã man.

Cô gái làm thuê tố bị chủ nhà "ngáo đá" tra tấn dã man

Chị Y Nhiêu với những vết thương khắp thân thể - Ảnh: Thanh Niên

Chị Y Nhiêu với những vết thương khắp thân thể - Ảnh: Thanh Niên

Theo chị Y Nhiêu, năm 2014, chị xin làm thuê tại một quán cà phê của một người phụ nữ tên Nga, ở phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai. Trong khi làm thuê, bà Nga cho rằng chị Nhiêu có quan hệ bất chính với chồng mình nên thường xuyên đánh đập, tra tấn. Đầu tháng 6/2018, bà Nga lấy cớ chị Nhiêu trộm tiền của mình nên đánh đập chị dã man.

Chị Y Nhiêu kể: "Tay trái tôi bị bà chủ ủi bàn là lên. Trên mặt thì vừa bị rạch dao lam, vừa bị ủi bàn là và hơ sắt nóng. Họ còn dùng búa, kìm bẻ răng và cắt tai tôi bằng kìm cắt kẽm. Thậm chí, bà ta còn cho người khò vào da nên tôi bị bỏng khắp cơ thể". Cũng theo chị Y Nhiêu, khi chị có bầu 5 tháng cũng bị đánh đến sẩy thai.

Ngày 9/7, chị bị bà Nga đánh đập đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, Y Nhiêu thấy mình nằm ở một bụi rậm ven đường. Sau đó, chị được người dân đưa về nhà tắm rửa, cho ăn uống và giúp đỡ trở về nhà tại huyện Đăk Glei.

Theo báo Tri thức trực tuyến, chiều 21/7, Công an TP Pleiku cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành vào cuộc điều tra vụ việc chị Y Nhiêu bị đánh đập tàn bạo.

Cơ quan điều tra đã mời bà Nga đến làm việc và phát hiện người phụ nữ này có biểu hiện ngáo đá. Sau khi đưa bà Nga đi kiểm tra, người phụ nữ này có kết quả dương tính với ma túy đá. Cơ quan chức năng đã đưa bà Nga đến Trung tâm tư vấn và cai nghiện để cách ly.

Qua làm việc ban đầu, bà Nga thừa nhận đã dùng dao chặt ngón tay của chị Y Nhiêu. Nga cho biết đã nhận chị Y Nhiêu vào làm phụ việc nhà nhưng sau đó có nghi chị trộm tiền, vàng nên đã đánh đập cô gái 9X này.

Ngoài ra, bà Nga còn cho rằng chị Y Nhiêu đã bỏ bùa ngải vào thức ăn, khiến bà có những hành động tra tấn dã man nạn nhân. Công an TP Pleiku vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của bà Nga.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành chiều 22/7 gửi công văn hỏa tốc chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND TP Pleiku khẩn trương làm rõ sự việc chị Y Nhiêu bị bà chủ tra tấn khi làm thuê ở phường Thống Nhất, TP Pleiku, báo cáo kết quả trước 5/8.

Ông Võ Ngọc Thành cho rằng hành động tra tấn đối với Y Nhiêu là "hết sức dã man" và chỉ đạo các cơ quan động viên, hỗ trợ kịp thời cho cô sớm bình phục các vết thương.

Chủ nhà bắt người giúp việc ăn... phân

Trước đó, vào năm 2012, dư luận bàng hoàng, căm phẫn tột độ trước hành vi bạo hành dã man người giúp việc xảy ra ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo đó, bà Phạm Thị Phương đã có đơn trình báo gửi Công an phường Kim Mã, quận Ba Bình, tố cáo các hành vi bạo hành dã man của bà Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, hộ khẩu thường trú tại Nhật Tảo, Đông Ngạc, huyện Từ Liêm - Hà Nội).

Theo tố cáo của bà Phương, trong thời gian giúp việc nhà cho bà Minh tại số nhà 16 ngõ 95 Kim Mã, bà Minh đã dùng tay và dép ghè vào mắt, đá đấm vào thân thể; dùng guốc, máy sấy tóc … để đánh lên đầu.

Thậm chí, theo bà Phương, bà Minh còn bắt ăn ớt kèm theo bắt uống nước nóng, bắt ăn phân đóng ở bỉm của cháu ngoại.

Cực hình dã man nhất, theo bà Phương, là ép bà vào nhà tắm, cởi hết quần áo rồi dùng vòi nước nóng phun vào ngang bụng, lưng, chỗ kín làm bà bị phỏng nặng, đi vệ sinh rất khó khăn, đau đớn.

Đã vậy, thời tiết thì rét đậm mà bà Minh còn bắt bà Phương ngủ dưới đất, lột hết quần áo, bật quạt thổi vào người, khiến bà càng đau buốt tột cùng.

Cũng theo đơn tố cáo, bà Minh còn đe dọa sẽ cho bà Phương uống thuốc chuột để chết và cho vào bao tải để ném xuống sông Hồng cho mất tích.

Trả giá cho hành vi của mình, tại phiên tòa sơ thẩm được mở vào tháng 5/2012, bà Trần Thị Tuyết Minh đã bị TAND quận Ba Đình tuyên 18 tháng tù giam.

Bé Hào Anh bị chủ nhà hành hạ, thương tích đến 66,83%

Hai em song sinh Nguyễn Hào Anh- Nguyễn Hào Em gặp nhau trong nước mắt sau khi Hào Anh bị hành hạ dã man - Ảnh: Tiền Phong

Có lẽ dư luận không thể nào quên hình ảnh cậu bé 14 tuổi Hào Anh bị hành hạ như thời trung cổ với những hành vi như: bẻ răng, kẹp đứt môi, dí sắt nung đỏ vào người.

Theo đó, giữa tháng 10/2008 chị Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh) ở ấp Ngọc Tuấn, thị trấn Cái Nước (Cà Mau) gửi Hào Anh đến làm thuê cho vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Khi ấy vợ chồng này vừa mở trại tôm giống nên công việc chính của Hào Anh là đập ốc làm thức ăn cho tôm, nấu cơm, giặt đồ, chăm sóc con nhỏ cho Giang - Thơm và một số công việc khác với mức lương là 500 nghìn đồng/tháng.

Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, trong thời gian Hào Anh ở làm thuê, vợ chồng Giang - Thơm luôn cho rằng cháu lười biếng, chậm chạp, làm việc không vừa ý nên thay nhau đánh đập, hành hạ gây thương tích cho Hào Anh.

Sau khi có y chứng của cơ quan y tế, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau tiến hành giám định thương tật cho Hào Anh với kết quả lên đến 66,83%.

Trong phiên tòa tháng 6/2010, vợ chồng Giang - Thơm hành hạ cháu Hào Anh bị tuyên phạt mỗi người 23 năm tù.

Chủ quán phở đánh người làm suốt 10 năm

Cuối năm 2007, vụ việc em Nguyễn Thị Bình (SN 1986, ở Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc) bị vợ chồng chủ quán phở là Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) hành hạ suốt nhiều năm gây phẫn nộ dư luận thời gian dài.

Theo đó, năm 1994, khi lên 8 tuổi, Bình theo mẹ lên Hà Nội làm giúp việc tại cửa hàng phở của vợ chồng Đức- Phương. Một năm sau, vì bị đối xử ngược đãi, người mẹ đã bỏ đi, để lại em Bình.

Hằng ngày, em Bình bị gia đình Đức - Phương bắt làm việc từ 4h sáng đến 21h tối nhưng không được trả lương và tiếp xúc với người khác.

Trong quá trình làm thuê không lương ở đây, em Bình liên tục bị chủ nhà chửi bới, đánh đập dã man như dùng muôi múc nước phở hắt nước sôi vào người, dùng dây điện gập lại vụt vào người, dùng muôi bán phở đánh vào tay và đầu, dùng chân đá vào mặt và phần kín, bắt cởi quần áo, quỳ dưới trời rét nhiều giờ đồng hồ, dùng kìm điện kẹp vào mạng sườn, dùng gậy gỗ vụt vào ngón chân cái, dùng tay đánh vào mặt...

Lộ rõ trên cơ thể em Bình là hàng trăm vết sẹo, bầm tím ở phần lưng, mạng sườn, mông và đùi.

Trưa 20/10/2007, em Nguyễn Thị Bình được cứu thoát khỏi sự hành hạ của vợ chồng Đức - Phương, sau nhiều năm bị đầy đọa.

Ngày 7/11/2007, cặp vợ chồng này bị bắt và khởi tố tội hành hạ người khác.

Bà chủ cạo đầu, xăm rết lên mặt nữ nhân viên xinh đẹp

Chị Giang bị bà chủ cạo đầu, xăm rết lên mặt và ngực

Tháng 12/2011, chị Nguyễn Thị Giang đi làm thuê ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị bà chủ nghi ngờ có quan hệ tình cảm với chồng nên đã đánh ghen, buộc cạo trọc đầu, ép xăm hình rết lên mặt và ngực.

Ngày 20/12, Công an TP Vũng Tàu khởi tố và bắt giam Nguyễn Thị Anh (tức Trâm Anh, chủ quán cà phê Mỏ Neo) và Nguyễn Thị Hương (quê Nghệ An, là nhân viên của quán) về tội cố ý gây thương tích. Ngày 26/8/2014, TAND TP Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Trâm Anh 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Hương 2 năm tù giam. Kết quả điều tra, Giang bị thương tật 28% do các vết xăm. Các bị cáo sau đó đã phải bồi thường cho nạn nhân hơn 350 triệu đồng.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nhung-vu-chu-nha-hanh-ha-da-man-nguoi-giup-viec-gay-phan-no-du-luan-a237533.html