Những sản phẩm kì dị xuất hiện trong triển lãm nón lá làng Chuông
Với mong muốn giúp người trẻ thêm hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là nón lá, nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức triển lãm nón lá làng Chuông với nhiều sản phẩm lạ, độc đáo, thu hút giới trẻ tham gia.
Nón lá làng Chuông có lịch sử phát triển hơn 300 năm, thương hiệu vang xa cả trên trường quốc tế. Làng Chuông trước đây sản xuất nhiều loại nón như nón ba tầm, nón nhô, nón long, nón dấu, nón chop,…
Nhưng từ năm 1940 đến nay, những người thợ làng Chuông chỉ còn làm duy nhất một loại nón và sáng tạo ra nhiều mẫu mã khác nhau, độc đáo, lạ mắt.
Nguyễn Hồng Vân, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Từ những sự kiện như thế này, những người trẻ như mình có cơ hội hiểu về những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Thế nên thường xuyên tổ chức những triển lãm như thế này là việc làm cần thiết”.
Thực chất nói về nón lá, không một đất nước nào có thể làm đẹp hơn Việt Nam. Đó không chỉ đơn giản là một nghề, mà đã nâng tầm lên thành một thương hiệu văn hóa riêng biệt của đất nước.
Hiện nay, nón lá không chỉ xuất hiện ngoài đồng ruộng hay gắn bó với người nông dân, mà nó đã xuất hiện trong nhiều loại hình nghệ thuật khác như kịch, văn nghệ múa hát, phim ảnh. Từ những nón lá truyền thống cách tân lên thành nhiều mẫu mã khác nhau không chỉ góp phần đưa nón lá ra rộng rãi hơn, mà còn mang lại giá trị kinh tế hơn cho các nghệ nhân.
Bạn Tuấn, sinh viên Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn tự hào nói: “Mình được tự tay thử nghiệm làm nón lá, tuy chỉ là những công đoạn đơn giản nhưng mình cũng đủ để bản thân thêm trân trọng công sức của những nghệ nhân, từ đó hiểu giá trị của những chiếc nón hơn”.
Văn hóa là tâm hồn của dân tộc, lưu giữ những nét đẹp văn hóa cổ truyền sẽ góp phần làm thăng hoa cả một nền văn hóa hào hùng. Nghệ nhân Tạ Thu Hương bộc bạch: “Tôi mong muốn các bạn trẻ biết đến làng nghề truyền thống, đến tham quan để hiểu sự vất vả của những người nghệ nhân để tạo ra một sản phẩm nón lá hoàn chỉnh, từ đó sẽ trân trọng và yêu nón lá hơn, cũng như yêu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.
Tô Băng