Những vụ án hy hữu khi tội phạm là động vật

Khỉ bị bắt vì nhiều tội như xé rách áo người đi đường, cầm gạch đe dọa trẻ em hay chim bồ câu bị 'phạt nguội' vì bay quá tốc độ là những vụ việc hy hữu liên quan đến động vật.

Những động vật thường ngày tưởng chừng là thú cưng cũng trở thành tội phạm khi bị gia chủ đào tạo. Khỉ ăn trộm, chim bồ câu bay "quá tốc độ" hay mèo, vẹt là "đồng phạm" với tội phạm ma túy bị bắt giữ tạo nên những vụ án hy hữu.

Những động vật trên sau khi bị bắt sẽ bị giam giữ suốt đời. Một số khác được đào tạo rồi thả về môi trường tự nhiên.

Khỉ 'ngồi tù chung thân'

Năm 2004, một con khỉ bỗng dưng nổi tiếng sau khi quậy phá người dân ở thành phố Patiala, miền bắc Ấn Độ. Con vật này bị bắt vì nhiều tội danh gồm: ăn trộm thức ăn trong nhà, xé rách áo người đi đường, cầm gạch đe dọa trẻ em, cướp giật máy tính của người dân…

Cảnh sát địa phương phải phối hợp cùng người dân mới có thể bắt được con khỉ trên. Sau khi bị bắt, khỉ được chuyển ngay đến một "trại giam" đặc biệt.

"Trại giam khỉ" được thành lập năm 1996, nằm trong một sở thú địa phương. Đó là một chiếc lồng thép có chiều rộng khoảng 4,5 m, chiều cao hơn 3,6 m, bên ngoài dán ghi chú: "Những con khỉ trong đây bị bắt tại nhiều khu vực thuộc bang Punjab. Chúng rất nguy hiểm, không nên lại gần".

Một khi đã bị nhốt trong "trại giam", cơ hội để những con khỉ được phóng thích gần như bằng không.

Mèo trợ giúp tù nhân vượt ngục

Kế hoạch đào tẩu của một tù nhân trong nhà tù ở thành phố Arapiraca, phía bắc Brazil, thất bại vì "đồng phạm" của hắn là một con mèo. Các cai ngục phát hiện con mèo có dấu hiệu bất thường trong lúc nó đang lảng vảng gần cổng chính nên bắt giữ.

Kiểm tra sơ bộ, cảnh sát phát hiện phần thân mèo bị cuốn nhiều vòng băng dính, bên trong chứa tai nghe, thẻ nhớ, pin, một điện thoại di động, nhiều lưỡi cưa và khoan.

Theo sĩ quan Luiz de Oliveira Souza, con mèo chắc hẳn đã được nuôi dạy trong tù và được người nhà các tù nhân đưa về khi vào thăm.

Tuy nhiên, từ khi vụ việc xảy ra năm 2013 đến nay, cảnh sát vẫn chưa xác định được ai trong số 263 tù nhân có ý định vượt ngục. Con mèo sau khi bị bắt đã được đưa đến trạm cứu hộ động vật ở địa phương.

Chim bồ câu bị 'phạt nguội' vì bay quá tốc độ

Chính quyền thành phố Bocholt (Đức) đau đầu vì không biết phải phạt một con chim bồ câu như thế nào với hành vi bay quá tốc độ. Họ cho biết chú chim đã kích hoạt camera bắn tốc độ khi bay vượt qua đường vào ngày 13/2.

Theo luật ở Bocholt, có một khu vực chỉ cho phép các phương tiện giao thông đi lại với tốc độ 30 km/h. Thế nhưng một chú chim bồ câu đã bay với vận tốc 45 km/h và bị camera trên phố ghi lại.

Chim bồ câu bị phạt vì bay quá tốc độ. Ảnh minh họa: Telegraph.

Chim bồ câu bị phạt vì bay quá tốc độ. Ảnh minh họa: Telegraph.

Do vượt 15 km/h so với tốc độ cho phép, con chim sẽ bị phạt nguội 25 euro (khoảng 650.000 đồng) theo quy định.

Vẹt là 'đồng phạm' của tội phạm ma túy

Sự việc xảy ra tại khu Vila Irma Dulce thuộc thành phố Teresina, bang Piaui, Brazil, khi cảnh sát ập vào bắt một cặp vợ chồng buôn bán ma túy. Tuy nhiên, ngay khi họ xuất hiện, con vẹt ngoài cửa bất ngờ hô to: "Mẹ ơi, cảnh sát tới!" để báo động cho hai tên tội phạm trong nhà.

Vẹt biết nói được tội phạm sử dụng như người gác cổng. Ảnh minh họa: Decanherald.

Cuối cùng, những kẻ phạm tội vẫn bị bắt giữ cùng với "đồng phạm" là chú vẹt. Phía cảnh sát cho biết con vẹt đã được huấn luyện kỹ càng. Vì thế, nó nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của cảnh sát và tri hô cho cặp vợ chồng chạy trốn.

Một phóng viên tại hiện trường cũng kể lại rằng con vẹt rất biết nghe lời, ngoài việc báo cho chủ nhân, nó không hề kêu la kể từ khi bị bắt giữ.

Alexandre Clark, một bác sĩ thú y ở địa phương, xác nhận con vẹt bất hợp tác trong quá trình điều tra. Ông kể: "Dù có rất nhiều cảnh sát ở đây nhưng nó nhất định không chịu mở miệng lần nữa".

Truyền thông Brazil đưa tin con vẹt này sẽ được đưa vào một sở thú địa phương và học bay trong vòng 3 tháng, trước khi được thả về thiên nhiên.

Bồ câu chở 178 viên ma túy

Năm 2018, lực lượng hải quan Kuwait đã bắt được một con chim bồ câu mang theo trên lưng 178 viên ma túy. Cảnh sát cho biết mánh khóe sử dụng bồ câu để vận chuyển ma túy đã có từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên bắt tận tay.

Con bồ câu trên đã "sa lưới" khi bay gần tòa nhà hải quan ở Abdali, cạnh biên giới Iraq. Sự việc cũng được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của công chúng.

Nhiều người bày tỏ lo ngại chim bồ câu sẽ phải đối mặt với án phạt khá cao vì tội danh tàng trữ và vận chuyển ma túy.

Khi bị bắt, chim bồ câu có vẻ bị căng thẳng và lo lắng đến mức phóng uế ngay trên bàn làm việc của cơ quan chức năng.

Mèo vận chuyển ma túy vào nhà tù ở Nga

Tháng 8/2018, một con mèo đực đã bị bắt khi vận chuyển ma túy vào nhà tù ở thành phố Novomoskovsk, cách thủ đô Moscow (Nga) 150 km về phía Nam.

Mèo được gắn ma túy lên mình. Ảnh: Metro.

Tại hiện trường, ngoài chú mèo còn có hai người đàn ông. Cảnh sát cho rằng hai người này đã gắn bịch nylon chứa 7 gram ma túy vào thân mèo. Đích đến của mèo là buồng giam trong nhà tù. Con mèo rất quen thuộc địa hình do từng sống trong tù. Sau này, nó được một tù nhân cũ mang ra khỏi trại.

Cơ quan an ninh thành phố đã đưa ra thông báo trong đó có đoạn: "Tất cả đối tượng liên quan, bao gồm cả con mèo đều bị bắt giữ cùng tang vật. Một túi nhỏ chứa chất màu xanh lá cây đậm được gửi tới phòng thí nghiệm đặc biệt để điều tra".

Vẹt 'bị kiện' vì xúc phạm cụ bà 85 tuổi

Sở cảnh sát Rajura tại Maharashtra (Ấn Độ) khiến người dân khu vực không khỏi bật cười khi đứng ra giải quyết vụ kiện giữa bà Janabai Sakharkar và con vẹt Hariyal.

Cụ bà 85 tuổi đâm đơn kiện con vẹt thường xuyên buông lời phỉ báng mỗi khi thấy bà đi qua nhà con trai riêng của chồng là anh Suresh - chủ nhân của Hariyal. Sau 2 năm nhẫn nhịn, cuối cùng bà Sakharkar quyết định khởi kiện.

Hariyal tỏ ra biết điều hơn hẳn tại cơ quan điều tra, nó không hé răng nói thêm bất cứ từ gì. Cảnh sát cho rằng con vẹt đã học được những từ ngữ tục tĩu từ chủ nhân.

Theo cảnh sát, có lẽ anh Suresh đã nhiều lần chửi bới mẹ kế do hai người đang xảy ra tranh chấp đất đai. Vì thế, khi nghe những từ ngữ không hay, con vẹt liền nhại theo các từ này và thốt ra khi nhìn thấy bà Sakharkar.

Dù chưa có chứng cứ cụ thể, nhưng vẹt Hariyal vẫn bị tách khỏi chủ nhân và đưa đến Cục Kiểm lâm để "cải tạo".

Kim Oanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-vu-an-hy-huu-khi-toi-pham-la-dong-vat-post958543.html