Những tấm gương bình dị mà cao quý: Tham gia cuộc thi không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn là sự tri ân với thế hệ cha anh

Đại tá, nhà báo Trần Hoàng Tiến, Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, Báo Quân đội nhân dân là người đoạt giải Đặc biệt Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 15 (năm 2023-2024) với chủ đề 'Dấu ấn bộ đội thời bình', với tác phẩm: Dấu chân Đại tướng Ba Trà, viết về Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dưới đây là cảm nhận của Đại tá Trần Hoàng Tiến:

Nói về Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1997-2006), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tôi là thế hệ hậu sinh. Khi tôi nhập ngũ, thủ trưởng đã phát triển từ Tư lệnh Quân khu 3 lên các trọng trách cao hơn trong Bộ Quốc phòng.

Qua tìm hiểu, tôi biết nhiều câu chuyện về Đại tướng cả trong thời kỳ chiến tranh lẫn trong thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước. Càng tìm hiểu, tôi càng ngưỡng mộ.

Khi tham gia Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15, tôi rất trăn trở và suy nghĩ để tìm nhân vật là gương bộ đội thời bình. Rất may mắn, tôi đã được Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ (Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân) gợi ý về Đại tướng Phạm Văn Trà, người đã để lại dấu ấn sâu sắc qua các cương vị công tác trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng Quân đội nói riêng.

Từ gợi ý đó, tôi tiếp tục tìm hiểu và tiếp xúc với các nhân chứng là các tướng lĩnh, đồng đội từng công tác với Đại tướng Phạm Văn Trà; tựu chung họ đều khâm phục và đánh giá cao cuộc đời binh nghiệp và đóng góp của ông.

 Đại tá Trần Hoàng Tiến và Đại tướng Phạm Văn Trà. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đại tá Trần Hoàng Tiến và Đại tướng Phạm Văn Trà. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôi có nhiều ấn tượng sâu sắc qua các lần tiếp xúc với Đại tướng ở quê nhà, cũng như khi ông ra Hà Nội. Dù đã 90 tuổi, Đại tướng Phạm Văn Trà vẫn minh mẫn, thông tuệ và đặc biệt luôn quan tâm, trăn trở, tâm huyết tới những vấn đề thời sự, hệ trọng của đất nước và Quân đội.

Qua những câu chuyện, tôi thấy rằng Đại tướng rất giản dị, gần gũi và có nhiều ý tưởng sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt, quyết đoán, tạo dấu ấn trong xây dựng Quân đội, cũng như sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi còn giữ cương vị Tư lệnh Quân khu 3, Đại tướng Phạm Văn Trà đã xây dựng mô hình “quân dân y kết hợp”. Sau này, mô hình đã được nhân rộng ra toàn quân và trở thành chương trình cấp quốc gia - Chương trình “Kết hợp quân - dân y, xây dựng quốc phòng toàn dân, phục vụ sức khỏe nhân dân”. Dấu ấn của Đại tướng còn thể hiện qua nhiều công trình trọng điểm, mô hình nổi tiếng như: Đường tuần tra biên giới; xây dựng các đoàn kinh tế quốc phòng; xây dựng doanh trại chính quy ở các đơn vị trong toàn quân, nhất là cụm công trình trụ sở làm việc các cơ quan Bộ Quốc phòng…

Sau khi nghỉ hưu, Đại tướng Phạm Văn Trà vẫn tích cực trong các hoạt động xã hội bằng tiền cá nhân và huy động các nguồn lực xã hội. Trong đó có hoạt động xây các ngôi chùa “hộ quốc, an dân” tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, có ý nghĩa sâu xa, góp sức lo giữ nước từ sớm với việc giáo dưỡng lòng dân, khơi dậy ý thức tự hào, tự tôn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải Đặc biệt cho tác giả và nhân vật. Ảnh: TUẤN HUY

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải Đặc biệt cho tác giả và nhân vật. Ảnh: TUẤN HUY

Một điểm đặc biệt khác là tôi viết vệt bài “Dấu chân Đại tướng Ba Trà” khi đang nằm viện. Đây là thời gian tôi tiếp tục suy nghĩ hoàn thành ý tưởng về bài viết. Trong quá trình này, tôi đã có thêm thông tin và cảm xúc đầy đặn để viết về Đại tướng trong thời gian khá nhanh.

Với tôi, Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” rất đặc biệt. Cuộc thi không chỉ đã trải qua 14 năm, mà còn diễn ra trong thời điểm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Được tiếp cận nhiều tác phẩm tham gia dự thi, tôi nhận thấy cuộc thi viết năm nay rất chất lượng. Các nhân vật trong các tác phẩm tham gia cuộc thi là những điển hình và toàn diện trên các lĩnh vực. Có nhiều nhân vật và bài viết khiến tôi xúc động, đọc đi, đọc lại nhiều lần với tình cảm và niềm tự hào sâu sắc về những tấm gương Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Các tác giả khác cũng giống như tôi, tham gia cuộc thi không chỉ vì nhiệm vụ, trách nhiệm, mà còn là tình cảm, sự tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ cha anh và đồng đội đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác phẩm: Dấu chân Đại tướng Ba Trà

Bài 1: Trên những nẻo đường

Bài 2: Những ngôi chùa “hộ quốc, an dân”

SƠN THẢO (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-tham-gia-cuoc-thi-khong-chi-vi-nhiem-vu-ma-con-la-su-tri-an-voi-the-he-cha-anh-805655