Những vai diễn để đời khiến khán giả ấn tượng về nghệ sĩ Hoàng Yến

Trong sự nghiệp diễn xuất, nghệ sĩ Hoàng Yến thường đóng vai người bà, người mẹ tính cách hiền từ, hết lòng vì con cháu.

Mới đây, công chúng không khỏi bàng hoàng khi được tin NSƯT Hoàng Yến qua đời ở tuổi 88.

Theo cháu gái của NSƯT Hoàng Yến, cách đây vài hôm, bà bị mệt, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút. Đến chiều ngày 4/7 vừa qua, bà đã trút hơi thở cuối cùng trong lúc ngủ và ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản.

Sự ra đi của NSƯT Hoàng Yến là một mất mát lớn với nền phim ảnh Việt Nam và khiến khán giả vô cùng thương tiếc.

Trong sự nghiệp của mình, NSƯT Hoàng Yến đóng rất nhiều phim ảnh và kịch sân khấu. Trong đó, có những bộ phim khá nổi tiếng, gây tiếng vang như: Của để dành, Bông sen, Quà năm mới, Cây bạch đàn vô danh, Vườn cam, Mẹ Kim Đồng, Bao giờ cho đến tháng 10, Số đỏ, Ngày ấy bên bờ sông Lam, Làng Vũ Đại ngày ấy…

Của để dành

Của để dành lên sóng năm 1998, phim xoay quanh gia đình bà Vi và ba đứa con lớn của bà là Thanh, Tiến và Thư. Do bà Vi thường xuyên bệnh tật nên cần người chăm sóc nhưng cả ba đứa con của bà do quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc bà mẹ.

Vì vậy, ba đứa con đã quyết định tìm người giúp việc cho mẹ, nhưng tất cả đều đã không ở lại giúp việc được lâu. Thất vọng vì ba đứa con của bà, bà đã quyết định bỏ đi. Chỉ khi ấy, ba người con mới nhận ra bà Vi quan trọng thế nào. Vì thế họ đã lo lắng và sốt sắng đi tìm mẹ mình. Sau khi cảm thấy mình đã cho họ một bài học đích đáng, cuối cùng bà cũng đã trở về.

Tác phẩm của đạo diễn Thanh Hải gây tiếng vang, nghệ sĩ Hoàng Yến được khán giả yêu mến bởi ánh mắt hiền từ và khuôn mặt phúc hậu. Sinh thời, nghệ sĩ cho biết sau khi phim phát sóng, nhiều khán giả khi gặp vẫn gọi "bà Vy".

Có người xin ôm bà một cái vì "bà diễn như thật làm con thương quá". Bà nói: "Đó là vai diễn tôi không bao giờ quên trong cuộc đời. Những phân cảnh tôi ngã, tôi khóc đều đến từ cảm xúc chân thật nhất".

Bao giờ cho đến tháng mười

Bao giờ cho đến tháng mười - bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh ra mắt đầu năm 1984 - được coi là một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Năm 2008, CNN đánh giá đây là một trong 18 bộ phim châu Á xuất sắc mọi thời đại. Phim nói về thân phận, nỗi đau, sự mất mát của con người trong thời chiến. Trong bối cảnh đó, con người tìm cách để sẻ chia, đồng cảm với nhau.

Trong phim, nghệ sĩ vào vai bà Hiến - hàng xóm tốt bụng của Duyên (Lê Vân đóng). Trong thời gian Duyên đi thăm chồng chiến đấu ở biên giới Tây Nam, bà Hiến ở nhà giúp đỡ trông nom bố chồng (nghệ sĩ Lại Phú Cương thủ vai) đang ốm.

Bông sen

Bông sen do Hãng phim truyện Việt Nam hợp tác Algeria sản xuất với sự tham gia của diễn viên hai nước. Phim xoay quanh chuyện tình của chàng lính quốc tịch Algeria - Ali (El Mellouhi Niddal) và cô gái Kinh Bắc (An Chinh). Cô gái đã cảm hóa người lính thành anh hùng quả cảm, bảo vệ chính nghĩa.

Nghệ sĩ Hoàng Yến thủ vai mẹ Liên - người mẹ Việt Nam chân chất và dũng cảm. Trong một lần Ali bị lính Pháp truy đuổi, bà mang anh trốn vào hầm. Dù bị quân địch đe dọa, thậm chí đốt nhà để yêu cầu giao Ali nhưng bà kiên quyết giữ kín. Cuối cùng, bà bị quân địch bắn chết trước dân làng.

Quà năm mới

Quà năm mới lên sóng dịp Tết năm 2000, kể về ba cậu bé Hiếu, Duy và Đản. Trong một lần gặp sự cố, Hiếu và Duy được Đản giúp đỡ. Sau này, biết Đản có hoàn cảnh khó khăn, hai cậu đã tặng bạn món quà ý nghĩa dịp năm mới. Tác phẩm gửi gắm thông điệp về tình bạn, sự quan tâm, sẻ chia tới những mảnh đời bất hạnh.

Trong phim, nghệ sĩ Hoàng Yến vào vai bà Ngải - bà của Đản. Hoàn cảnh khó khăn, hai bà cháu nương tựa vào nhau để sống. Tuy nhiên, bà Ngải luôn dạy Đản sống ngoan hiền, ngay thẳng và có tấm lòng biết ơn với những người giúp đỡ mình.

Hoa xuyến chi

Hoa xuyến chi được dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lưu Quang Vũ. Phim kể về cuộc đời của Hân - thanh niên tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc làm. Trong mắt mọi người, Hân là đứa trẻ con, lông bông không nghề nghiệp. Bước ngoặt cuộc đời là khi cậu lên thành phố làm việc, gặp nhiều rắc rối vì tính cách của bản thân.

Nghệ sĩ Hoàng Yến hóa thân bà Cẩm - bà nội của Hân - hiền lành, hết lòng vì con cháu. Sinh thời, nghệ sĩ cho biết bộ phim là lần trở lại của bà sau thời gian dài ở ẩn. Bà nói: "Diễn xuất với tôi bây giờ không còn là khẳng định mình nữa, mà chỉ tìm lại cái bóng của mình thôi. Nhân vật trong phim và tôi ngoài đời có sự tương đồng, hòa hợp rất lớn".

Đo Đo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhung-vai-dien-de-doi-khien-khan-gia-an-tuong-ve-nghe-si-hoang-yen-98062-7.html