Những vụ 'chặt chém, trả tiền âm phủ' khiến du lịch Việt Nam xấu xí

Cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ thông tin về việc hai du khách Pháp bị trả tiền âm phủ xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua, một lần nữa cảnh báo tình trạng làm ăn chụp giật của một bộ phận người Việt Nam khiến hình ảnh du lịch Việt Nam trở nên xấu xí hơn trong mắt du khách quốc tế.

Vị khách người Pháp có thể bị lừa trả lại tiền âm phủ khi du lịch tại Hà Nội

Vị khách người Pháp có thể bị lừa trả lại tiền âm phủ khi du lịch tại Hà Nội

Trả tiền âm phủ?

Ông Vũ Công Huy, Chánh Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội xác nhận nắm được vụ việc và ngay tối 17/7 có văn bản gửi Công an quận Hoàn Kiếm, Ba Đình phối hợp xác minh thông tin.

Trước đó ngày 17/7, tài khoản facebook Huu Phuc đăng tải vài bức ảnh nói rõ hai du khách Pháp một nam, một nữ được mời chào đi xích lô tại Hà Nội với giá 600 nghìn đồng/giờ. Sau chuyến đi, hai du khách này đưa cho tài xế 1,5 triệu đồng và được trả lại 900 nghìn đồng tiền thừa (1 tờ 500 ngàn đồng và 2 tờ 200 ngàn đồng). Khi họ trả tiền taxi sau đó thì được giải thích đây là tiền âm phủ.

Những tờ tiền âm phủ được cho là khách nhận lại từ chuyến đi xích lô tại quận Hoàn Kiếm

Đại diện Sở Du lịch cho biết, hai vị khách này hiện không ở Hà Nội, nên Sở sẽ gặp khách khi họ quay lại Hà Nội, đồng thời có giải pháp cho sự cố đáng tiếc nêu trên.

Đây chưa phải trường hợp đầu tiên du khách quốc tế “lơ ngơ” bị trả tiền âm phủ. Cuối tháng 6, chủ nhân một tài khoản facebook chụp lại hai tờ tiền âm phủ 200 ngàn đồng của hai vị khách nước ngoài đi từ Đồng Hới, Quảng Bình tới Hà Nội. Theo đó, khách được tài xế trả lại hai tờ tiền vàng mã.

“Chém đẹp”

Kể từ khi Hà Nội tách Sở Du lịch ra khỏi Sở VHTTDL, du lịch Thủ đô khởi sắc, được đánh giá là một trong những điểm đến thân thiện hàng đầu thế giới. Tuy nhiên thi thoảng vẫn xảy ra những sự việc đáng tiếc liên quan đến tư duy làm ăn chụp giật của một bộ phận người làm du lịch và dịch vụ.

Tàu Hoàng Phương-nơi nhóm du khách Úc trải nghiệm du lịch trên vịnh được ví với "cơn ác mộng"

Có thể kể ra một số vụ mới đây như du khách Hà Lan trả 870 nghìn cước taxi cho quãng đường 7km, 4 chiếc bánh rán giá 80 ngàn đồng, 1 túi bánh rán giá 700 ngàn đồng, 7 suất bún chả giá 1,4 triệu đồng cho nhóm khách Philippines.

7 suất bún chả hết 1,4 triệu đồng tại Hà Nội

Không riêng ở Hà Nội, tình trạng chặt chém, làm ăn chụp giật có mặt ở hầu khắp địa phương, địa bàn du lịch trên cả nước. Điển hình mới đây đích thân Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phải gửi thư xin lỗi du khách Úc vì chuyến du lịch trên vịnh Hạ Long được ví như “cơn ác mộng”. Cụ thể, nhóm du khách Úc mua tua tham quan vịnh Hạ Long nhưng lại được đưa lên tàu kém chất lượng ở Cát Bà, Hải Phòng.

Xung quanh lùm xùm đuổi khách ở Sầm Sơn, Thanh Hóa

Tổng cục Du lịch có văn bản gửi Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đề nghị làm rõ thông tin về việc đuổi khách ở Sầm Sơn. Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền thông tin khách sạn Cát Đại Lợi 1 tại TP. Sầm Sơn đuổi khách đang lưu trú trong đêm vì khách không tuân theo hợp đồng (tự ý bỏ ra ngoài ăn) trong khi đoàn khách cho rằng khách sạn nâng giá dịch vụ quá cao so với chất lượng thực tế. Tổng cục Du lịch đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa kiểm tra sự việc, xử lý nghiêm nếu có sai phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng dịch vụ du lịch nói chung, dịch vụ lưu trú nói riêng, báo cáo về Tổng cục trước ngày 20/7.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/du-lich/nhung-vu-chat-chem-tra-tien-am-phu-khien-du-lich-viet-nam-xau-xi-1302669.tpo