Những tập sách ấm tình đồng bào

'Một gói mì tôm có thể giúp các em không đói một ngày, còn một cuốn sách giáo khoa, một cái bút, một quyển vở có thể giúp các em viết lên cuộc đời tươi sáng'. Đó là lời nói của Đại đức Thích Chánh Thuần, trụ trì chùa Phúc Lâm (thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) khi kêu gọi mọi người ủng hộ sách, vở, đồ dùng học tập tặng các em học sinh vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Những ngày này, Đại đức Thích Chánh Thuần cùng các phật tử đang tất bật tiếp nhận các phần quà ủng hộ để chuyển tới đồng bào miền Trung. Trước đó, thầy Thuần phối hợp với các thầy ở chùa Ngọc Liễu, chùa Cổ Chất và một số phật tử có tấm lòng thiện nguyện tổ chức nhiều chuyến xe tiếp tế bánh chưng, mì ăn liền, lương khô đến với đồng bào ở Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế. Đến đây, thầy chứng kiến nhiều gia đình khó khăn sau đợt lũ đã trắng tay, con trẻ có nguy cơ thất học, nhiều trường học cũng bị lũ tràn qua làm hư hại đồ dùng học tập. Thầy rất buồn khi thấy những chồng sách chất thành đống bị ngâm nước không sử dụng được nữa. Để việc đi học trở lại, thầy kêu gọi phật tử ủng hộ vật chất giúp đỡ các học sinh vùng lũ. Cuối tháng 10 vừa qua, chùa Phúc Lâm thông báo cần mua 20 nghìn cuốn vở ô ly, 20 nghìn cuốn vở kẻ ngang, 40 nghìn cái bút. Sau thông báo, một số tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện Thường Tín đến tặng bút vở, một số cửa hàng bán lại với giá rẻ. Toàn bộ số lượng đó đã nhanh chóng theo xe vào Quảng Bình trao kịp tặng các em ở vùng lũ.

 Đại đức Thích Chánh Thuần tặng sách vở cho học sinh Trường Tiểu học số 2 Hồng Thủy.

Đại đức Thích Chánh Thuần tặng sách vở cho học sinh Trường Tiểu học số 2 Hồng Thủy.

Sau khi trở về, Đại đức Thích Chánh Thuần tiếp tục kêu gọi mọi người quyên góp sách giáo khoa cũ, mới. Một số tổ chức trên địa bàn huyện Thường Tín cùng đông đảo nhân dân nhiệt tình ủng hộ đồ dùng học tập. Trên các nẻo đường, mỗi người một tập sách, hộp bút, thếp vở đã cùng nhau gom góp về chùa. Trước ban thờ Phật, hàng vạn cuốn sách giáo khoa được tập kết lại. Để giúp sức quý thầy, các bạn trong Câu lạc bộ thanh thiếu niên phật tử chùa Phúc Lâm, các tình nguyện viên, bà con nhân dân trong vùng chung tay sắp xếp lại sách. Những cuốn sách giáo khoa mới được nhà chùa để riêng. Số sách cũ được phân loại, đóng thành từng bộ để thuận tiện cho việc phân phát, cũng như sử dụng. Ngoài sách giáo khoa, còn có sách tham khảo, nâng cao, truyện, thơ cũng được tập hợp riêng làm nguồn bổ sung cho thư viện các trường.

Miệt mài cùng học sinh sắp lại các quyển sách thành bộ, thầy Nguyễn Văn Đức, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1, Trường THPT Đồng Quan (huyện Phú Xuyên) chia sẻ: “Chương trình góp sách ủng hộ học sinh vùng lũ của nhà chùa rất ý nghĩa. Những cuốn sách bằng tấm lòng hảo tâm của các phật tử đã sớm đến cửa chùa. Do khối lượng công việc nhiều, thời gian gấp nên tranh thủ sớm tối, thày trò đều cố gắng phân loại sách theo từng khối lớp học để kịp thời chuyển vào vùng lũ. Các loại sách ở đây chất lượng tốt, có thể giúp các em học tập được ngay”.

Với sự nỗ lực của nhà chùa cùng sự ủng hộ của các đơn vị thiện nguyện, quý phật tử, chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 3 vạn cuốn sách, cùng nhiều đồ dùng học tập được đóng gói cẩn thận tiếp tục lên đường. Để việc hỗ trợ đạt hiệu quả, Ban tổ chức hành trình hướng về miền Trung do chùa Phúc Lâm chủ trì đã liên hệ với chính quyền địa phương, tặng sách cho học sinh Trường Tiểu học số 1, số 2 Hồng Thủy, Trường THCS Hồng Thủy (xã Hồng Thủy), Trường Mầm non xã Phong Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Trên hành trình thiện nguyện, bóng áo nâu của quý thầy đã góp phần đem niềm vui đến với học sinh vùng lũ.

Bài và ảnh: NGỌC NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nhung-tap-sach-am-tinh-dong-bao-643349