Những tấm gương bình dị mà cao quý: Tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng

Thiếu tá Trần Hoàng Hoàng, phóng viên Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, là tác giả đoạt giải Nhì Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 15 (năm 2023-2024) với chủ đề 'Dấu ấn bộ đội thời bình' với tác phẩm: Bàn tay nối liền hy vọng, viết về Thiếu tướng, GS, TSKH, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thiếu tá Trần Hoàng Hoàng đã chia sẻ về nhân vật của mình và cảm xúc khi nhận giải lần này.

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một bác sĩ quân y nổi tiếng, chuyên gia đầu ngành về chấn thương chỉnh hình.

GS, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thế Hoàng bắt đầu nổi tiếng khi nhận Giải thưởng Khoa học Friedrich Wilhelm Bessel của Viện Hàn lâm khoa học Đức Alexander von Humboldt vào năm 2012. Báo chí thời đó đã viết nhiều về ông nhưng chưa viết kỹ, chưa đi sâu vào những khám phá khoa học của ông.

Thiếu tướng, GS, TSKH, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thế Hoàng và tác giả Trần Hoàng Hoàng. Ảnh: TUẤN SƠN

Thiếu tướng, GS, TSKH, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thế Hoàng và tác giả Trần Hoàng Hoàng. Ảnh: TUẤN SƠN

Đến năm 2020, ông lại nổi tiếng khi cùng với các đồng nghiệp thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống. Lúc này tôi mới biết đến ông vì tình cờ xem thời sự đưa tin về ca ghép chi thể lịch sử này. Tôi nghĩ báo chí sẽ khai thác nhiều về ông; mặt khác tôi không theo dõi lĩnh vực quân sự hay y tế; nên dù có biết đến ông cũng giống dư luận là ngưỡng mộ một bác sĩ quân y tài giỏi mà thôi.

Năm 2023, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Báo QĐND phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (2023-2024) với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình”. Cuộc thi đáng chú ý là viết về tập thể, cá nhân để lại dấu ấn từ năm 1986 trở lại đây.

Theo tôi hiểu, dấu ấn phải là những đóng góp đặc biệt xuất sắc, có giá trị dài lâu không chỉ trong phạm vi Quân đội. Chính vì thế, khi lãnh đạo Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao phân công viết bài tham dự cuộc thi theo kế hoạch, tôi chợt nhớ đến những thành tích, đóng góp của GS, TSKH Nguyễn Thế Hoàng và thực sự mong muốn viết về chân dung ông đầy đủ hơn.

Không khó khi tôi có được số điện thoại của GS, TSKH Nguyễn Thế Hoàng. Nhưng khi đặt vấn đề với ông, tôi chỉ nói là viết về những đóng góp của ông trong đội ngũ quân nhân làm nên “dấu ấn bộ đội thời bình”, chứ tuyệt nhiên không đề cập gì đến cuộc thi. Vì biết đâu ông không thích bài viết về mình tham gia thi cử thì sao?

Ông vui vẻ nhận lời và thẳng thắn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống và sự nghiệp. Những lần trò chuyện với ông liên tục bị gián đoạn vì công việc bận rộn song tôi không thấy vẻ vội vã. Mọi việc luôn được giải quyết tuần tự, nhờ sự sắp xếp khoa học, đầy duy lý. Bài viết về ông xoáy sâu vào tinh thần, ý chí của ông để vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học, tất cả vì người bệnh. Đồng thời cũng nói lên trăn trở của ông về những vấn đề chưa được như kỳ vọng trong ngành y.

Bài viết sau khi đăng tải, được GS, TSKH Nguyễn Thế Hoàng khen ngợi. Đó là niềm vui của tôi, khi đã dựng lên chân dung một bác sĩ quân y tài giỏi, có khả năng truyền cảm hứng. Khi được tin bài viết được giải B của cuộc thi, GS, TSKH Nguyễn Thế Hoàng rất vui và cảm ơn Báo QĐND đã tạo ra một cuộc thi viết ý nghĩa, có giá trị trên nhiều phương diện. Qua cuộc thi, công chúng hiểu rõ hơn về những đóng góp của Bộ đội Cụ Hồ thời bình, những phẩm chất tốt đẹp của của người quân nhân cách mạng tiếp tục tỏa sáng, lan tỏa rộng khắp.

Tên tác phẩm: Bàn tay nối liền hy vọng

SƠN THẢO (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-toa-sang-pham-chat-tot-dep-cua-nguoi-quan-nhan-cach-mang-805770