Những việc làm kết nối yêu thương

Câu lạc bộ 'Thanh niên tình nguyện kết nối yêu thương' của các bạn sinh viên Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức thành công nhiều chương trình thiện nguyện. Những việc làm đó tuy giản dị nhưng đầy giá trị nhân văn.

Vào lúc 16 giờ 30 phút thứ 3 hằng tuần, các thành viên câu lạc bộ lại tập trung tại sân trường để đến các khu dân cư, khu ký túc xá sinh viên thu gom vỏ lon, giấy, báo, chai nhựa... Những phế liệu đó sẽ được bán để gây quỹ giúp đỡ người nghèo, người kém may mắn. Hiện nay, Câu lạc bộ "Thanh niên tình nguyện kết nối yêu thương" có hơn 100 thành viên, hoạt động rất sôi nổi. Các chương trình như “Đông ấm”, “Xuân yêu thương”, “Trung thu cho em” hay “Tết thiếu nhi”... được câu lạc bộ tổ chức khá bài bản, mang niềm vui đến cho người nghèo ở các tỉnh, như: Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa và khu vực quanh Hà Nội...

 Các thành viên Câu lạc bộ “Thanh niên tình nguyện kết nối yêu thương” thu gom, phân loại rác tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Các thành viên Câu lạc bộ “Thanh niên tình nguyện kết nối yêu thương” thu gom, phân loại rác tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Để tổ chức thành công một chương trình, các thành viên câu lạc bộ phải mất cả tháng chuẩn bị, từ việc thu gom, phân loại rác đem bán, vận động người dân ủng hộ quần áo cũ, kêu gọi các nhà hảo tâm... đến việc liên hệ, lựa chọn những địa phương đời sống của người dân còn khó khăn để làm thiện nguyện. Ngoài ra, nhân dịp các ngày lễ, câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động, như: Gấp hoa ti-gôn bằng giấy, in ảnh chìa khóa... để bán gây quỹ. Thậm chí, khi đến một địa phương nào đó làm tình nguyện, thấy nhiều rác là cả đội cùng chung tay tiến hành thu gom rồi đem bán. Số tiền đó các bạn lại mua muối, nước mắm, gạo... tặng lại cho chính người dân bản địa.

Bạn Cao Thị Lan, Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: “Khi chúng tôi đến các địa phương thực hiện chương trình thiện nguyện đều được người dân đón chào nồng nhiệt. Chính điều đó đã khiến chúng tôi thấy ấm lòng và có thêm động lực thực nhiện nhiều chương trình giúp đỡ người nghèo...”.

Được biết, mỗi chương trình, câu lạc bộ đều mang hàng nghìn chiếc áo cũ, chăn ấm đến cho người dân. Cùng với đó, hơn 100 suất quà, như: Cặp sách, bút, vở... cũng được câu lạc bộ trao tận tay các em học sinh. Những món quà ấy tuy nhỏ nhưng có giá trị tinh thần vô cùng lớn. Nó làm cho việc tốt được lan tỏa, tình yêu thương con người nở hoa.

Bài và ảnh: TRẦN QUANG ĐÔNG

(Lớp Văn bằng 2 Báo chí, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-viec-lam-ket-noi-yeu-thuong-570783