Những trận đấu sống còn với trùm ma túy của trung tá Vương Hồng Sâm

Với nhiều năm công tác trong nghề, trung tá Sâm đã phá hàng trăm đường dây ma túy lớn nhỏ, bắt nhiều đối tượng cộm cán. Chính vì vậy, rất nhiều lần Trung tá Sâm đã bị thương nặng, phải nằm viện.

Trung tá Vương Hồng Sâm nghiên cứu hồ sơ vụ án. Ảnh: BCA.

Đối mặt với "tử thần"

Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trung tá Vương Hồng Sâm - Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã cùng với đồng đội phá hàng trăm đường dây ma túy lớn nhỏ, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Tuy nhiên, chính vì vậy mà trong 1 lần truy bắt tội phạm, trung tá Sâm đã gặp tai nạn, phải nằm viện cả tháng trời.

Được biết, đầu năm 2008, trung tá Sâm, lúc đó là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tây (cũ), được giao nhiệm vụ điều tra, truy bắt 1 ổ nhóm tội phạm vừa trộm cắp, vừa buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Sau một thời gian tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, anh và đồng đội đã tóm được một số đối tượng trong ổ nhóm này, cùng nhiều tang vật.

Tháng 2.2008, trung tá Sâm cùng đồng đội vây bắt 1 nhóm đối tượng trong đường dây đang lẩn trốn tại khu vực bến xe Sơn Tây (Hà Tây cũ). Thấy bất ổn, bọn chúng lập tức bỏ chạy, 2 thanh niên nhảy lên xe máy, rồ ga bỏ chạy.

Khi đuổi theo, trung tá Sâm cùng một đồng đội đã lao vào một “ổ voi” khiến anh bị thương nặng. Đồng đội vừa kịp có mặt tiếp ứng, đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Phá đường dây ma túy tổng hợp đầu tiên trong cả nước

Trở lại đơn vị, trung tá Sâm tiếp tục cùng với đồng đội, tham gia phá thêm nhiều chuyên án lớn. Một trong số đó là chuyên án phá đường dây sản xuất ma túy tổng hợp (MTTH) đầu tiên trong cả nước do đối tượng Tạ Thị Hiền (SN 1968, trú ngõ 145 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Cuối năm 2010, cơ quan công an nhận được thông tin về 1 ổ nhóm chuyên “điều chế” MTTH ngay tại Hà Nội. Cầm đầu là 1 người phụ nữ đã học được cách sản xuất ma túy từ nước ngoài và áp dụng sản xuất ở trong nước.

Nhận được thông tin trên, Đội ma túy Công an quận Hà Đông hết sức bất ngờ. Vì vào thời điểm đó, chuyện sản xuất MTTH ở Việt Nam còn rất mới mẻ, cơ quan chức năng chưa bắt được vụ nào.

Sau nhiều ngày tổ chức trinh sát mật phục, ngày 31.12.2010, trung tá Sâm và các trinh sát bất ngờ ập vào ngôi nhà của Tạ Thị Hiền đang thuê tại tổ 5, Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Tạ Thị Hiền cùng đồng bọn tại phiên tòa.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ 1 can nhựa đựng chất lỏng màu trắng, một xẻng xúc tự tạo có dính thành phẩm Methamphetamine và nhiều hóa chất lỏng. Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tạ Thị Hiền cũng được đưa ra nhưng Hiền kiên quyết không khai nhận sản xuất ma túy cũng như đồng bọn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các anh đã lần lượt tìm ra những “nhánh” khác trong đường dây của đối tượng Hiền. Chỉ 2 ngày sau, đối tượng Nguyễn Thanh Đăng đã sa lưới. Tiếp đó, các mắt xích quan trọng khác trong đường dây lần lượt bị bắt giữ.

Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, trung tá Vương Hồng Sâm cùng các đồng nghiệp đã điều tra xử lý được gần 700 vụ án, bắt giữ hơn 1.000 đối tượng phạm tội mua bán vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời xác lập đấu tranh 81 chuyên án lớn gây tiếng vang lớn trong cả nước.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nhung-tran-dau-song-con-voi-trum-ma-tuy-cua-trung-ta-vuong-hong-sam-628392.ldo