Những 'tiểu thương' nhí trong phiên chợ ngày tết ở Hà Tĩnh

Tết đến, xuân về là dịp để các em nhỏ vui chơi, cùng bố mẹ 'cõng' tết về nhà. Thế nhưng, nhiều em nhỏ ở Hà Tĩnh lại được trải nghiệm tết qua những phiên chợ bán hàng cùng gia đình.

Những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh những em nhỏ bên gánh hàng. Tết của các em gắn liền với những phiên chợ tấp nấp người mua bán.

Dậy từ 5h sáng cùng bố mẹ ra chợ đầu mối Hà Tĩnh bán hàng, em Nguyễn Văn Tuấn (xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) không tỏ ra mệt mỏi, trái lại rất hào hứng: “Đã 2 năm liền em giúp bố mẹ bán hàng tết, công việc này giúp em có nhiều trải nghiệm bổ ích trong cuộc sống”, Tuấn vui vẻ nói.

Mặc dù theo chân bố mẹ bán hàng nhưng những “tiểu thương" nhí lại tỏ ra rất chuyên nghiệp, “sành điệu” không kém cạnh những ông bố, bà mẹ bán hàng lâu năm.

Không chỉ hộ bố, mẹ sắp xếp lại hàng hóa,...

...những “tiểu thương” nhí còn được bố, mẹ “thiết kế” cho những gian hàng bán lì xì, bóng bay...

Tập trung bán hàng, cố gắng mời gọi mọi người mua hàng bằng những lời chào hàng dễ thương như “Cô ơi, mua hàng giúp con đi cô”, “Chú ơi, mua ủng hộ con đi”,... đã “níu” chân được khách hàng.

Hầu hết “tiểu thương" nhí đều thích thú khi theo bố, mẹ “gửi” tết cho mọi nhà: “Theo mẹ đi chợ bán hàng từ hôm 26 tết đến nay, mỗi ngày em bán được hơn 10 chậu hoa, số tiền lãi bán được mẹ cho em bỏ heo đất tiết kiệm. Công việc này vừa giúp mẹ bán được hàng, vừa giúp em có thêm một khoản thu nhập để phục vụ việc học tập”, em Nguyễn Quốc Minh (phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) cười nói.

Nụ cười duyên của “cô chủ nhỏ”

Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/nhung-tieu-thuong-nhi-trong-phien-cho-ngay-tet-o-ha-tinh/186142.htm