Những vụ án RÚNG ĐỘNG ở Bình Dương: Nghĩ đến thôi đã RỢN NGƯỜI

Trước vụ 2 thi thể bị đổ bê tông của nhóm giáo phái lạ, ở Bình Dương còn xảy ra cả loạt vụ án cũng gây rúng động dư luận.

2 xác chết bị đổ bê tông chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt

Tối ngày 15/5, người dân phát hiện vụ án mạng với hai nam giới bị giết, giấu xác trong một ngôi nhà cho thuê tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thi thể nam giới đầu tiên được phát hiện ở trong thùng nhựa bị đổ đầy bê tông. Do thùng nhựa này quá nặng, chủ nhà thuê thợ phá đập nát bê tông để di chuyển ra khỏi nhà thì phát hiện ra nạn nhân.

Thùng bê tông chứa thi thể nạn nhân thứ nhất

Thùng bê tông chứa thi thể nạn nhân thứ nhất

Thi thể nam giới thứ hai ở trong thùng nhựa có trà, bị đổ keo và dán lớp xi măng, bắt silicon vào nắp kỹ lưỡng. Do chiếc thùng này nhỏ hơn, có thể di chuyển nên người chủ nhà đã bỏ ra ngoài vườn mà không kiểm tra bên trong có gì.

Khi phát hiện thi thể trong khối bê tông thứ nhất, công an tiếp tục kiểm tra thùng bị dán nilon này thì mới biết bên trong cũng có thi thể một người đàn ông khác. Qua khám nghiệm tử thi và xác minh được biết 2 nạn nhân là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP. HCM).

Sau khi phát đi thông báo truy tìm tung tích kẻ gây án vào tối 17/5, đến 0h ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 4 phụ nữ trong nghi án giết hai nam thanh niên rồi phi tang gây rúng động dư luận.

Các đối tượng bị bắt giữ tại một khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) gồm, Phạm Thị Thiên Hà (Sn 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (Sn 1953), cùng ngụ quận Tân Phú, TP. HCM; Lê Phú Hạnh (Sn 1965), ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương và một người tên V. Cả nhóm này bị bắt khi lái chiếc xe ô tô Ford 7 chỗ BKS 51A-718.30 đi ra từ khách sạn một khu dân cư Tiamo.

Theo lời khai ban đầu, Hà và Thảo cùng 2 nạn nhân và một số người khác sinh hoạt trong nhóm tu luyện một loại giáo phái lạ. Trong thời gian hoạt động, nhóm này đến TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để tụ họp tu luyện nhưng bị chính quyền Nha Trang xử phạt hành chính. Sau đó nhóm này trở về căn hộ chung cư của mẹ Hà là bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) tại quận Tân Phú, TP. HCM để tiếp tục tu luyện.

Thùng bê tông chứa thi thể thứ 2 bị vứt ở ngoài vườn

Quá trình sinh hoạt tại đây, bà Hoa tỏ ra khó chịu và không hài lòng nên nhóm của Hà chuyển qua tu luyện tại căn hộ chung cư của một phụ nữ tên Huyền ở phường Thới An, quận 12, TP. HCM. Trong thời gian này, Hà thuyết phục bà Hoa bán căn nhà với giá 2 tỷ đồng, lấy tiền mua nhà rộng rãi hơn...

Vào tháng 9/2018, nhóm của Hà thuê căn nhà trên đường D2, trong khu tái định cư Bàu Bàng (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng). Lúc này có một phụ nữ tên An tham gia tu luyện nhưng bà này bỏ đi.

Lo sợ bà An tiết lộ thông tin khiến nhóm tu tập bị lộ, những người này bỏ căn nhà ở đường D2, đến thuê nhà của ông Nguyễn Minh Vương tại ấp 5, xã Hưng Hòa, Bàu Bàng.

Đến ngày 19/5, cơ quan công an quyết định khởi tố và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cuối năm 2018, cả nhóm đến một khu du lịch tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê phòng, mở lớp tu luyện. Tại đây, nạn nhân Trần Đức Linh xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thảo. Các nghi can khai anh Linh sau đó nhảy từ trên lầu xuống đất tử vong khi tu luyện do nghi bị "quỷ nhập hồn".

Gần một tuần sau, nhóm này đưa thi thể Linh về căn nhà thuê của ông Vương. Họ bỏ thi thể anh Linh vào thùng nhựa, ướp bằng xác trà và đổ bê tông vào.

Những ngày sau đó, Hà thấy anh Thành có biểu hiện lạ, hay nhìn phụ nữ nên nảy sinh ý định giết anh này. Hà và Thảo dùng bộ kích điện làm cho anh Thành bất tỉnh rồi Hà siết cổ nạn nhân tới chết. Sau đó, Hà và Thảo mua thùng nhựa, xi măng về đổ bê tông, phi tang thi thể nạn nhân.

Thảm sát 3 bà cháu chỉ vì bị nhắc nhở khi xem phim nóng

Ngày 24/4, cộng đồng mạng bàng hoàng trước vụ án giết người xảy ra tại khu phố Tân Ba (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi) bị giết hại một cách dã man.

Chỉ sau 18 giờ khi phát hiện vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Trần Trọng Luận. Bước đầu Luận khai nhận tội ác. Theo đó, Luận thường sang nhà bà Cúc uống cafe. Tại đây, hắn thường dùng điện thoại và truy cập vào các trang web không lành mạnh nên bị con gái bà Cúc là Quỳnh Nhi trách mắng, thậm chí xua đuổi.

Điều này khiến Luận nghĩ rằng bị chị Nhi coi thường. Do vậy, hắn đã đột nhập, giết bà Cúc, chị Nhi và cháu gái 8 tuổi.

Đối tượng Trần Trọng Luận tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, đối tượng Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã uống hàng chục viên thuốc cảm để tự tử nhưng không chết. Ngày 27/4, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người với nghi an là Trần Trọng Luận.

Vụ án khiến người dân không khỏi bàng hoàng, sợ hãi. Chỉ vì những lý do vụn vặt mà đối tượng Trần Trọng Luận có thể nhẫn tâm cướp đi tính mạng của 3 người.

Diễn biến vụ thảm sát 3 người chết bằng 47 nhát dao ở Bình Dương

Vợ giết chồng, chặt xác bỏ vào túi nilon ở Thuận Giao, Bình Dương

Vào ngày 16/12/2017, tại đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, một người thu gom rác trước nhà trọ T16/3, phát hiện có chiếc balô bỏ trong thùng rác. Khi mở ra thì bàng hoàng thấy một đầu người còn dính máu, bên cạnh có một chiếc bọc nhỏ đựng lá phổi.

Đêm 17/12, Công an cũng tìm thấy túi đựng nhiều bộ phận thi thể người được đựng trong nhiều bịch ni lông cách nơi phát hiện đầu người khoảng 1km.

Ngày 18/12/2017, Công an tỉnh Bình Dương xác định được danh tính nạn nhân vụ đầu người trong thùng rác là ông Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và nghi phạm của vụ việc là người vợ Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang).

Hàng Thị Hồng Diễm khi bị bắt

Tại cơ quan công an, Diễm khai cô và anh Tú là vợ chồng với nhau đã được 14 năm về trước và có 2 đứa con (1 trai, 1 gái). Hai vợ chồng thuê phòng trọ và cùng làm công nhân trong 1 công ty ở đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Năm 2015, do 2 vợ chồng anh Tú – Diễm đi làm không có thời gian chăm sóc nên đã gửi con về quê cho người thân. Những tháng ngày sau đó, cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi đánh nhau.

Đỉnh điểm của vụ việc vào tối 15/12/2017, anh Tú đi nhậu về phòng trọ thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi với Diễm dẫn đến xô xát. Trong lúc đánh vợ, anh Tú dùng con dao bầu chặt thịt để chém nhưng Diễm tránh được và giật được con dao, đồng thời dùng chính con dao đó chém trúng vào vùng cổ chồng.

Sau khi bị chém, Tú vật ngã Diễm xuống nền nhà, dùng chân đạp vào người Diễm, đồng thời nói: "Tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết". Nghe vậy, Diễm tiếp tục tấn công chồng đến khi nạn nhân tử vong.

Sau đó Diễm dùng chính con dao này phân xác nạn nhân bỏ vào túi màu đen có sẵn trong phòng trọ. Sáng hôm sau mang những bộ phận cơ thể của nạn nhân đi phi tang ở nhiều nơi.

Ngày 20/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Hàng Thị Hồng Diễm.

DT (Tổng hợp)
Theo Vetnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/nhung-vu-an-rung-dong-o-binh-duong-nghi-den-da-so-hai-n-184476.html