Những 'thiên thần áo trắng' được trở về nhà sau gần 50 ngày đẩy đuổi virus SARS-CoV-2

Sau hơn 1 tháng 'cấm trại' tại bệnh viện để theo dõi, điều trị, chăm sóc cho 6 bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP Đà Nẵng và 14 ngày cách ly tại khách sạn theo quy định, ngày 24-4, 44 y bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng (chủ chốt là Khoa Y học nhiệt đới) đã được trở về nhà...

Sau hơn 1 tháng “cấm trại” tại bệnh viện để theo dõi, điều trị, chăm sóc cho 6 bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP Đà Nẵng và 14 ngày cách ly tại khách sạn theo quy định, ngày 24-4, 44 y bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng (chủ chốt là Khoa Y học nhiệt đới) đã được trở về nhà...

Ts.Bs Lê Đức Nhân – Giám đốc BV Đà Nẵng tặng giấy khen cho các y bác sỹ, nhân viên y tế tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ts.Bs Lê Đức Nhân – Giám đốc BV Đà Nẵng tặng giấy khen cho các y bác sỹ, nhân viên y tế tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

"Tôi muốn về nhà để ôm con"

Trước đó, ngày 8-3, khi Đà Nẵng phát hiện 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên (bệnh nhân số 22 và 23 tại Việt Nam), những y bác sỹ và nhân viên y tế Khoa Y học nhiệt đới đã bắt đầu “cấm trại” tại BV Đà Nẵng để tích cực theo dõi, chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân… Trong ngày 10- 4, sau khi bệnh nhân thứ 135 tại Việt Nam (bệnh nhân thứ 6 tại Đà Nẵng) xuất viện – Đà Nẵng không còn ca nhiễm SARS-CoV-2, 44 y bác sỹ này đã rời BV Đà Nẵng để đến Khách sạn Golden Rose (Q. Sơn Trà) tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Bs.Ck 2 Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc BV Đà Nẵng, người sát cánh cùng đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nhiễm SARSCoV-2 tại Đà Nẵng từ đầu đến nay cho biết: “Sau gần 50 ngày phải xa gia đình, bám trụ 24/24 tại bệnh viện để chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 và tổ chức cách ly khi tất cả 6/6 bệnh nhân xuất viện, nhiều y bác sĩ đã rất nhớ nhà, nhớ con thơ. Các y bác sỹ, nhân viên y tế này đã phải chịu nhiều vất vả, cần có chút thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và người thân…”.

Chuẩn bị bước xuống cầu thang để lên xe rời khách sạn trở về nhà, Ths.Bs.Ck 2 Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Trưởng Khoa Y học nhiệt đới (BV Đà Nẵng) cười vui: Trong 14 ngày cách ly tại khách sạn, anh em chúng tôi rất thoải mái mặc dù vẫn có cảm giác nhớ nhà. Nhiều anh, chị, em mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh để sớm được về thăm nhà, ôm con vào lòng cho đỡ nhớ nhung… Bs Sơn cho rằng: “Cuộc chiến” chống dịch Covid-19 vẫn còn phía trước, vì thế chúng tôi vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng “chiến đấu”. Chúng tôi rất vui và hạnh phúc vì luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành của lãnh đạo thành phố, Sở Y tế, BV Đà Nẵng và người dân thành phố. Sau khi trở về nhà nghỉ ngơi vài ngày, chúng tôi sẽ quay lại bệnh viện để tiếp tục công việc chuyên môn của mình”.

Là một trong những người đầu tiên tham gia tiếp nhận ca mắc Covid-19 thứ 1 và 2 tại Đà Nẵng nên đã gần 50 ngày, điều dưỡng Trương Thị Thoa (Khoa Y học nhiệt đới) vẫn chưa thể gặp được đứa con 8 tuổi của mình. Theo điều dưỡng Thoa, lúc đầu, đứa con của chị được gửi về quê cho ông bà nội chăm sóc. Tuy nhiên, khi Đà Nẵng triển khai dạy online, con của chị đã quay lại thành phố ở với ba để học tập… Điều đầu tiên điều dưỡng Thoa sẽ làm khi bước vào nhà là ôm chặt đứa con thơ vào lòng để thỏa niềm mong nhớ. Tiếp đến, chị sẽ làm những công việc nội trợ như nấu nướng, giặt giũ và lau dọn nhà cửa…

Cũng giống như điều dưỡng Trương Thị Thoa và những y bác sỹ trong đội chống dịch Covid-19 khác, điều đầu tiên mà điều dưỡng Trương Thị Thủy (Khoa Y học nhiệt đới) sẽ làm khi bước vào nhà là ôm chặt con vào lòng và nấu những món ngon nhất để cả gia đình cùng sum vầy ăn uống. “Thời gian đầu mới cách ly gia đình để thực hiện nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, tôi cũng hay gọi điện thoại về cho chồng, cho con, nhưng về sau thì… Bởi mỗi lần gọi là nước mắt chảy ròng, không nói được nên chỉ dám gọi ít thôi. Hôm nay, khi về đến nhà, điều đầu tiên tôi sẽ làm là ôm con thật chặt và sẽ nấu cho chồng con những món ăn ngon nhất. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của tôi trong suốt gần 2 tháng qua”, điều dưỡng Thủy tâm sự.

Y bác sỹ và nhân viên y tế BV Đà Nẵng rời khách sạn trở về nhà sau 14 ngày cách ly.

Niềm vui và niềm hạnh phúc của y bác sỹ và nhân viên y tế khi được trở về nhà sau một thời gian dài xa cách.

Tri ân những “chiến binh thầm lặng”

Sáng cùng ngày, BV Đà Nẵng đã tổ chức buổi lễ nhỏ để tôn vinh và khen thưởng những y bác sỹ trực tiếp tham gia công tác điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Ts.Bs Lê Đức Nhân – Giám đốc BV Đà Nẵng chúc mừng tuyên dương và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sỹ tham gia chống dịch Covid-19 mà chủ chốt là Khoa Y học nhiệt đới. Ts.Bs Lê Đức Nhân nhấn mạnh: “Ngoài việc tích cực điều trị, theo dõi và chăm sóc cho các bệnh nhân, các y bác sỹ Khoa Y học nhiệt đới đã thực hiện rất nghiêm nguyên tắc cách ly và các quy định về phòng chống dịch Covid-19… Có anh chị đã hơn 2 tháng chưa được về nhà, rất nóng lòng để về nhà cùng với gia đình. Và hôm nay, các anh, chị đã chính thức được trở về nhà, về với người thân yêu sau một thời gian dài xa cách… Chúc các anh chị có những ngày nghỉ với gia đình thật sự vui vẻ và hạnh phúc”.

Y bác sỹ, nhân viên y tế trong đội chống dịch Covid-19 của BV Đà Nẵng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khi rời khách sạn trở về nhà.

Thay mặt đội chống dịch, Bs.Ck 2 Phạm Ngọc Hàm - Trưởng khoa Y học nhiệt đới (BV Đà Nẵng) đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố, Sở Y tế, BV Đà Nẵng, các Khoa phòng liên quan và người dân Đà Nẵng. Bs Hàm tâm sự: “Ai nói khi tiếp nhận ca đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 mà không sợ là người đó dối lòng. Thật tình lúc đầu khi tiếp nhận ca mắc Covid-19 các y bác sỹ Khoa Y học nhiệt đới vô cùng lo lắng... Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và người dân thành phố cũng như khi được khoác lên người những trang thiết bị bảo hộ tốt nhất, ưng ý nhất, chúng tôi đã rất yên tâm và nghĩ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ… Cuộc chiến này mới là thành công bước đầu. Đây cũng chỉ là thành công nhỏ thôi, không lớn. Nhưng dù sao nữa thì đây là bước đệm để chúng ta ngày càng làm việc có trách nhiệm và hoàn thành tốt hơn nữa…

Cũng tại buổi lễ tri ân, Bs.Ck 2 Phạm Ngọc Hàm đã rơi lệ khi nói về những đồng nghiệp của mình. Bs Hàm xúc động: “Cho tôi nói lời cảm ơn đến tất cả nhân viên của tôi, những bác sỹ, điều dưỡng đã cùng nhau sát cánh từng bước vượt qua những khó khăn, sự kỳ thị để ngày đêm tích cực chẩn đoán, theo dõi, chăm sóc và động viên bệnh nhân. Xin được cảm ơn các em, xin được cảm ơn các bạn. Nhờ các bạn mà chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa - những chiến sỹ thầm lặng, những chiến sỹ trẻ”.

Bs.Ck 2 Phạm Ngọc Hàm đã mượn lời một bài hát để nói về những “chiến sỹ thầm lặng”, những “chiến sỹ trẻ” của mình: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình"... Theo Ts.Bs Lê Đức Nhân, sau khi được trở về nhà, thứ 2 tuần tới (ngày 27-4) những y bác sỹ và nhân viên y tế này sẽ quay lại bệnh viện để tiếp tục công việc chuyên môn của mình...

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_223915_nhung-thien-than-ao-trang-duoc-tro-ve-nha-sau-ga.aspx