Những Status tháng 6 ngọt ngào và hay nhất trên Facebook, Instagram

Khi những tia nắng đầu tiên của mùa hạ gõ cửa, cũng là lúc chúng ta tìm kiếm những status hay về tháng 6. Cái nắng chói chang, rực rỡ, những con đường, góc phố ngập tràn hoa phượng đỏ rơi đầy, thi thoảng là những trận mưa rào tưới mát vạn vật.

Đây cũng là thời điểm chia tay của các cô cậu học sinh, để ùa vào những quãng thời gian nghỉ ngơi sau khoảng thời gian học tập vất vả. Tháng 6 là những giây phút mọi người gắn kết tình cảm. Trong nhịp độ cuộc sống bận rộn, xô bồ, tháng 6 là khoảng thời gian sum vầy, chia sẻ hạnh phúc trên những chuyến du lịch, cùng nghỉ ngơi và lưu lại những khoảnh khắc và kỉ niệm ý nghĩa không thể nào quên trong mùa hè này.

(Ảnh minh họa)

Loichuchaynhat.com gửi tới các bạn một chút cảm xúc mùa hạ qua những dòng status về tháng 6 cùng với những câu nói hay và ý nghĩa chào tháng 6 đầy tâm trạng trên Facebook, Instagram,... Hãy cùng nhau chào tháng 6 với những stt tháng 6 hay về ý nghĩa để hi vọng một tháng mới tràn ngập niềm vui và may mắn nhé.

1. Không cần tuân theo một quy tắc nhất định nào, hè là phải nóng và đông là phải lạnh. Tháng 6 mang đến sự tự do, nhiệt huyết tràn trề trong thanh xuân cháy bỏng ước mơ.

2. Gửi em cô gái tháng 6 năng động, nếu ai hỏi tôi vì sao lại thích tháng 6 đến vậy tôi sẽ dõng dạc nói rằng tháng đó là em.

3. Nỗi buồn mang ra phơi giữa cái nắng trưa hè, cứ bốc hơi đi lên với mây trời. Vậy là sẽ vui trở lại thôi, con gái ạ.

4. Tháng 6 về, những bộ quần áo dài tay xếp gọn vào trong góc tủ. Đôi tay lục lọi kéo hết cả đống đồ mỏng manh ra ngoài, nóng như vậy thì cần gì quy tắc nữa, cảm thấy thoải mái là triển ngay thôi.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

5. Xin chào tháng 6 nhé, ta đến với mi bằng sự tự nguyện. Không khuôn khổ, không đòi hỏi bất cứ điều gì.

6. Tháng 6 đón ta bằng ánh nắng sớm chói chang, râm ran hơi nóng. Chỉ muốn bật dậy thật nhanh tìm cho mình thứ gì đó mát mẻ để bù đắp cho bản thân mình.

7. Online lên các trang mạng xã hội thấy mọi người đã tìm được cho mình địa điểm du lịch lý tưởng rồi, trong lòng cứ nôn nao hứng khởi lạ thường. Hè ơi hãy trôi qua thật chậm, để tôi suy nghĩ thêm mình phải bắt đầu từ đâu.

8. Nhìn dòng người chen nhau nghi ngút khói bụi, cặp kính râm che hết cả khuôn mặt. Chẳng nghe được tiếng nói trên đường, chỉ thấy tất bật hối hả về nhà thật nhanh, thoát khỏi cái nắng chói chang của trưa hè. Vậy là tháng 6 đến thật rồi người ơi.

9. Xô bồ làm chi giữa nắng hè rực lửa, ta ngồi tại nhà bật điều hòa lên và hưởng thụ thôi nào.

10. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc. Xin chào tháng 6!

(Ảnh minh họa)

11. Tình yêu mới chớm nở còn e ấp như xuân, hiểu nhau rồi lại muốn nồng nhiệt đốt cháy như hè. Xin chào tháng 6- mùa yêu thương mãnh liệt.

12. Hoa phượng nở rộ, tiếng ve râm ran phát ra từ thân cây to đùng. Tất cả tạo nên một bản hòa âm vui tai chỉ ai hiểu được hè mới cảm nhận được.

13. Mọi người cứ thắc mắc vì sao hè thích hợp đi du lịch, đơn giản là hè tháng 6 quá nóng nực, chỉ có trốn ra thật xa mới có thể làm dịu mát cơ thể mình thôi.

14. Tôi ghét tháng 6, cái nóng khó chịu mà nó mang lại khiến cho cuộc tranh cãi giữa tôi và anh không bao giờ chấm dứt. Con người ta lý trí bao nhiêu thì mỗi độ hè về lại mất cả kiểm soát, sự hằn học đó làm ta xa cách nhau, đến khi thu đến không biết có về kịp chăng.

15. Giữa thời tiết khủng khiếp như thế này, không thèm chú ý đến hình tượng bản thân nữa. Thà mang mặt mộc ra ngoài còn hơn trang điểm rồi mà nhão nhoẹt mồ hôi.

16. Hồ bơi là địa điểm mọi người thường hay lui tới vào ngày hè, họ chuẩn bị cho bản thân mọi dụng cụ phục vụ cho việc bơi lội nhưng họ chỉ trá hình vậy thôi, chung quy là muốn đắm mình vào dòng nước mát xua tan đi cái nóng oi bức của ngày hè.

17. Giọt mồ hôi cứ lăn tăn đua nhau rơi xuống, cốc trà đá mát lạnh mẹ đưa cho ba ngọt hơn cả ly trà sữa mà tôi cầm. Họ gọi đó là tình yêu.

18. Cứ mỗi năm tháng 6 về, tiêu chuẩn chọn người yêu lại hạ đột biến. Chỉ cần nhà anh có điều hòa, không cần gọi em cũng tự đến.

(Ảnh minh họa)

19. Sao lại phải hẹn hò cùng nhau dưới cái nắng chói chang, độc thân coi bộ sướng rơn. Không cần chờ ai dưới nắng, cũng không cần trang phục kín cổng cao tường. Chỉ cần quanh quẩn trong phòng, order một ly trà sữa khổng lồ cùng với bộ phim tình cảm sướt mướt là có thể xem như đã trọn vẹn ngày hè.

20. Nắng nóng thế này tưởng chừng như không có một cơn mưa nào có thể rớt hạt xuống, vậy mà thi thoảng lại đổ ào rồi chấm dứt cứ như đang trêu ghẹo mọi người vậy. Tại thành phố nhộn nhịp. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài mà muốn rơi nước mắt, sao hè thành phố chán òm vậy. Còn đâu những giờ xếp lá tạo hình con vật, cánh diều làm sao vươn lên cao khi tòa cao ốc chắn hết gió. Rồi còn đâu tiếng rao hàng đá bào khô khan mệt nhọc, chỉ có tiếng còi xe bực dọc hối thúc nhau tránh đường.

PV

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/nhung-status-thang-6-ngot-ngao-va-hay-nhat-tren-facebook-instagram/812609.antd