Những vụ bạo hành sau ly hôn ở Việt Nam khiến dư luận 'rùng mình'

Những vụ án hậu ly hôn với cách thức giải quyết mâu thuẫn và trả thù cực kỳ tàn độc ở Việt Nam trong thời gian qua khiến dư luận xôn xao, lo lắng.

Chồng nổ súng bắn vợ ngay giữa sân chung cư

Ngày 13/10, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo về việc một người đàn ông 43 tuổi dùng súng tự chế bắn chị Thu (41 tuổi) bị thương. Được biết, hai người là vợ chồng đã ly thân, hiện chị Thu đang ở chung cư VOV, phường Mễ Trì.

Chiều ngày 13/10, nghi phạm Lê Anh Dũng lái ôtô đến sân chung cư tìm chị Thu. Tuy nhiên, sau khi bị chị từ chối lên xe, Dũng liền rút súng bắn 2 phát trúng vào vai nạn nhân.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Người đàn ông này còn tiếp tục nổ súng thị uy với những nhân chứng tại hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt nghi phạm, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện để điều trị vết thương.

Chồng cũ ôm mìn kích nổ vợ cũ vì không chịu kí giấy bán nhà

Vụ việc xảy ra tại chỗ ở của các giáo viên của một trường học ở tỉnh Kon Tum. Nạn nhân là cô giáo Huê (quê Cao Bằng) và anh Âu, chồng cũ của Huê.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Âu nợ nhiều tiền nên đòi bán tài sản chung sau khi ly hôn của hai người. Huê nói nếu chồng cũ đưa 100 triệu thì sẽ ký giấy bán. Mâu thuẫn không giải quyết được bằng lời nói, Âu nhiều lần tìm Huê đánh đập dã man, đỉnh điểm là vào khoảng 1 giờ sáng ngày 3/10, anh Âu bất ngờ xông vào phòng ở của cô Huê, trên tay cầm theo mìn, ôm vợ cũ rồi kích nổ.

Chị Huê đang được điều trị tại bệnh viện.

Sức công phá của mìn khiến nhiều đồ đạc trong nhà ở khu tập thể giáo viên hư hỏng nặng, mái nhà bị tốc. Hai người bên trong bị thương nặng, cụ thể: cô Huê phải cắt lọc cố định tạm thời cẳng chân trái do gãy hở; anh Âu bị cụt 1/3 giữa cẳng tay trái, đa chấn thương.

Chồng giết vợ và con trai 17 tuổi dã man sau 2 tuần ly hôn

Một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 ngày 29/5 tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đáng buồn hơn, hung thủ lại là chồng cũ tự tay giết chết vợ và cậu con trai 17 tuổi.

Sau khi ly hôn được 2 tuần, Nguyễn Anh Tú đã xảy ra mâu thuẫn với chị Mai Thị Ánh Như, do cố gắng níu kéo tình cảm nhưng không được.

Đến rạng sáng ngày 29/5, Tú đến nhà rồi dùng roi điện chích vào người chị Như, sau đó dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng đầu và người khiến nạn nhân gục xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Hung thủ Nguyễn Anh Tú

Thấy vậy, con trai của hai người là Nguyễn Đông Huy (SN 2001) liền lao đến can ngăn nhưng lại bị chính bố ruột dùng dao đâm vào bụng.

Hai nạn nhân được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng đã không thể qua khỏi. Thủ phạm cũng đã ra công an xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú đầu thú lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày (29/5).

Vợ cũ đâm chết chồng tại quán cà phê

Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1994, trú tại xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) sống như vợ chồng cùng Nguyễn Hoàng Trung (SN 1987, trú tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) mà không đăng ký kết hôn.

Do cả hai cãi nhau, có mâu thuẫn nên ngày 26/9/2017 Trung đã tìm đến nơi làm việc của Kiều Phương là một quán cà phê ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để nói chuyện.

Khoảng 18 giờ cùng ngày cả hai xảy ra cãi vã dẫn tới chuyện xô xát. Vì quá bức xúc Phương liền rút dao đâm vào bụng chồng 2 nhát khiến nạn nhân mất máu và tử vong tại chỗ.

Hiện trường tại quán cà phê sau khi vợ cũ đâm chết chồng

Vợ cũ cùng chồng chết cháy trong tiệm tóc

Một vụ việc thương tâm khác diễn ra vào lúc 22 giờ 50 ngày 27/2, tại tiệm làm tóc nữ Kiều trên đường Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM.

Vợ chồng chị Trần Thị Kiều Oanh (quê Đắk Lắk) và anh Phạm Công Nhật (quê gốc Thừa Thiên - Huế, thường trú tại Đắk Lắk) đã ly hôn nhưng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Theo lời người dân kể lại, vào đêm xảy ra vụ cháy, nhiều người gần tiệm làm tóc đã nghe thấy tiếng cãi vã, la hét nên chạy qua xem thì phát hiện lửa đang bốc cháy ở phía trong tiệm, cửa cũng bị khóa trái từ bên trong.

Tiệm tóc nữ Kiều sau khi đã dập tắt đám cháy.

Ngay cả khi đang dập đám cháy, người ta vẫn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đôi nam nữ. Khi lực lượng chức năng và người dân phá cửa, dập lửa thành công, hai người bên trong đã tử vong.

Được biết tối hôm đó, anh Nhật tìm đến cửa tiệm của vợ cũ và cãi nhau, đánh đập chị Oanh. Người khách mà chị Oanh đang làm tóc cho đứng lên can ngăn nhưng cũng bị anh Nhật dọa nạt, chửi bới và đuổi đi.

Sau đó anh ta khóa trái cửa nhốt mình và vợ cũ bên trong, tiếp đến là xảy ra hỏa hoạn khiến cả hai qua đời.

Kim Oanh (t

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nhung-vu-bao-hanh-sau-ly-hon-o-viet-nam-khien-du-luan-rung-minh-d14217.html