Những tấm gương nhà giáo trong phòng, chống dịch

Thời gian qua, các thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã ngày đêm âm thầm góp sức mình cho cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều thầy, cô giáo là tấm gương sáng, đi đầu, được học trò, đồng nghiệp và người dân kính phục...

Cô giáo Phạm Thị Nga, Trường tiểu học Kỳ Châu (Kỳ Anh), dù gần về hưu nhưng vẫn tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh.

Cô giáo Phạm Thị Nga, Trường tiểu học Kỳ Châu (Kỳ Anh), dù gần về hưu nhưng vẫn tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh.

NDĐT - Thời gian qua, các thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã ngày đêm âm thầm góp sức mình cho cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều thầy, cô giáo là tấm gương sáng, đi đầu, được học trò, đồng nghiệp và người dân kính phục...

Tất cả vì học sinh thân yêu

Do đặc thù trẻ mầm non chưa tự học được trực tuyến, các cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh đã có sáng kiến xây dựng các video, clip hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động trải nghiệm, hoạt động vui chơi để tiếp tục mang đến sự vui tươi, thoải mái cho các học trò nhỏ của mình. Trong những ngày nghỉ cách ly xã hội, các cô giáo mầm non đã xây dựng được hàng trăm video, clip gửi đến phụ huynh và chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Dưới bàn tay khéo léo của các cô, những hộp giấy, các loại vỏ lon, hộp cũ,… đã được tận dụng tạo nên thế giới đồ chơi hấp dẫn cho trẻ.

Những ngày học trò tạm nghỉ đã để lại “khoảng trống”, chút lo lắng và nhớ mong trong mỗi thầy, cô giáo. Với các thầy, cô giáo tiểu học thì “khoảng trống" đó dường như càng lớn hơn. Nhớ trò, cô giáo Đặng Thị Châu Hiền, giáo viên Trường tiểu học Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) đã làm bài thơ “Gửi trò yêu”; cô giáo Lê Thị Nhung, giáo viên Trường tiểu học Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh) đã sáng tác bài hát “Tâm tình ngày xa trò” theo làn điệu dân ca ví, giặm và thầy giáo Bùi Đức Ái, giáo viên Trường THCS Bình An Thịnh (huyện Lộc Hà) đã sáng tác bài hát “Thắm tình Việt Nam” gửi đến các trò yêu của mình. Đây là những lời tâm tình, nhắn nhủ và gửi gắm sự quan tâm, yêu thương của thầy, cô giáo đến học sinh.

Trăn trở trước việc một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có các phương tiện điện tử để học trực tuyến, các thầy, cô giáo THPT ở Hà Tĩnh đã có sáng kiến tổ chức quyên góp để mua tặng điện thoại, thẻ sim và vận động phụ huynh mua máy tính cho con, tiêu biểu như giáo viên của các trường: THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà), THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang).

Tại Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (huyện Kỳ Anh), để giúp 100% học sinh đều tiếp cận việc học trực tuyến, thầy Dương Đình Thọ, Hiệu trưởng nhà trường đã đóng góp một triệu đồng và kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ học sinh nghèo. Chỉ sau 5 ngày từ khi kêu gọi, thầy, cô giáo nhà trường và các nhà hảo tâm đã ủng hộ hơn 30 triệu đồng, một đơn vị viễn thông đã tặng 30 thẻ sim điện thoại (miễn phí vào internet trong một tháng). Nhà trường đã trao tặng 48 điện thoại, 120 thẻ sim cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã bãi ngang, miền núi.

Cô Hương (bên phải) cùng cô Vân, tự nguyện đến khu cách ly đăng ký nấu ăn.

Xung phong làm "hậu cần" phục vụ các khu cách ly

Bên cạnh đó, giáo viên Hà Tĩnh còn là một trong những lực lượng xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ hậu cần phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, tại thời điểm cách ly tập trung cao điểm nhất, toàn tỉnh đã có 226 cơ sở giáo dục được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung. Trong đó, có 130 trường mầm non, 41 trường tiểu học, còn lại là các trường THCS, giáo dục thường xuyên, trường nghề, THPT và ký túc xá Đại học Hà Tĩnh. Giáo viên tại các trường đã dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất tại các điểm trường để đón người được cách ly, nhiều giáo viên đã trở thành trở thành người xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ hậu cần. Tiêu biểu như ở huyện Can Lộc, nơi có số lượng người được cách ly tập trung đông nhất tỉnh, các thầy, cô giáo đã chung tay với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên chuẩn bị từng bữa cơm, nước uống cho những người được cách ly, ủng hộ hàng trăm khẩu trang y tế, hàng trăm suất ăn và nước uống mỗi ngày.

Tại huyện Thạch Hà, có khoảng 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các trường học (chủ yếu là cán bộ, giáo viên mầm non) đăng ký hỗ trợ hậu cần tại 10 điểm cách ly tập trung của huyện, trong đó có 27 người tự nguyện đăng ký phục vụ ở vòng trong. Ở huyện Hương Sơn, nơi phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở Hà Tĩnh, ngày nào cũng có các tình nguyện viên là giáo viên thuộc đội tình nguyện của các trường phục vụ công tác hậu cần tại 24 trường học được trưng dụng làm điểm cách ly và khu cách ly cổng B, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Cùng với việc quyên góp ngày lương, phục vụ hậu cần tại các điểm cách ly, nhiều trường học đã pha chế nước rửa tay, may khẩu trang, làm kính chắn giọt bắn để tặng lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ, hỗ trợ người dân và các điểm cách ly.

Nhiều thầy, cô giáo là tấm gương sáng, đi đầu trong chiến dịch chống Covid-19 được học trò, đồng nghiệp và người dân kính phục. Tiêu biểu như: Cô giáo Trần Thị Hoàng Duyên, giáo viên Trường THCS Đan Trường (huyện Nghi Xuân) tự nguyện mua vải, may khẩu trang tặng miễn phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cô giáo Đậu Thị Thắm, Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Xuân Hải (Nghi Xuân) đã cùng con gái may khẩu trang tặng cho người dân phòng dịch, nhất là khẩu trang cho trẻ em khan hiếm trên thị trường. Hơn một tuần miệt mài may cả ngày lẫn đêm, hai mẹ con đã hoàn thành 500 chiếc khẩu trang, trong đó có 300 khẩu trang người lớn và 200 khẩu trang trẻ em.

Cảm động và khâm phục nhất là hành động của hai cô giáo tình nguyện đi nấu ăn ở khu cách ly biên giới, nơi người dân từ Lào, Thái Lan trở về nước ở cổng B, thuộc Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Cô giáo Bùi Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Diệm (Hương Sơn) là người đầu tiên tự nguyện đến khu cách ly đăng ký nấu ăn cho các công dân trở về nước. Sát cánh với cô Hương là cô giáo Nguyễn Thị Thúy Vân, giáo viên Trường tiểu học Sơn Tây (huyện Hương Sơn). Mỗi ngày trôi qua, lượng người về nước càng đông, khối lượng công việc tăng lên, cô Hương đã về vận động thêm một số người hàng xóm cùng đến phụ giúp lực lượng chức năng. Thế nhưng, sau khi khu cách ly có người dương tính với Covid-19, một số người được cô vận động đi nấu ăn không dám tiếp tục công việc, bản thân cô cũng bị hàng xóm dị nghị, ngại tiếp xúc. Bỏ ngoài tai những điều không hay đó, hằng ngày, cô Hương vẫn đều đặn đến phụ giúp nấu ăn cho người cách ly.

Và còn rất nhiều, rất nhiều tấm gương nhà giáo khác nữa, họ đang ngày đêm âm thầm cống hiến với một tấm lòng “tất cả vì học sinh thân yêu”, "thương người như thế thương thân", cùng sát cánh bên nhau vượt qua những khó của đại dịch Covid-19.

PHAN DUY NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44116902-nhung-tam-guong-nha-giao-trong-phong-chong-dich.html