Những thiếu nữ Nhật không chốn dung thân mùa dịch

Nhà nghèo, cha mẹ bỏ bê hay từng bị lạm dụng, không hiếm người làm việc tại các khu giải trí ở Tokyo chỉ là các cô gái mới lớn. Giữa mùa dịch, họ sống nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng.

Hôm 16/4, Nhật Bản đã mở rộng phạm vi tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn quốc thay vì chỉ khoanh vùng các thành phố lớn như trước đây.

Người dân được yêu cầu ở nhà và các doanh nghiệp đóng cửa. Thị trưởng thành phố Tokyo kêu gọi mọi người hạn chế ra ngoài vào ban đêm nhưng cho biết các nhà hàng, quán bar vẫn được mở cửa đến 20h.

Nhưng với những cô gái tuổi teen bỏ nhà ra đi vì từng bị lạm dụng, tình trạng nghèo đói hay bất cứ lý do nào khác, việc lang thang ngoài đường trong lúc này vẫn còn an toàn hơn là trở về nhà.

 Những cô gái tuổi teen nhận thức ăn miễn phí trong một xe buýt do nhóm tình nguyện tặng. Ảnh: Japan Times.

Những cô gái tuổi teen nhận thức ăn miễn phí trong một xe buýt do nhóm tình nguyện tặng. Ảnh: Japan Times.

“Chúng tôi chỉ nhìn thấy một vài cô gái mới lớn trong khu phố. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề phải quan tâm”, Yumeno Nito (30 tuổi), người đứng đầu một nhóm chuyên giúp đỡ những cô gái trẻ không nơi nương tựa.

Nhóm của Nito chuẩn bị các phòng trong một khách sạn để các cô gái có nơi ở tạm. Ngoài ra, họ tận dụng một chiếc xe buýt, đặt tại khu vực giải trí ở Kabukicho làm nơi phát đồ ăn miễn phí, tư vấn cho người khó khăn.

Vào buổi đêm ngày chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, các thành viên của nhóm tìm kiếm xung quanh những khu vực có thể có nhiều người cần giúp đỡ.

Trong số những người họ tiếp cận, có hai thiếu nữ đang trong tình cảnh ngồi bệt trên phố với nhiều hành lý lỉnh kỉnh, không có nơi nào để đi.

Không ít các cô gái trẻ mới ở độ tuổi đôi mươi, làm việc tại các khu giải trí về đêm ở Tokyo, nhất quyết không trở về nhà dù không còn nơi nào để đi. Ảnh: Time.

Ở một góc phố không xa, một cô gái khác đang mặc trang phục gợi cảm, cố mời mọc khách hàng đến quán bar do nhân viên nữ phục vụ.

Nhiều cô gái đã tìm đến chiếc xe của nhóm để xin trợ cấp đồ ăn. Họ cũng bày tỏ nguyện vọng được vào ở trong những phòng do nhóm chuẩn bị.

Một thiếu nữ 17 tuổi cho hay mình lâm vào tình trạng kẹt tiền. Dịch bệnh khó khăn, tiền lương phục vụ tại quán ăn đã giảm một nửa. Cô không lựa chọn quay về nhà vì cảm thấy không an toàn khi ở với người mẹ từng bỏ bê, không thèm chăm sóc cô và em gái.

“Làm ơn hãy lập thêm nhiều địa điểm như này nữa để chúng tôi có một nơi an toàn để ở”, cô gái nói với nhóm từ thiện.

Người chủ 45 tuổi của khách sạn cho hay cảm thấy rất vui vẻ khi “những đứa trẻ trong tình trạng khó khăn được giúp đỡ”. Virus corona chủng mới lây lan toàn cầu khiến ngành du lịch đóng băng, khách sạn của ông giờ bỏ trống vì không còn du khách nào tới.

Hôm 6/4, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết bạo lực gia đình gia tăng đáng lo ngại trên toàn cầu vài tuần qua và kêu gọi chính phủ các nước tăng cường bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái.

"Đối với nhiều phụ nữ và trẻ em gái, hiểm họa ẩn chứa nhiều nhất lại ở nơi họ đáng lẽ được an toàn nhất - ngay trong nhà mình. Ngày hôm nay tôi muốn đưa ra một lời kêu gọi hòa bình mới - hòa bình trong mọi nhà - trên khắp thế giới", Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh.

Myanmar thả tự do gần 25.000 phạm nhân vì sợ virus lây lan ở nhà giam Ước tính, trung bình 100.000 phạm nhân chen chúc trong các nhà tù chỉ có sức chứa 62.000 người ở Myanmar. Số người được thả tự do chiếm gần một phần tư số lượng đang thụ án.

Trà My

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-thieu-nu-nhat-khong-chon-dung-than-mua-dich-post1075614.html