Những tấm thiệp 20/11 dễ thương 'vô cực' của học sinh xứ Nghệ

Những tấm thiệp chúc mừng các thầy, cô giáo của các em học sinh trường THCS Đặng Thai Mai (TP Vinh, Nghệ An) vô cùng độc đáo, dí dỏm nhưng đong đầy yêu thương.

Những ngày này, trong không khí hân hoan, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, các em học sinh trường THCS Đặng Thai Mai, TP Vinh (Nghệ An) đã tạo nên một bộ sưu tập thiệp chúc mừng các thầy, cô giáo vô cùng độc đáo.

Là năm học cuối cấp nên 34 thành viên học lớp 9A, khóa K33 đã tạo một bộ thiệp mừng dễ thương, mang nét đặc trưng của các môn học để gửi tặng các thầy, cô giáo bộ môn của mình.

Đọc nội dung gửi gắm trong những tấm thiệp này, ai cũng phải mỉm cười về độ đáng yêu của học trò. Ví dụ, đây là nội dung trong tấm thiệp tặng cô giáo dạy Lý: “Đội tuyển Lý AK33 gửi cô! Ước mơ của chúng em là Đậu trường Phan Bội Châu (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - PV), chuyên Lý, nằm trong đội tuyển tỉnh... Lực hút của trái đất là 9,81m2/s, còn lực hút của cô là vô cực”.

Còn đây là tấm thiệp gửi cô giáo dạy Hóa: “Cô giáo dạy Hóa dễ mến, đáng yêu của chúng em… CH4 là mê tan, còn chúng em thì mê cô”.

Bên cạnh sự dí dỏm, những tấm thiệp của các em còn thể hiện lòng biết ơn công lao dạy dỗ của thầy, cô giáo trong suốt các năm học, để giúp các em trưởng thành hơn trong cuộc sống.

“Gửi cô Thúy dấu yêu! Đã hơn 1 năm nay kể từ ngày cô thành người mẹ thứ 2 của chúng em. Dưới bàn tay nâng đỡ của cô, chúng em đã dần trưởng thành hơn. Nhân ngày 20/11, tập thể AK33 chúc cô có thật nhiều sức khỏe để đưa nhiều chuyến đò qua sông”, nội dung của các em viết trên một tấm thiệp.

Cùng xem thêm những tấm thiệp mừng 20/11 của các em học sinh nhé:

“CH4 là mê tan, còn chúng em thì… mê cô”.

“CH4 là mê tan, còn chúng em thì… mê cô”.

Tấm thiệp hóm hỉnh với nội dung: “Lực hút của trái đất là 9,81m2/s, còn lực hút của cô là vô cực”.

Bộ sưu tập thiệp chúc mừng được các em trang trí ngay trên bảng lớp.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/hoc-duong/nhun-tam-thiep-mung-20-11-de-thuong-vo-cuc-cua-hoc-sinh-xu-nghe-270181.html