Những suất cơm nghĩa tình

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở nước ta, rất nhiều địa phương trong cả nước đã lên tiếng ủng hộ, giúp đỡ bằng vật chất, tình cảm và sẻ chia kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng, chống hiểm họa từ dịch bệnh này. Đó là những tình cảm cao đẹp của người Việt trong cơn hoạn nạn, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia để đồng bào vượt qua thời điểm khó khăn.

Những suất cơm nghĩa tình

Bài & ảnh: QUỐC THÁI

Thứ Hai, 24-05-2021, 14:01

+ | Print

Đông đảo phật tử chung tay cùng nhà chùa nấu cơm từ thiện.

Đông đảo phật tử chung tay cùng nhà chùa nấu cơm từ thiện.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở nước ta, rất nhiều địa phương trong cả nước đã lên tiếng ủng hộ, giúp đỡ bằng vật chất, tình cảm và sẻ chia kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng, chống hiểm họa từ dịch bệnh này. Đó là những tình cảm cao đẹp của người Việt trong cơn hoạn nạn, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia để đồng bào vượt qua thời điểm khó khăn.

1/ Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng cũng như sự tận tâm, vất vả của các y, bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân và người thân đang phải cách ly y, tế tại Bệnh viện K cơ sở 2 (Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp công sức, của cải, hiện vật của mình để trợ giúp đồng bào đang gồng mình chống dịch. Với tâm niệm như vậy, các tăng, ni, phật tử chùa Phúc Long (còn gọi là chùa Đống, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) đã tổ chức nấu hàng trăm suất cơm miễn phí mỗi ngày nhằm tiếp sức, động viên tinh thần các bác sĩ, bệnh nhân và người thân hiện đang cách ly tại Bệnh viện K.

“Ngay sau khi biết tin Bệnh viện K bị cách ly do dịch Covid-19, mong muốn chia sẻ khó khăn với những người dân đang chữa trị, chăm sóc người thân tại bệnh viện này, nhà chùa đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ những bệnh nhân, người nhà đang cách ly tập trung tại cơ sở Tam Hiệp”, ni sư Thích Đàm Hoài, trụ trì chùa Phúc Long cho biết.

Cứ 5 giờ sáng, khu khuôn viên phía sau chùa Phúc Long lại tất bật tiếng cười nói của các tăng, ni, phật tử đến chuẩn bị hàng trăm suất cơm từ thiện tặng những người đang bị cách ly tại bệnh viện. Chị Hoa (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) cho biết, ngay khi sư thầy kêu gọi sự giúp đỡ những người bệnh đang điều trị và phải cách ly tại Bệnh viện K2, rất nhiều phật tử đã đến ủng hộ, sẻ chia, dù bằng thứ này hay thứ khác. Người góp công, người góp của… để giúp những người yếu thế giảm được phần nào gánh nặng. Ở đây đều là chị em trong xã, ai cũng nhiệt tình đến tận nơi ủng hộ, dù bằng tình cảm hay vật chất. Ai giỏi khoản nào thì đảm nhận khoản đó. Mỗi người chung tay một chút nên quá trình chuẩn bị cũng đỡ vất vả.

Trong quá trình chuẩn bị suất cơm, mọi người lại tranh thủ chia sẻ cho nhau câu chuyện gia đình, con cái, những tâm nguyện trong công tác kêu gọi, vận động cộng đồng giúp đỡ, tài trợ. Rồi cả việc thay đổi thực đơn, cách chế biến bữa cơm ngày hôm sau sao cho vừa an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa bảo đảm dinh dưỡng. Được biết, mỗi suất cơm từ thiện tại chùa Phúc Long có ba món chính, hai món phụ và một hộp sữa. Nguyên liệu đều là cây nhà, lá vườn được nhà chùa lựa chọn rất kỹ, bảo đảm an toàn vệ sinh trước và trong quá trình tham gia nấu nướng.

2/Ngay sau khi phát động phong trào nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân và người nhà đang bị cách ly ở Bệnh viện K, chùa Phúc Long đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nhà hảo tâm bằng các hình thức khác nhau. Và theo yêu cầu từ phía bệnh viện, đồ ăn không nhất thiết phải thực phẩm chay nên các suất cơm sẽ có đầy đủ thịt, cá, rau, cơm, canh được chế biến bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, kèm theo đó là một hộp sữa. Hằng ngày, các suất cơm đầy đủ dưỡng chất đều đặn được chuyển đến cho người bệnh và những người đang bị cách ly.

Được biết, hoạt động nấu ăn từ thiện của chùa Phúc Long sẽ diễn ra cho đến khi hết dịch Covid-19. Ngoài ra, trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành tại các địa phương Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên… như hiện nay, ni sư Thích Đàm Hoài đang kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ những nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ các tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19…

Trong những thời điểm gian khó, mỗi thùng mì ăn liền, gói bánh, hộp sữa hay đơn giản là những suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng hỗ trợ các khu cách ly mỗi ngày… đều là những món quà vô giá, chứa đựng tấm lòng của những cá nhân, tổ chức. Đó không chỉ là nét đẹp truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, mà còn là động lực, tiếp thêm sức mạnh để những người bệnh yên tâm điều trị, để đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch.

Mong rằng không chỉ chùa Phúc Long mà sẽ còn có nhiều hơn nữa những tấm lòng vàng đóng góp sức lực của mình, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Bởi theo như lời của ni sư Thích Đàm Hoài, việc nhà chùa chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân đang bị cách ly thông qua việc chuẩn bị các suất cơm đầy đủ dưỡng chất, đó cũng là cách nhà chùa, các tăng, ni, phật tử cùng chung tay với Nhà nước phòng, chống đại dịch, để mọi người đều sớm có thể quay trở lại với cuộc sống thường ngày.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/baothoinay-xahoi/nhung-suat-com-nghia-tinh-647568/