Những thí sinh khiến cư dân mạng xôn xao trong ngày đầu thi THPT Quốc gia

46 tuổi đi thi đại học, vừa mổ ruột thừa vẫn cố gắng đi thi, viết đơn xin nghỉ thi vì sốt cao... là những thí sinh đặc biệt trong ngày đầu diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Ông Vương Đình Yên (Quốc Oai, Hà Nội) đi thi ở tuổi 46. Ít ai biết nguồn cảm hứng để mỗi tuần 5 buổi tối chạy xe hơn 40km đi học của ông lại từ một bộ phim. Ông Yên chia sẻ: “Những năm 1986, 1987, tôi đã thi đỗ vào cấp 3, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đành gác lại giấc mơ vào học lớp 10. Giờ đây, khi có điều kiện hơn, cũng tham gia làm trưởng thôn nên tôi đăng ký học để có thêm hiểu biết“. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ông Vương Đình Yên (Quốc Oai, Hà Nội) đi thi ở tuổi 46. Ít ai biết nguồn cảm hứng để mỗi tuần 5 buổi tối chạy xe hơn 40km đi học của ông lại từ một bộ phim. Ông Yên chia sẻ: “Những năm 1986, 1987, tôi đã thi đỗ vào cấp 3, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đành gác lại giấc mơ vào học lớp 10. Giờ đây, khi có điều kiện hơn, cũng tham gia làm trưởng thôn nên tôi đăng ký học để có thêm hiểu biết“. Ảnh: Huyên Nguyễn

Em Nguyễn Thị Thúy Hà, học sinh trường Thực Nghiệm bị tai nạn trước kỳ thi 1 tuần nên được bố đưa đến điểm thi. Sau đó, để vào được phòng thi, em đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của cảnh sát giao thông và các bạn sinh viên tình nguyện. Ảnh: Ngọc Mai

Một thí sinh lớp chất lượng cao Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội phải nhập viện cấp cứu sát ngày thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Thời đại

Dù có thể được đặc cách do vừa mổ viêm ruột thừa cấp, nhưng một học sinh tại TPHCM vẫn quyết tâm đến điểm thi để tham dự kì thi THPT quốc gia bằng sự “hộ tống” của xe cấp cứu một bệnh viện trên địa bàn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thí sinh Nguyễn Mạnh Tân học sinh trường THCS Trần Phú, Hà Nội vừa mổ ruột thừa hôm chủ nhật, tuy nhiên, không muốn bỏ lỡ kỳ thi THPT Quốc gia, Tân vẫn quyết tâm đến thi để đỗ tốt nghiệp và đỗ vào trường Đại học mong muốn.

Gia đình bị mất bò nên nam thí sinh Hồ Văn Lích (SN 2000, ở thôn Chân Rò, xã Đakrông) đã lên rừng tìm, quên luôn giờ thi. Nhận thông tin, đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi của Đoàn Trường THPT Đakrông đã cử 3 tình nguyện viên cơ động bằng xe máy đến tìm thí sinh. Khi đến nơi thì em Hồ Văn Lích đang đi tìm bò bị mất, mọi người nhanh chóng tìm được em và đưa đến điểm thi kịp giờ thi. Ảnh: PN

Tại điểm thi Trường THPT chuyên tỉnh Hà Giang, một thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh làm bài, nên không được hội đồng cho vào phòng thi. Nữ sinh này khóc nức nở, buồn bã ra về. Ảnh: Cường Ngô

Sáng 25.6, hội đồng thi THPT Kiến An (đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) rất cảm động trước nghị lực của một nam sinh mang trọng bệnh nhưng vẫn cố gắng vào phòng thi. Trước buổi thi THPT quốc gia một ngày (ngày 24.6) thí sinh Đào Minh Đức (lớp 12A4, trường THPT Kiến An) vẫn phải đến bệnh viện để chạy thận. Hoàn cảnh gia đình của Đức rất khó khăn, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo. Mẹ Đức cũng mắc bệnh thận, phải chạy thận 3 lần/tuần. Ảnh: CTV

Nhóm PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/photo/nhung-thi-sinh-khien-cu-dan-mang-xon-xao-trong-ngay-dau-thi-thpt-quoc-gia-740822.ldo