Những tỉ phú không tiền ở Pakistan

Nhiều người không xu dính túi ở Pakistan đột nhiên bị gọi lên điều tra vì tài khoản của họ chứa hàng tỉ rupee, gây tâm lý hoang mang lan rộng.

“Tỉ phú” Mohammad Rasheed và con gái trước căn nhà tồi tàn ở Karachi - Ảnh: AFP

Tài xế xe lam Mohammad Rasheed ở TP.Karachi phải mất nhiều tháng trời mới dành dụm được 300 rupee để mua cho con gái một chiếc xe đạp ba bánh đã cũ. Thế nên khi ông được thông báo về một tài khoản ngân hàng mang tên mình với 3 tỉ rupee (hơn 525 tỉ đồng), phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ mà là sợ hãi. “Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột và phát run”, AFP dẫn lời tài xế 43 tuổi, nạn nhân mới nhất của một thủ đoạn rửa tiền tinh vi đang là mục tiêu điều tra của chính phủ.

Sau khi nhận cuộc gọi từ Cục Điều tra liên bang Pakistan (FIA), Rasheed muốn bỏ trốn nhưng bạn bè và người thân đã thuyết phục ông hợp tác với nhà chức trách. Hàng chục câu chuyện tương tự đã được giới truyền thông Pakistan phản ánh liên tục trong những tuần gần đây và đều có mô típ tương tự: những người nghèo bỗng dưng có tài khoản đầy ắp tiền nhưng chúng cũng nhanh chóng biến mất một cách bí ẩn. Theo FIA, các quan chức tham nhũng và bọn tội phạm đã câu kết với nhân viên ngân hàng để dùng nhân thân của người nghèo mở tài khoản nhằm rửa tiền trước khi chuyển ra nước ngoài. Các nhà điều tra cho rằng hàng trăm triệu USD đã chảy khỏi Pakistan theo con đường này.

Dù được xác nhận chỉ là nạn nhân nhưng Rasheed luôn sống trong tâm trạng lo lắng. “Tôi không dám ra đường vì biết đâu bị bắt. Vợ tôi cũng đổ bệnh vì căng thẳng”, ông rầu rĩ nói với AFP. Tương tự, Muhammad Abdul Qadir, 52 tuổi, trở thành đối tượng cười cợt của những người xung quanh khi người bán kem dạo chưa từng bước chân vào ngân hàng này bỗng dưng có tài khoản chứa 2,25 tỉ rupee. Qadir kể ông không những thường xuyên bị láng giềng mỉa mai mà còn luôn nơm nớp lo sợ các băng nhóm tưởng ông giàu thật và sẽ bắt cóc đòi tiền chuộc. “Ông ta là tỉ phú không xu dính túi”, một trong những người quen cười phá lên khi thấy xe kem của Qadir chạy ngang trong khu ổ chuột ở thị trấn Orangi, tây bắc Karachi. Bà Sarwat Zehra, một công chức nghèo 56 tuổi, cho biết bà đã lên huyết áp sau khi nhận thông báo truy thu thuế lên đến 13 triệu rupee. “Sau đó, cảnh sát nói với tôi một công ty nào đó đã chuyển khoản 14 hoặc 15 tỉ rupee gì đó vào tài khoản của tôi”, bà Zehra nói.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Imran Khan tuyên bố sẽ điều tra sâu rộng và xóa sổ thủ đoạn rửa tiền này. “Đây là tiền của người dân bị đánh cắp thông qua biển thủ và tham nhũng trong những dự án công rồi lấy người nghèo làm bình phong trước khi chảy ra nước ngoài. Tôi sẽ triệt tiêu nạn tham nhũng ở quốc gia này”, tờ The Nation dẫn lời nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Mới đây, Tòa án tối cao Pakistan đã thành lập ủy ban đặc biệt để điều tra và phát hiện ít nhất 400 triệu USD đã đi qua “hàng chục ngàn tài khoản giả”, sử dụng tên tuổi của người nghèo, đồng thời xác định khoảng 600 công ty và cá nhân có liên quan.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nhung-ti-phu-khong-tien-o-pakistan-1018960.html