Những tên tử tù sống sót đáng kinh ngạc dù đã thực hiện án tử

Mặc dù chỉ còn cách cái chết chưa đầy một gang tay, những tên tử tù này vẫn thoát chết một cách ly kỳ và vô cùng đặc biệt.

Hy hữu tử tù bị tiêm thuốc độc nhưng không chết, lại về phòng ngủ ngon lành

Đêm xử tử hình kịch tính của người đàn ông có tên Doyle Lee Hamm, 61 tuổi, diễn ra từ khoảng 18h tại một nhà tù ở Alabama, Mỹ. Tuy nhiên sau 3h, Tòa án tối cao Mỹ đã ra lệnh hoãn buổi xử tử và người đàn ông được đưa trở lại phòng giam của mình trước nửa đêm hôm 22/2 mà không ảnh hưởng gì tới tính mạng.

Luật sư Bernard Harcourt, người bào chữa cho ông Doyle trong suốt 28 năm, cho biết ông đang tìm hiểu chuyện gì xảy ra trong buổi xử tử hình thân chủ của mình.

Ông Bernard nói: "Ông ấy bị đau đớn rất nhiều từ buổi tối hôm qua về mặt thể chất, sau khi các nhân viên y tế cố tìm tĩnh mạch ở các chi dưới và vùng háng của ông ấy".

Chân dung tử tù Doyle Lee Hamm (Ảnh: AP)

Luật sư Bernard từng nhiều lần lập luận rằng, thân chủ của mình được chẩn đoán mắc u lymphoma vào năm 2014, vì vậy không nên được xử tử bằng hình thức tiêm thuốc độc vì tĩnh mạch bị tổn thương nghiêm trọng sau thời gian điều trị kéo dài. Đồng thời, việc tiêm thuốc cũng sẽ gây ra nhiều đau đớn và không cần thiết.

Hai chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng đã nhấn mạnh những lo ngại trên khi cảnh báo: "Nỗ lực đâm kim vào tĩnh mạch của ông ấy sẽ gây ra nhiều đau đớn không khác gì tra tấn tử tù". Tổ chức Ân xá quốc tế cũng đã kêu gọi hoãn việc xử tử hình ông Doyle khi cho rằng tình trạng tĩnh mạch hiện nay của tù nhân này có thể khiến việc tiêm thuốc độc trở thành trái pháp luật.

Cả hai tổ chức trên cũng quan ngại rằng, ông Doyle đã không được xét xử công bằng với cáo buộc giết một nhân viên khách sạn Patrick Cunningham vào năm 1987.

Theo luật sư Bernard, vụ xử tử thân chủ của ông “đơn thuần là vô lý”. “Họ không thể tìm thấy tĩnh mạch và châm kim vào cơ thể ông ấy hơn hai tiếng rưỡi”, luật sư nói.

Ông Jeff Dunn, ủy viên thuộc Trại cải tạo Alambama dẫn lời các nhân viên y tế cho rằng: “Họ nghĩ sẽ không thể tìm được tĩnh mạch phù hợp trước khi thời hạn thi hành án tử kết thúc lúc nửa đêm”. Tuy nhiên, ông Jeff Dunn cho biết, lý do duy nhất để dừng thi hành án là “không đủ thời gian”.

Thẩm phán Karon Bowdre đã ra lệnh tiến hành kiểm tra sức khỏe của tử tù Doyle và yêu cầu chính quyền bang Alabama thu thập thông tin liên quan đến vụ xử tử thất bại. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, 61 trong số 1.468 vụ hành quyết tại Mỹ đã được tiến hành ở Alabama kể từ khi Tòa án Tối cao thông qua luật mới về tử hình từ năm 1976.

Bị án tử treo cổ nhưng vẫn sống sót

Năm 1740, tên tội phạm 16 tuổi William Duell bị cáo buộc tội danh hãm hiếp và giết hại một cô gái ở làng Tyburn, ngoại ô London. Duell khi ấy bị tòa án tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ cùng với 4 tử tù khác. Án tử hình đã được thực thi và xác của các tử tù được chuyển tới phòng giám định pháp y để phục vụ cho công tác mổ xẻ tử thi. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ tới mức ma quái xảy ra khi các bác sĩ kiểm tra tới thi thể của Duell. Hắn vẫn còn thở một cách thoi thóp. Và say giây lát họ thấy Duell thở ngày càng nhanh hơn rồi 2 giờ sau hắn đã có thể ngồi lại trên ghế. Đó được coi như một sự hồi sinh hiếm có nhất. Sau sự việc này thì chính quyền London đã ra quyết định thay án tử hình cho Duell bằng việc bị đày ải.

Mang đi chôn cất mới phát hiện tử tù vẫn sống

Zoleykhah Kadkhoda 20 tuổi ở Iran đã bị bắt giữ và cáo buộc tội danh lôi kéo và vi phạm vào những mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Chiếu theo luật pháp thì cô ta đã bị tuyên án tử hình bằng hình thức ném đá. Kadkhoda bị chôn sống tới vai và chờ lĩnh án. Thế nhưng chỉ sau khi thi hành án được một lúc thì có rất nhiều người dân địa phương tới phản đối việc thi hành án dã man này.

Ảnh minh họa.

Cuối cùng phiên thi hành án được dừng lại. Lúc đó, Kadkhoda không còn thở và mọi người tưởng rằng cô đã chết. Người dân địa phương đưa cô tới nhà xác và tiến hành chôn cất. Thế nhưng vừa tới đây thì người ta phát hiện ra Kadkhoda vẫn còn thở và ngay lập tức đưa cô tới bệnh viện. Sau vụ việc này, Kadkhoda nhận được lệnh ân xá không phải lĩnh án tử hình nữa.

Tử tù lĩnh 9 viên đạn vẫn sống sót và bỏ trốn

Ngày 18-3-1915, Wenseslao Moguel bị bắt khi đang đánh nhau trong cuộc nổi dậy của người Mexico. Không cần có một phiên tòa nào, Moguel ngay lập tức bị tuyên án tử hình bằng hình thức bị bắn súng. Hôm thi hành án, Moguel bị bắn tổng cộng 9 phát súng bao gồm cả 1 phát súng đi xuyên qua vùng đầu ở cự li gần và ai có mặt tại hiện trường lúc đó cũng đều cho rằng anh ta đã chết.

Thế nhưng không hiểu bằng cách nào đó, Moguel vẫn có thể sống sót và chạy trốn. Điều này tưởng chừng như không tưởng nhưng thực sự đó là một sự kỳ dị mà Moguel làm được. Bức ảnh phía trên chính là bức ảnh mà Moguel chụp năm 1937 khi anh ta tham gia chương trình “Tin hay không tùy bạn”. Vết sẹo lõm sâu trên mặt là dấu tích còn lại của phát súng chí mạng ở cự li gần.

Bảo Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-ten-tu-tu-song-sot-dang-kinh-ngac-du-da-thuc-hien-an-tu-402509/