Những sĩ tử Trung Quốc cố tình nhận điểm 0 kỳ thi đại học giờ ra sao?

Vào ngày thi đại học, Jiang Duoduo, Xu Mengnan và Zhang Jiao cố tình viết những dòng chống đối trên bài thi. Họ nhận điểm 0 và cuộc đời rẽ sang hướng khác.

Kỳ thi đại học (gaokao) của Trung Quốc được xem là khắc nghiệt nhất thế giới. Tại đất nước tỷ dân, không ít trường hợp thí sinh đi ngược đám đông, cố tình nhận điểm 0 như hành động phản kháng, thể hiện cá tính. Có những bạn may mắn tỉnh ngộ sớm, nhưng có những người phải trả giá đắt.

Cố tình làm bài bằng 2 màu mực

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2006, cô gái Jiang Duoduo đến từ Hà Nam, Trung Quốc, trở thành nhân vật nổi tiếng. 14 năm trước, nữ sinh này có thành tích học tập tốt nhưng tính cách nổi loạn. Trường cấp ba, nơi cô theo học, có cách quản lý học sinh nghiêm khắc, khiến Jiang Duoduo chán nản, tìm đến tiểu thuyết.

Dần dần, nữ sinh bị ám ảnh bởi viết lách, xao nhãng học tập. Giáo viên khuyên bảo, nữ sinh quay lại chỉ trích các khuyết điểm của nền giáo dục Trung Quốc.

Kết quả, trong bài thi đại học cách đây 14 năm, Jiang Duoduo cố tình phạm quy, trả lời câu hỏi bằng hai màu mực, để lại biệt danh "Broken Heart Flying Devil" (Ác quỷ bay với trái tim tan vỡ) vào phần không dành cho thí sinh.

Cùng đó, nữ sinh viết đơn khiếu nại hơn 8.000 từ, chỉ trích những sai sót, phê phán nền giáo dục hiện tại.

 Jiang Duoduo hối hận vì đã đánh mất tương lai vì hành vi bốc đồng trong kỳ thi đại học năm 18 tuổi. Ảnh: Sohu.

Jiang Duoduo hối hận vì đã đánh mất tương lai vì hành vi bốc đồng trong kỳ thi đại học năm 18 tuổi. Ảnh: Sohu.

Jiang Duoduo trở thành chủ đề bàn tán của truyền thông và xã hội, khi điểm thi đại học đạt 114, môn Ngữ văn bị 0 điểm.

Điều này khiến nữ sinh ngạc nhiên. Bởi, không ai đứng ra bảo vệ hay cùng quan điểm với cô như mong đợi.

Sau sự kiện “động trời”, Jiang Duoduo mất cơ hội vào đại học. Cô trở về quê nhà làm nông nghiệp cùng cha mẹ. Cha cô thất vọng và tuyệt giao với con gái. Mẹ Jiang Duoduo không thể ngừng khóc vì hành vi khó hiểu của con.

Hối hận trước việc làm của mình, Jiang Duoduo có ý định tự tử. Cuối cùng, cô chọn cách làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Sau 14 năm, nữ sinh bồng bột nay đã là phụ nữ 30 tuổi.

Sohu cho hay tung tích của cô gái năm xưa trở thành chủ đề tò mò của nhiều người. Một số người tiết lộ Jiang Duoduo đã đi làm, kết hôn ở vùng quê xa xôi. Số khác nói cô đã thi lại vào năm sau và theo học một trường kỹ thuật. Vài người cho biết Jiang Duoduo đã kết hôn, có con và làm việc chăm chỉ, sống cuộc đời bình thường như những phụ nữ khác.

Trả lời phỏng vấn China Daily, Jiang Duoduo bày tỏ hối hận khi đánh cược cả tương lai vào hành động sai lầm. Cô hy vọng không thí sinh nào phạm lỗi tương tự.

Điền điểm bài kiểm tra vào bài thi

Hai năm sau sự kiện của Jiang Duoduo, Xu Mengnan (sinh năm 1989 ở An Huy) cố tình điền tên và số điểm bài kiểm tra vào bài thi: “Tên tôi là Xu Mengnan, số bài kiểm tra của tôi là... Tôi đến từ trường Trung học số 2 Mạnh Thành...".

Sau hào nhoáng của truyền thông, Mengnan cảm nhận sự bồng bột trong hành động của mình. Chàng trai sinh ra trong gia đình nghèo có 4 anh chị em. Trượt đại học, cậu phải đối mặt cuộc sống khó khăn, làm nông nghiệp.

Xu Mengnan hối hận và tìm cách làm lại cuộc đời sau sai lầm khi thi gaokao. Ảnh: Sohu.

Không bằng cấp, cậu đi nhiều nhà máy, nhà xưởng để xin việc, làm công việc tay chân như phát tờ rơi, sản xuất hố gas, thiết bị vệ sinh…

“Sau khi làm công việc nặng nhọc và vất vả, tôi dần biết mình đã sai trong quá khứ, để bây giờ nhận cuộc sống như vậy”, Sohu dẫn lời Mengnan.

Xu Mengnan nhiều lần bày tỏ sự hối hận trước truyền thông: "Nếu ai đó trò chuyện và khuyên bảo thời điểm đó, chắc chắn, tôi sẽ không làm hành động dại dột như vậy”.

Quyết tâm thay đổi, năm 2012, Mengnan lập website có tên “0 điểm cho kỳ thi đại học”, nhằm kể những câu chuyện về thí sinh đạt 0 điểm trong kỳ thi gaokao. Từ đó, anh kêu gọi sĩ tử đừng lặp lại sai lầm trong quá khứ.

Cuối năm 2017, khi 28 tuổi, Xu Mengnan quyết định thi lại đại học. Sau 9 năm lang thang, đã làm cha, người đàn ông này chăm chỉ ôn luyện và trở thành sinh viên của một trường đại học ở An Huy vào tháng 5/2018.

Bỏ học, đi làm, kết hôn, sinh con, ly hôn và lại trở về mốc ban đầu của 10 năm trước, Xu Mengnan nhìn lại, học thêm nhiều bài học đắt giá cho cuộc đời.

Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi dự định hướng con cái mình học tập theo cách nào, Mengnan không ngần ngại trả lời: “Tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào quá trình con học, để con phát triển tự nhiên theo những điều con muốn”.

"Nhà vô địch điểm 0"

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010, một thí sinh đến từ Thiểm Tây tên Zhang Jiao trở thành chủ đề gây bàn tán của cộng đồng mạng với biệt danh “nhà vô địch điểm 0”.

Một tấm ảnh cũ của Zhang Jiao. Ảnh: Sohu.

Trong kỳ thi gaokao, Zhang Jiao chỉ viết đúng 16 chữ chống đối trên tất cả bài thi. Kết quả mọi bài thi tiếng Trung, Toán học, Ngoại ngữ và Tổng hợp đều bị 0 điểm.

Chàng trai trẻ từng là học sinh nghèo vượt khó. Sau khi vào trường trung học chuyên trọng điểm, cậu tụt lại phía sau và sinh ra tư tưởng chống đối kỳ thi tuyển sinh đại học.

Bị ảnh hưởng bởi những hiện tượng “0 điểm” khác, Zhang Jiao lên kế hoạch nhận 0 điểm mọi bài thi và thẳng thắn tuyên bố mình học theo cách của Bill Gates.

Thậm chí, Zhang Jiao phát ngôn trên mạng xã hội, bất kỳ ai mang bài thi điểm 0 của kỳ thi gaokao tới, sẽ được cậu đầu tư miễn phí, giúp kiếm được 10 triệu nhân dân tệ trong 10 năm và trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Bỏ học, phát ngôn ngông cuồng, Zhang Jiao bước vào con đường phạm tội, liên quan các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thẻ tín dụng với số tiền hơn 400.000 nhân dân tệ.

Khi ngồi tù, Zhang Jiao ân hận nói về lý do mình hành động như vậy: “Có lẽ đó là khao khát thành công. Tôi muốn trở thành một người phi thường nhưng đã chọn sai đường và không thể quay trở lại".

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-si-tu-trung-quoc-co-tinh-nhan-diem-0-ky-thi-dai-hoc-gio-ra-sao-post1107644.html