Những vụ án hiếp dâm chấn động thế giới: Tên sát nhân rối loạn nhân cách ẩn sau gương mặt thư sinh (kỳ 7)

Ted Bundy là một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất cuối thế kỷ 20 với số nạn nhân lên đến 36 người phụ nữ.

Ted sinh ngày 24/11/1946 tại Burlington, Vermont (Mỹ). Sự ra đời của Ted là một nỗi ô nhục của mẹ hắn vì bị mang tiếng “không chồng mà chửa”. Ted được mẹ đưa về Philadelphia để sống cùng ông bà ngoại với danh phận “con nuôi” vì sợ họ sẽ sốc khi biết chuyện bà chửa hoang. Trong suốt khoảng thời gian ấu thơ, Ted luôn nghĩ ông bà ngoại là bố mẹ, còn mẹ là chị gái của mình. Một thời gian sau, mẹ hắn đi lấy chồng ở Washington.

Ted Bundy

Ted Bundy

Ted có tính cách nhút nhát, hướng nội, luôn là trung tâm của mọi sự trêu chọc ở trường tuy nhiên hắn lại luôn tỏ ra thông minh, tiếp thu tốt kiến thức trong giờ học. Song, đến tuổi trưởng thành, Ted đột nhiên có niềm vui thích nhìn qua cửa sổ của người khác và ăn cắp vặt.

Năm 1972, Ted tốt nghiệp Đại học Washington với tấm bằng tâm lý học. Trong thời gian đi học. Ted có một mối tình đẹp với một cô sinh viên trường y. Elizabeth Kloepfer. Ở Elizabeth, Ted nhìn thấy tất cả những tiêu chuẩn người yêu của mình: Tiền tài, bằng cấp và tính cách. Mối tình kéo dài được một thời gian thì đột nhiên Elizabeth tỏ ý muốn chia tay đã khiến Ted bị sốc – điều này cũng ảnh hưởng đến mục tiêu phạm tội của hắn sau này. Tổn thương tình cảm chưa vơi, Ted còn phát hiện ra người hắn vẫn nghĩ là bố mẹ lại chính là ông bà ngoại, còn người hắn nghĩ là chị gái lại là mẹ ruột của mình. Mọi chuyện đến đột ngột khiến Ted thay đổi hoàn toàn, hắn trở nên lầm lì, tiêu cực với cuộc sống xung quanh.

Từ tháng 1/1974, hàng loạt những vụ án mất tích bí ẩn xuất hiện.

Nạn nhân Lynda Ann Healy

Karen Sparks là nạn nhân đầu tiên của Ted Bundy, tuy nhiên cô may mắn hơn những nạn nhân phía sau vì vẫn giữ được mạng sống. Ted đã đột nhập vào nhà Karen sau đó siêt cổ từ phía sau đến khi cô mất đi ý thức. Ted xâm hại và tra tấn tàn bạo khiến Karen hôn mê trong 10 ngày và sống với những di chứng về cả thế chất lẫn tinh thần suốt quãng đời còn lại.

Một tháng sau cuộc tấn công ở nhà Karen, Ted tìm đến nạn nhân tiếp theo, Lynda Ann Healy. Tên sát nhân đánh ngất, cởi bỏ quần áo của cô gái rồi đưa cô lên xe. Từ đó không ai còn nhìn thấy bóng dáng của Lynda nữa. Mãi cho đến khi Ted bị bắt, cơ quan chức năng mới tìm lại được một phần xương của Lynda ở nơi hắn phi tang xác.

Những vụ tấn công liên tiếp xảy ra với chiêu thức giống nhau: Tên sát nhân giả vờ làm người bị thương hoặc tàn tật để nhờ “con mồi” giúp đỡ bước ra khỏi xe. Ngay khi những người phụ nữ bước lên xe, hắn sẽ khống chế rồi cưỡng hiếp và sát hại họ. Thi thể của các nạn nhân thường được Ted mang đến một một khu rừng cách thành phố khá xa để phi tang. Theo lời khai của tên hung thủ, đôi khi nếu nạn nhân là một người hắn có “thiện cảm” hắn sẽ mang đầu của họ về đặt trên giường để ngủ cùng.

Trong 5 tháng tiếp theo, Ted tấn công và sát hại 5 nữ sinh đại học ở Tây Bắc Thái Bình Dương: Donna Gail Manson, Susan Elaine Rancourt, Roberta Kathleen Parks, Brenda Carol Ball, and Georgann Hawkins. Cảnh sát địa phương khi đó đã phải gọi điện cho chính phủ để yêu cầu trợ giúp trong việc tìm kiếm nạn nhân và truy tìm hung thủ.

Trong thời gian phạm tội, Ted có một mối tình với Carole Ann Boone, người phụ nữ từng ly hôn 2 lần và đã có 2 người con nhưng mỗi khi xuất hiện trước mặt người yêu, hắn luôn tỏ ra là một người đàn ông lịch lãm, ga lăng và tri thức.

Ted được nhận vào một trường Luật và chuyển đến Salt Lake. Trong khoảng thời gian sống ở đây, Ted vẫn ngang nhiên thực hiện tội ác của mình.

Elizabeth theo dõi tin tức và nhận ra những vụ án xảy ra trùng hợp với khoảng thời gian Ted bắt đầu chuyển đến đây nên cô đã báo cảnh sát. Nhanh chóng những ngày sau đó, tên của Ted Bundy đứng đầu danh sách nghi phạm.

Danh sách nạn nhân từ tháng 1/1974 - 6/1974

Tháng 8/1975, Ted bị cảnh sát yêu cầu kiểm tra khi đang lái xe trên đường. Cơ quan chức năng đã tìm thấy mặt nạ, dây thừng, thắt lưng, găng tay,… trong cốp xe tên sát nhân tuy nhiên vẫn không đủ bằng chứng để khẳng định Ted liên quan đến vụ giết người hàng loạt.

Trong khoảng thời gian tạm giam để tìm thêm chứng cứ, Ted từng trốn trại 2 lần. Lần đầu tiên, lợi dụng cơ hội được gặp riêng luật sư, hắn trốn thoát trước mắt của hai sĩ quan cảnh sát. Lần thứ 2, Ted đã cấu kết được với một tên trong tù để có một chiếc xẻng tự chế. Hắn ta bò đến phòng quản giáo và lấy một bộ đồng phục rồi thản nhiên đi ra ngoài bằng cửa chính. Sau mỗi lần trốn thoát, danh sách nạn nhân bị Ted cưỡng hiếp, sát hại, phi tang lại được bổ sung thêm, trong đó có một nạn nhân 12 tuổi.

4 nạn nhân khác bị sát hại ở Utah năm 1974

Tự tin với kiến thức luật của mình, Ted Bundy từ chối thuê luật sư và tự bào chữa cho bản thân. Tại phiên tòa, Ted liên tục phủ nhận tội của mình cho dù mọi bằng chứng đều hướng về phía tên sát nhân. Ngày 24/1/1989, Ted Bundy kết thúc cuộc đời trên ghế điện. Trước khi chết, Ted đã thừa nhận những mục tiêu của hắn thường có ngoại hình giống người yêu cũ trước đây. Ngày hắn chết có rất nhiều người đứng bên ngoài tòa án ăn mừng, đa phần là người nhà của các nạn nhân.

Mặc dù Ted đã thừa nhận hành vi của mình nhưng vẫn không ai biết được con số nạn nhân chính xác đã bị sát hại là bao nhiêu, họ chỉ biết đã có ít nhất 36 người phụ nữ đã tử vong.

Vật chứng được tìm thấy trong xe của Ted

Theo các chuyên gia tâm lý tội phạm, Ted Bundy có dấu hiệu của hội chứng rối loạn nhân cách chống lại xã hội vì trong một thời gian ngắn phải chịu đựng quá nhiều cú sốc cùng một lúc. Từ đó khiến hắn trở thành một tên sát nhân máu lạnh và tàn nhẫn.

Han (theo ATI)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-vu-an-hiep-dam-chan-dong-the-gioi-ten-sat-nhan-roi-loan-nhan-cach-an-sau-guong-mat-thu-sinh-ky-7-a477243.html