Những vai diễn khó quên của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil

Choi Jin Sil ra đi nhưng để lại gia tài phim ảnh đồ sộ, trong đó không ít vai diễn của cô đã khắc sâu trong tâm trí khán giả.

Choi Jin Sil sinh năm 1968 trong một gia đình nghèo khó ở Seoul. Từ nhỏ Choi Jin Sil luôn mong ước trở thành ngôi sao để giúp mẹ con cô thoát khỏi cảnh đói nghèo. Sau khi đặt chân vào làng giải trí, Choi Jin Sil đã "thiết lập" nên thời kỳ hoàng kim cho riêng mình khi tham gia liên tục rất nhiều dự án phim ảnh. Trong số đó, nhiều bộ phim "sống mãi với thời gian" như Jealousy, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Hương vị tình yêu, My Love My Bride... Ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil khiến làng giải trí châu Á sốc khi treo cổ trong phòng tắm, kết thúc chuỗi ngày đau đớn trong cuộc sống hôn nhân.

Choi Jin Sil sinh năm 1968 trong một gia đình nghèo khó ở Seoul. Từ nhỏ Choi Jin Sil luôn mong ước trở thành ngôi sao để giúp mẹ con cô thoát khỏi cảnh đói nghèo. Sau khi đặt chân vào làng giải trí, Choi Jin Sil đã "thiết lập" nên thời kỳ hoàng kim cho riêng mình khi tham gia liên tục rất nhiều dự án phim ảnh. Trong số đó, nhiều bộ phim "sống mãi với thời gian" như Jealousy, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Hương vị tình yêu, My Love My Bride... Ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil khiến làng giải trí châu Á sốc khi treo cổ trong phòng tắm, kết thúc chuỗi ngày đau đớn trong cuộc sống hôn nhân.

My Love, My Bride (2000): Chuyện phim kể về cuộc sống hôn nhân của hai người bạn đại học Young Min và Mi Young. Không như những tưởng tượng khi còn yêu đương ngọt ngào, cuộc sống hôn nhân tràn ngập cãi vã và bất đồng đã khiến cặp đôi nảy sinh nhiều hiểu nhầm không đáng có. Bộ phim điện ảnh đã giúp Choi Jin Sil chiến thắng giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grand Bell Awards cùng năm.

Jealousy (1992): Vai diễn Ha Kyung trong Jealousy của Choi Jin Sil đã khắc sâu vào lòng người hâm mộ. Bộ phim kể về đôi bạn đại học Ha Kyung - Young Ho (Choi Soo Jong) luôn coi nhau là bạn bè thân thiết. Phải đến khi cậu bạn phải lòng một cô gái làm việc ở tiệm pizza thì Ha Kyung mới nhận ra tình cảm mình dành cho Young Ho không chỉ đơn thuần là tình bạn.

Hương vị tình yêu (1994): Vai diễn của Choi Jin Sil trong Hương vị tình yêu tên là Young Jin. Young Jin đã có bạn trai và một công việc ổn định tại công ty phim hoạt hình. Sau đó cô gặp được chàng trai nghèo Jun Ho (Lee Byung Hun) và nhận ra đâu là tình yêu thật sự của mình. Cô quyết định chia tay với bạn trai đang quen và cố gắng đấu tranh vì tình yêu dẫu bị mẹ phản đối.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao (1997): Tác phẩm được coi là huyền thoại của làng giải trí, đồng thời là bộ phim mở màn cho làn sóng phim Hàn đổ bộ màn ảnh nhỏ Việt Nam. Trong phim Choi Jin Sil vào vai Yun Hee – một cô bé mồ côi. Ước mơ vươn tới một ngôi sao đã viết nên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại với cái kết hạnh phúc dành cho "lọ lem" Yun Hee và "hoàng tử" Min Hee (Ahn Jae Wook). Bộ phim giúp Choi Jin Sil vươn lên vị trí nữ diễn viên hàng đầu châu Á, đồng thời mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 1997.

Cuộc chiến hoa hồng (2004): Vai Mi Yeon trong bộ phim này đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Choi Jin Sil sau 4 năm vắng bóng vì cuộc sống hôn nhân đầy bế tắc với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min. Mi Yeon là bác sĩ sản khoa tài năng và có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên cạnh người chồng hiền lành và cô con gái ngoan ngoãn. Nhưng một ngày, Mi Yeon phát hiện chồng ngoại tình và xung đột trong cuộc sống bắt đầu nổ ra. Bộ phim gây sốt ngay từ khi chưa phát sóng vì biên kịch bộ phim tiết lộ đã "đo ni đóng giày" vai diễn Mi Yeon cho riêng Choi Jin Sil.

My Rosy Life (2005): Bộ phim có tựa đề tiếng Việt là Ánh hồng cuộc sống. Vai diễn khẳng định vị thế của Choi Jin Sil trong làng giải trí xứ kim chi sau nhiều biến cố về hôn nhân. Choi Jin Sil thủ vai Maeng Soon Yi - một người phụ nữ xuất thân trong gia đình nghèo khó và có cuộc hôn nhân bất hạnh với ông chồng Ban Sung Moon (Son Hyun Joo). Vai diễn đầy nước mắt trong Ánh hồng cuộc sống một lần nữa giúp Choi Jin Sil được gọi tên cho giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Baeksang lần thứ 42

The last scandal of my life (2008): Vai bà nội trợ U40 Hong Sun Hee trong bộ phim là vai diễn cuối cùng của Choi Jin Sil trên màn ảnh nhỏ. Cuộc sống của Sun Hee cực kỳ tẻ nhạt bên cạnh ông chồng kém cỏi, bà mẹ chồng khó chịu và cô con gái đang tuổi nổi loạn. Mải chăm lo cho gia đình, Sun Hee không để tâm đến chính bản thân mình. Đến khi chồng bỏ trốn và để lại số nợ lớn, Sun Hee mới quyết tâm "làm lại cuộc đời".

Forever - Nhạc phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao Choi Jin Sil Ahn Jae Wool

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-vai-dien-kho-quen-cua-nu-dien-vien-qua-co-choi-jin-sil-post784165.html