Những tấm gương bình dị mà cao quý: Trung tướng Phạm Trường Sơn giữ trọn lời hứa với dân

Đồng chí Thượng tá Trần Đình Thăng (Chính trị viên Ban CHQS huyện Phong Điền, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế) là người đoạt giải B Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 15, chủ đề 'Dấu ấn bộ đội thời bình' với tác phẩm: Giữ trọn lời hứa với dân, viết về Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Thượng tá Trần Đình Thăng đã chia sẻ về nhân vật của mình và cảm xúc khi nhận giải lần này.

Tôi gặp đồng chí Phạm Trường Sơn lần đầu tiên vào ngày 7-5-2021; khi đó, đồng chí là Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Đồng chí về tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi tôi công tác. Tôi ấn tượng về chương trình hành động tiếp xúc cử tri của đồng chí. Các nội dung ngắn gọn, đầy đủ, chưa đầy một trang A4.

 Trung tướng Phạm Trường Sơn. Ảnh: TRUNG THÀNH

Trung tướng Phạm Trường Sơn. Ảnh: TRUNG THÀNH

Có 5 nội dung hứa trước cử tri, đến nay, tôi nhận thấy đồng chí đều thực hiện trọn vẹn. Với tôi, xúc động nhất là lời hứa thứ tư, đó là: “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú” - Bộ đội của dân, do dân, vì dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, đền ơn, đáp nghĩa đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… theo tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tôi bắt đầu có ý tưởng viết bài về Trung tướng Phạm Trường Sơn gửi tham dự cuộc thi “Những tấm gương bình dị và cao quý” lần thứ 15, khi nhận thấy đồng chí âm thầm thực hiện lời hứa của mình với người dân xứ Huế. Hàng nghìn suất quà, hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết, hàng trăm chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo, hàng tấn lương thực kịp thời giúp đỡ bà con trong mùa dịch bệnh…đã góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.

Trung tướng Phạm Trường Sơn và tác giả Trần Đình Thăng nhận kỷ niệm chương và bằng chứng nhận đoạt giải B Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15.

Trung tướng Phạm Trường Sơn và tác giả Trần Đình Thăng nhận kỷ niệm chương và bằng chứng nhận đoạt giải B Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15.

Sau hơn một tháng mày mò viết bài dự thi, tác phẩm hoàn thành. Tôi đặt tít của bài là “Vị tướng giữa lòng dân”. Khi gửi cho Trung tướng Phạm Trường Sơn xem bản thảo và xin phép anh được gửi bài dự thi, anh đọc và điện thoại cho tôi nhận xét: Em viết tốt đó nhưng có một số chi tiết chưa phù hợp, anh sẽ bổ sung cho em. Còn tựa đề “Vị tướng giữa lòng dân” nghe to tát quá em ạ, em đặt tựa đề khác đi, càng giản dị càng tốt! Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định đặt tên bài là: Giữ trọn lời hứa với dân. Anh đồng ý!

Đồng chí Trung tướng Phạm Trường Sơn tâm sự: “Tôi trưởng thành từ một người lính, một phi công được đào tạo lái máy bay chiến đấu tại Kranodar (Liên Xô cũ). Gần 40 năm công tác, qua bao năm tháng khó khăn, vất vả, tôi được đồng chí, đồng đội và người dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ! Cho dù ở cương vị nào, tôi nghĩ mình vẫn là một người lính Bộ đội Cụ Hồ, một người con của dân. Với tôi, đồng bào là ruột thịt! Việc gì có lợi cho dân, tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình, tôi giữ lời hứa với dân…!”

Với tôi, cuộc thi “Những tấm gương bình dị và cao quý” lần thứ 15 với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” là dịp ý nghĩa để các cây viết chuyên và không chuyên có dịp phát hiện, tôn vinh, lan tỏa những gương điển hình tiêu biểu của LLVT trên mọi miền Tổ quốc, mọi lĩnh vực công tác. Những tấm gương bình dị mà cao quý đó đã thể hiện rõ dấu ấn bộ đội thời bình, thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu!

Tên tác phẩm: Giữ trọn lời hứa với dân

SƠN THẢO (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-trung-tuong-pham-truong-son-giu-tron-loi-hua-voi-dan-805707