Những tấm gương bình dị mà cao quý: Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới
Nhóm tác giả Văn Tuấn - Hải Lý, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đoạt giải B Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 15 (năm 2023-2024) với chủ đề 'Dấu ấn bộ đội thời bình' với tác phẩm: Vị tướng gìn giữ hòa bình, viết về Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Dưới đây là cảm nhận của nhóm tác giả:
Đại diện nhóm tác giả, Hải Lý cho biết, hơn 40 năm trong quân ngũ, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng; đặc biệt trong đó là nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và GGHB Liên hợp quốc (LHQ).
Trên cương vị công tác nào, ông cũng để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Ông trở thành vị tướng đầu tiên trong lực lượng GGHB LHQ của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
Chúng tôi được biết đã có rất nhiều đồng nghiệp muốn viết về ông nhưng đều bị ông từ chối. Biết được điều đó, chúng tôi đã phải dùng “chiêu” xin đến gặp ông chỉ để tìm hiểu viết bài nhân dịp Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Cục Gìn giữ Hòa bình, vì vậy ông vui vẻ đồng ý và đón tiếp chúng tôi tại nhà riêng. Ông say sưa kể cho chúng tôi nghe rất nhiều những câu chuyện lý thú, ly kỳ về những ngày đầu nhận nhiệm vụ của mình, như ngày đầu nhận sứ mệnh tiên phong trên vùng đất Nam Mỹ hay mang văn hóa Bộ đội Cụ Hồ hội nhập quốc tế như thế nào…
Là người chỉ huy của lực lượng GGHB Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng rất chú trọng đến từng hoạt động của các quân nhân thuộc quyền đang triển khai nhiệm vụ ở các phái bộ xa Tổ quốc. Ông yêu cầu họ không chỉ đáp ứng các tiêu chí của LHQ mà còn phải là những người có kiến thức và phẩm chất, thể hiện được hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ, là “đại sứ” cho một nền văn hóa Việt Nam yêu hòa bình trước bạn bè quốc tế.
Ông cũng khuyến khích các quân nhân cấp dưới tận dụng ngày nghỉ, giờ nghỉ để làm từ thiện, dạy học, hướng dẫn người dân làm nông nghiệp. Hình ảnh các đơn vị bệnh viện dã chiến cấp 2, đội công binh và các sĩ quan hoạt động độc lập, mang theo gáo tre, đũa tre, bát gỗ, đĩa giấy và các loại vật liệu thân thiện với môi trường ở các phái bộ tại châu Phi đã làm cho người dân địa phương, đồng nghiệp quốc tế và lãnh đạo LHQ khâm phục những nghĩa cử cao đẹp, đầy nhân văn của sĩ quan Việt Nam. Quân đội ta đi đến đâu cũng luôn bảo vệ môi trường cho nước bạn, để khi các bạn có được cuộc sống hòa bình rồi thì họ cũng không phải lo giải quyết hậu quả rác thải nhựa hoặc những nguy cơ ô nhiễm môi trường khác.
Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho rằng, khi đất nước ta đã có hòa bình, chúng ta phải tham gia và đóng góp vào môi trường đa phương để tri ân các dân tộc đã giúp đỡ chúng ta trong các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trước đây. Tinh thần đó cũng thể hiện Việt Nam có nền văn hóa yêu chuộng hòa bình, nghĩa tình, có trước có sau.
Trong mỗi câu chuyện, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng luôn nhắc đến các thủ trưởng và đồng nghiệp đàn anh đã từng dìu dắt mình. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng luôn biểu lộ thái độ kính trọng, biết ơn và gọi đó là những người thầy. Đặc biệt, khi nói đến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông đã không giấu nổi niềm xúc động. Ông cho biết, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dạy ông rất nhiều về sự bất khả xâm phạm của chủ quyền quốc gia dân tộc, lòng yêu nước, tầm nhìn xa, tư duy chiến lược trong thời đại mới với quan điểm: Không chỉ bảo vệ Tổ quốc vỏn vẹn ở trong phạm vi lãnh thổ, lãnh hải và không phận, mà phải bảo vệ một cách chủ động, từ sớm, từ xa và ngay từ thời bình.
Tác phẩm: Vị tướng gìn giữ hòa bình
Bài 1: Sứ mệnh tiên phong trên vùng đất Nam Mỹ
Bài 2: Mang văn hóa Bộ đội Cụ Hồ hội nhập quốc tế
SƠN THẢO (ghi)