Những việc làm nghĩa tình của bộ đội Trường Sa
Cùng với nhiệm vụ ngày đêm canh giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều năm trở lại đây, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam còn là những người bạn đồng hành, chỗ dựa tin cậy của bà con ngư dân trong vươn khơi, bám biển.
Hết lòng vì nhân dân
Cùng đoàn công tác của Tổng cục Chính trị (TCCT), do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn, đi thăm, tặng quà động viên quân và dân Trường Sa, nhà giàn DK1 những ngày đầu tháng 4, chúng tôi ghi không ít câu chuyện xúc động về tình cảm gắn bó máu thịt giữa bộ đội hải quân với bà con ngư dân. Trực tiếp gặp gỡ, nghe họ kể về những việc làm nghĩa tình của bộ đội, chúng tôi càng thêm trân trọng phẩm chất cao đẹp, hết lòng vì nhân dân của các chiến sĩ hải quân giữa mênh mông biển cả.
Tại vị trí neo đậu của tàu cá mang số hiệu KH-99649 TS, do anh Phan Hoan, quê ở phường Ninh Thủy (Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm chủ, chiếc xuồng chở đoàn công tác ra thăm vừa cập sát mạn tàu, anh Hoan đã chờ sẵn, nhanh tay nắm lấy chiếc dây do bộ đội ném lên, cột chặt vào thân tàu, rồi vồn vã chào khách quý: “Xin chào các anh! Bộ đội đến thăm là mình vui lắm”. Trong câu chuyện thân mật, anh Hoan thông tin, mới cách đây ít ngày, em trai của anh là Phan Doãn đang làm việc thì bất ngờ bị đột quỵ, rất may được bác sĩ quân y đảo Đá Lớn B, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân kịp thời cứu chữa, rồi được máy bay trực thăng quân sự đưa vào đất liền điều trị.
Thuyền viên Đỗ Văn Tiến, quê ở huyện Phú Quý (Bình Thuận) làm việc trên tàu cá BTh 97726 có lẽ không bao giờ quên giây phút được Thiếu tá, bác sĩ Bùi Văn Doanh, đảo Thuyền Chài, Lữ đoàn 146 kịp thời cứu lấy bàn tay đã bị giập nát do tai nạn lao động. Khoảng 19 giờ ngày 4-4-2019, anh Tiến được đưa lên đảo trong tình trạng bàn tay bị biến dạng hoàn toàn, đứt gân gấp, một ngón tay gần như đứt lìa. Ngay lập tức, anh được bác sĩ Bùi Văn Doanh phẫu thuật, khớp nối thành công các ngón tay bị giập, đứt. “Người ta vẫn bảo, "giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay". Nếu không có bác sĩ bộ đội cứu giúp thì có lẽ tôi chẳng ra khơi được nữa”, anh Tiến xúc động.
Chứng kiến tình cảm quân dân ấm áp, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần động viên, khuyến khích bà con ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT khẳng định: Đảng, Nhà nước, quân đội, trực tiếp là bộ đội hải quân thực hiện nhiệm vụ trên các đảo luôn sát cánh, hỗ trợ bà con ngư dân. Cùng với đó, để giúp bộ đội hoàn thành nhiệm vụ rất mong nhận được sự giúp đỡ của ngư dân, trong đó đặc biệt luôn quán triệt, học tập, nghiên cứu nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo; chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam cũng như quốc tế khi tham gia khai thác thủy hải sản trên biển…
Giúp ngư dân vươn khơi, bám biển
Bộ đội ở Trường Sa không chỉ hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản, mà còn dành một phần nơi ở của mình làm nơi tránh trú an toàn cho ngư dân mỗi khi không may gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển. Anh Nguyễn Văn Tuy, Thuyền trưởng tàu PY 90181 TS, ở phường Phú Ðông (Tuy Hòa, Phú Yên) là một trong hàng trăm ngư dân được cán bộ, nhân viên Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật (HC-KT) đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146 hướng dẫn vào neo đậu trú, tránh đợt bão vào tháng 8-2018. Trong thời gian đó, anh được bộ đội hải quân tận tình chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ các điều kiện phục vụ sinh hoạt. Gặp chúng tôi trong lần trở lại thăm đảo Sinh Tồn mới đây, anh Tuy chia sẻ: "Nếu không có âu tàu đảo Sinh Tồn, không có bộ đội đảo, mỗi khi sóng to gió lớn, giữa mênh mông biển cả, người dân chúng tôi không biết xoay xở ra sao! Ở đây, tàu chúng tôi vừa được neo đậu an toàn, lại được bộ đội hỗ trợ lương thực, nước uống, nên rất yên tâm”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn cho biết, mới đây, tàu QNg 90708 TS, do ông Ngô Văn Sáu, trú ở xã Bình Chánh (Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản ở vùng biển thuộc huyện đảo Trường Sa thì bị hỏng máy phát điện, thả trôi tự do. Nhận được thông tin, Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn đã hướng dẫn tàu vào âu tàu của đảo để sửa chữa, khắc phục. Bộ đội trên đảo còn cấp cho ngư dân trên tàu nước ngọt, thuốc chữa bệnh trước khi lên đường đánh bắt cá trở lại. “Mỗi khi gặp khó khăn, chúng tôi chỉ biết trông cậy vào bộ đội hải quân trên đảo. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng các anh luôn sẵn sàng san sẻ từng cân gạo, lít nước ngọt, từng viên thuốc, cọng rau xanh với bà con ngư dân, giúp đỡ nhân dân như người thân ruột thịt”, ông Ngô Văn Sáu vừa kể, vừa mở hộp thuốc dự trữ trên tàu được bộ đội hải quân hỗ trợ, hào hứng khoe với chúng tôi.
Theo Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nhiều năm trở lại đây, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, tích cực giúp đỡ ngư dân nước ta và các đối tượng khác bị nạn trên vùng biển quản lý. Từ năm 2018 đến nay, riêng đảo Trường Sa đã cấp cứu thành công 29 ca; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 150 lượt người; hướng dẫn cho 23 tàu cá/344 thuyền viên tránh, trú bão an toàn...