Những sông hồ có màu lạ trên thế giới

Canõ Cristales được mệnh danh là dòng sông chạy trốn khỏi thiên đường, còn 3 hồ nước ở Indonesia lại lần lượt đổi màu cho nhau.

Dòng sông Canõ Cristales (Colombia) được tương truyền là “trốn từ thiên đường xuống hạ giới cư ngụ”.

Dòng sông Canõ Cristales (Colombia) được tương truyền là “trốn từ thiên đường xuống hạ giới cư ngụ”.

CHINOIKE JIGOKU

Chinoike Jigoku hay còn gọi là Ao máu Địa ngục, là một trong 7 suối nước nóng nổi tiếng để ngắm, thay vì tắm ở thành phố Beppu (Nhật Bản). Với nhiệt độ 780C, nước hồ thường sôi, sủi bọt và hơi nước bay mù mịt trong không khí. Ngoài nhiệt độ, Chinoike Jigoku có nhiều oxít sắt dưới đáy, khiến hồ có màu đỏ đậm.

3 HỒ ĐỔI MÀU Ở KELIMUTU

Ở độ cao hơn 1.600m trên đỉnh núi lửa Kelimutu, thuộc quần đảo Flores (Indonesia) là 3 hồ nước giống hệt nhau và nằm liền kề. Điều độc đáo là chúng luôn mang màu sắc khác nhau, và sẽ đổi màu cho nhau vào thời gian không cố định trong năm như xanh lá, xanh da trời, đỏ đồng hoặc xám đen.

HỒ HILLIER

Hồ có chiều dài 600m, rộng chưa đến 250m và nằm trên đảo Middle, đảo lớn nhất trong các đảo thuộc quần đảo Recherche, ngoài khơi bờ biển phía nam của Tây Úc. Nếu nhìn từ trên cao, du khách sẽ thấy rõ sự tương phản giữa màu hồng trong nước hồ và màu xanh của đại dương.

Màu hồng của nước trong hồ là tự nhiên, không thay đổi, vẫn giữ nguyên màu khi nước được đưa ra khỏi hồ. Hồ có màu sắc độc đáo một phần do sự hiện diện của vi tảo Dunaliella Salina. Nồng độ muối ở đây mặn như biển Chết, do đó du khách cũng có thể nổi bồng bềnh trên mặt nước.

HỒ DEVIL’S BATH

Xứ sở thần tiên Wai-O-Tapu là nơi có hồ nước Devil’s bath (New Zealand) với màu xanh lá do lưu huỳnh lắng đọng tạo thành. Dù tên đáng sợ, nằm trong khu vực địa nhiệt, có cả núi lửa, Devil’s Bath lại là một điểm thu hút và yêu thích của các gia đình. Họ mang con tới đây tham quan và muốn lũ trẻ biết rõ hơn về những điều kỳ lạ của thiên nhiên.

LAGUNA COLORADA

Laguna Colorada (Bolivia) là hồ muối cạn nằm trong vườn dự trữ sinh quyển quốc gia Eduardo Avaroa Andean và gần với biên giới Chile. Hồ có chiều dài 10,7km, rộng 9,6km, độ sâu trung bình là 35cm. Điểm sâu nhất của hồ đạt 1,5m. Nguyên nhân của màu nước độc đáo này là một loại tảo và trầm tích lắng đọng phía dưới. Xung quanh hồ là sự hiện diện của những đảo muối trắng xóa. Sự kết hợp nổi bật giữa 2 màu trắng - đỏ tự nhiên đã tạo thành một điểm đến thú vị, thu hút hàng chục ngàn lượt khách quốc tế đến đây mỗi năm.

SUỐI NƯỚC NÓNG GRAND PRISMATIC

Grand Prismatic (Mỹ) là suối nước nóng lớn thứ 3 thế giới, diện tích lớn hơn một sân bóng đá và nằm ở vườn quốc gia Yellowstone. Suối nước nóng có các dải màu cam, vàng và xanh lục. Theo trang web của vườn quốc gia, màu sắc của Grand Prismatic là do các loài vi khuẩn ưu nhiệt tạo ra.

CANÕ CRISTALES

Dòng sông bảy sắc cầu vòng này được tương truyền là “trốn từ trên thiên đường xuống hạ giới cư ngụ”, nằm ở phía Đông dãy Andes. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đây là kết quả của một hiện tượng sinh học độc đáo, thường xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 11. Dưới lòng sông có một loại cây thủy sinh hiếm. Phần lớn thời gian trong năm, loại cây này có màu xanh sẫm. Nhưng khi mùa mưa tới, mực nước dâng cao và ánh nắng mặt trời chiếu tới đáy sông thì loại cây này bùng nổ thành những dải sắc màu sặc sỡ, từ tím, hồng, vàng nhạt tới xanh lá.

Năm 2009, khu vực này mở cửa đón khách tham quan, và thu hút hàng triệu người ghé thăm. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể đến đây vào nửa cuối năm. Từ tháng 1 đến 5, sông sẽ không đón khách để hệ sinh thái khu vực được “nghỉ ngơi”.

ĐỨC ANH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-gioi/201910/nhung-song-ho-co-mau-la-tren-the-gioi-878540/