Những tấm lòng vàng về với 'xóm Đảo'

Trong những ngày siêu bão Mangkhut hãy còn hung hãn, từ cửa sông Ông Đốc vùng biển Tây Nam Cà Mau, con đò rẽ sóng chở Đoàn chúng tôi đến xóm Đảo – một xóm nghèo heo hút, quanh năm hứng đầy gió mặn và nắng rát.

Về nơi “đầu sóng – ngọn gió”…

Về nơi lịch sử gắn với con tàu Kianhsky đầu tiên đưa cán bộ tập kết ra Bắc năm 1954, chúng tôi mang theo những phần quà ấm áp nghĩa tình. Đúng 09 giờ 20 phút, ngày 15/9, đoàn chúng tôi gồm: ông Hà Thanh Hùng - Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, đại diện Công đoàn, ông Nguyễn Quốc Thanh - Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời đều là Tỉnh ủy viên tỉnh Cà Mau; cùng đại diện chính quyền địa phương, nhà tài trợ là ông Phạm Công Hùng nguyên là Thẩm phán TANDTC đã nghỉ hưu, nay làm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên tại TP Hồ Chí Minh, đã có mặt tại địa chỉ xóm Đảo thuộc khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, để bàn giao 2 căn nhà vận động bằng nguồn tài trợ của nhiều mạnh thường quân xây dựng cho hộ gia đình anh Nguyễn Cố Gắng, sinh năm 1950 và anh Võ Văn Thêm, sinh năm 1967 đều thuộc diện đối tượng chính sách người nghèo, có công cách mạng.

 Hộ anh Nguyễn Cố Gắng và hộ anh Võ Văn Thêm (đứng giữa), cùng chính quyền địa phương, nhà hảo tâm trước 2 căn nhà vừa được trao tặng.

Hộ anh Nguyễn Cố Gắng và hộ anh Võ Văn Thêm (đứng giữa), cùng chính quyền địa phương, nhà hảo tâm trước 2 căn nhà vừa được trao tặng.

Xóm Đảo là một xóm nghèo, chỉ có vài chục căn nhà tạm bợ, phần lớn sống bằng nghề làm thuê, đánh bắt gần bờ thuộc khu vực đê rừng phòng hộ, chắn sóng. Phía bên kia sông, không xa lắm là một thị trấn phát triển sầm uất với những ngôi nhà cao tầng.

Hộ anh Gắng và anh Thêm đều thuộc diện hộ nghèo. Từ những năm 90 đến nay, nhiều người đã biết đến anh Gắng trong việc tích cực tham gia công tác của khóm ấp, góp phần giữ gìn an ninh trật tự cho địa phương, từ đó anh Gắng được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của đảng.

Anh Gắng có người em ruột là liệt sĩ và anh đang thờ cúng. Gia đình anh Gắng có 2 nhân khẩu đã hết tuổi lao động, hằng ngày vừa tham gia công tác khóm, anh còn tranh thủ chạy xe ôm kiếm sống. Người vợ của anh Gắng mang nhiều bệnh tật, trong khi gia đình không có nhà ở, phải đi trọ nhiều nơi, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, túng thiếu.

Còn anh Thêm, từng tham gia chiến trường K (Campuchia) giai đoạn năm 1977 - 1979. Ngày về anh bị cụt mất bàn chân. Gia đình anh Thêm có 4 nhân khẩu, trong đó có 3 nhân khẩu nằm trong độ tuổi lao động nhưng hoàn toàn không có tư liệu sản xuất. Bản thân anh Thêm thì bị mất sức lao động (thương bình 2/4), anh còn phải nuôi con học, hằng ngày anh Thêm đi mò hàu, bắt sò để lo cho gia đình, nhưng cũng không thể nào cải thiện đời sống được tốt hơn. Từ cảnh đó, chuyện có căn nhà lành lặn, che nắng che mưa đến với anh Gắng và anh Thêm, có lẽ đó chỉ là câu chuyện cổ tích.

Những tấm lòng vàng

Được biết, thị trấn Sông Đốc có 178 hộ thuộc gia đình chính sách thì có 2 hộ nghèo, Đảng bộ thị trấn Sông Đốc có 471 đảng viên, có 1 Đảng viên nghèo, đều rơi vào hoàn cảnh giống anh Gắng và anh Thêm, cần được hỗ trợ để vượt lên hoàn cảnh khó khăn nhất.

Chính vì vậy, sau khi nhận được nguồn tiền hỗ trợ của nhà hảo tâm, UBND thị trấn Sông Đốc phải xin nguồn quỹ đất công để tiến hành cấp và xây nhà cho 2 hộ anh Gắng và anh Thêm. Sau hơn bốn tháng thi công, nhà của anh Gắng (trị giá 100 triệu đồng) và nhà anh Thêm (trị giá 120 triệu đồng) lót gạch bông và lộp tôn sóng vuông… đã đưa vào sử dụng.

Trong số 2 căn nhà tổng kinh phí xây dựng 220 triệu đồng, thì số tiền đóng góp của ông Phạm Công Hùng là 60 triệu đồng, bà Lê Thị Nhiễu ấp Rạch Ruộng A, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời đóng góp 60 triệu đồng; còn lại là đóng góp của gia đình và các nhà hảo tâm khác.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, ông Phạm Công Hùng còn tặng thêm cho anh Gắng 1 tivi và cho anh Thêm 10 triệu đồng để làm vốn mua bán nhỏ; đối với anh Gắng cũng được địa phương hỗ trợ cho 1 sổ tiết kiệm 11.000.000 đồng, 1 xe mô tô trị giá 20 triệu đồng để anh làm phương tiện hành ghề xe ôm nuôi sống gia đình.

Tại buổi bàn giao nhà, ông Phạm Công Hùng xúc động chia sẻ: “Bản thân tôi cũng từng là người lính năm 1972. Tôi rất xúc động khi thấy sự chăm sóc chí tình, chí nghĩa của chính quyền địa phương giành cho người nghèo, người có công cách mạng. Mong rằng với những món quà này, hai gia đình phấn đấu hơn nữa để chăm lo cho đời sống gia đình ngày được tốt hơn”.

Ông Nguyễn Quốc Thanh (bìa phải), hộ anh Võ Văn Thêm, ông Phạm Công Hùng, ông Hà Thanh Hùng và hộ ông Nguyễn Cố Gắng tiếp nhận quyết định bàn giao 2 căn nhà cùng những phần quà.

Tiếp nhận quyết định bàn giao nhà, anh Gắng và anh Thêm xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền, địa phương và các nhà hảo tâm đã cho gia đình các anh có căn nhà che nắng che mưa. Cũng tại buổi bàn giao nhà, anh Gắng và anh Thêm đã trình đơn xin tự nguyện ra khỏi hộ nghèo. Thay mặt địa phương, ông Nguyễn Quốc Thanh nói lời cảm ơn các nhà hảo tâm; cảm ơn sự quan tâm, kêu gọi các nhà hảo tâm từ bà Huỳnh Thị Thanh Loan - Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Hà Thanh Hùng - Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau. Đồng thời, ông Thanh cũng động viên 2 gia đình anh Gắng và anh Thêm tiếp tục ra sức lao động, cải thiện đời sống gia đình, vận động con cháu chăm lo học hành, chí thú làm ăn, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Rời xóm Đảo cheo leo, nơi phía biển đầy sóng, chúng tôi nhớ đến cái tên Gắng và Thêm. Mong rằng với những phần quà mà các tổ chức, cá nhân, chính quyền địa phương trao tặng, các anh hãy cố gắng, để có thêm những niềm vui ngập tràn trong ngôi nhà mới. Điều đó cũng đúng như cái tên “Gắng và Thêm” đã theo các anh cả một đời người.

Huỳnh Văn Út

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nhung-tam-long-vang-ve-voi-xom-dao-268418.html