Những sắc màu hy vọng

Những ngày tháng 3, bờ tây sông Hàn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) rực rỡ sắc màu bởi những bức tranh đặc biệt được trưng bày. Nhiều người tò mò đến xem, trầm trồ, rồi lặng đi vì những thông điệp ý nghĩa.

Niềm lạc quan, khát vọng sống và tình người nồng ấm được truyền tải trọn vẹn, đầy xúc động qua những tác phẩm trong dự án gây quỹ dành cho bệnh nhân ung thư với tên gọi: “Một bức tranh-Nhiều hy vọng”.

Giảng viên Hồ Dương Đông, Khoa Quản lý dự án, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trưởng ban Quản lý dự án “Một bức tranh-Nhiều hy vọng” (dự án) cho biết: “Được khởi phát vào tháng 3-2014 với mục đích mang nghệ thuật hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc, sách báo… đến với Bệnh viện (BV) Ung bướu Đà Nẵng-nơi hàng nghìn bệnh nhân và gia đình của họ đang phải đối mặt với nỗi đau, những lo lắng về căn bệnh ung thư, không có cơ hội tiếp xúc với những hoạt động giải trí, vui chơi bên ngoài. Chúng tôi tin rằng hỗ trợ tâm lý rất quan trọng trong quá trình điều trị của bệnh nhân ung thư”.

 Những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm gây quỹ của dự án “Một bức tranh-Nhiều hy vọng”.

Những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm gây quỹ của dự án “Một bức tranh-Nhiều hy vọng”.

Sau khi phát động, dự án nhận được sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên, họa sĩ, tình nguyện viên (TNV) và người dân khắp mọi miền Tổ quốc với những bức tranh, ảnh có giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc. Bắt đầu từ BV Ung bướu Đà Nẵng, đến nay, dự án đã thực hiện trang trí tranh, ảnh tại nhiều BV trên địa bàn TP Đà Nẵng, như: BV Y học cổ truyền, BV Lao phổi, BV Sản nhi, BV Đa khoa Hải Châu… Với thông điệp ý nghĩa, những bức tranh về cảnh đẹp vịnh Hạ Long; những cánh đồng lúa chín vàng; hình ảnh những em bé chăn trâu, thả diều… như mở ra những khung trời mới, tươi sáng và nhiều ước vọng; góp phần tạo ra không gian nhiều màu sắc giúp bệnh nhân giải tỏa tâm lý nặng nề, động viên, khích lệ tinh thần để họ thêm lạc quan, cố gắng chống chọi với bệnh tật. Liệu pháp này còn giúp đội ngũ y sĩ, bác sĩ bớt căng thẳng, mệt mỏi, tiếp thêm năng lượng để hỗ trợ, chữa trị cho bệnh nhân.

Được biết, 3 năm nay, khu vực bờ tây sông Hàn được chọn làm nơi tổ chức triển lãm gây quỹ kết hợp với du ca và bán tranh, ảnh, đồ lưu niệm, đồ thủ công do các TNV làm. Có những bức tranh do chính bệnh nhân ung thư vẽ với sự trợ giúp của TNV. Bức ảnh “Thả tim” ghi lại khoảnh khắc bé Tra (5 tuổi, mắc ung thư tủy, đang điều trị tại tầng 10, BV Ung bướu Đà Nẵng) thả tim tình yêu cho các TNV của dự án. Các TNV thường xuyên đến thăm, chơi đùa, dạy bệnh nhi tập đọc, viết, vẽ tranh, tập hát… nên bệnh nhân luôn dành cho những TNV tình cảm chân thành, sâu sắc.

Tham quan triển lãm, du khách và người dân có thể đóng góp vào sự phát triển của dự án bằng việc chọn mua những tác phẩm được trưng bày. Tranh được bán với giá gây quỹ 500.000 đồng/tấm (kích thước 50cmx75cm, ép gỗ laminate). TNV Nguyễn Thu Hương, sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Duy Tân, phấn khởi nói: “Ngày hôm nay, chúng em đã bán được 11 bức tranh “Mùa sạ Tây Bắc” và hai bức khác, như vậy sẽ có thêm kinh phí để giúp đỡ các bệnh nhân”.

Ấn tượng về bức tranh “Khoảng lặng” với hình ảnh một bệnh nhân ung thư tóc điểm bạc ngồi trên xe lăn giữa những hàng ghế trống, dõi ánh mắt ngóng chờ các TNV của dự án đến thăm, tổ chức chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe”, TNV Hồ Thăng Đức, sinh viên Khoa Xây dựng thủy lợi, thủy điện, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) mong muốn được góp thêm sức trẻ lan tỏa niềm lạc quan và tình yêu thương đến các bệnh nhân ung thư. Đức chia sẻ: “Do tính chất của dự án dành cho bệnh nhân ung thư với nhiều hoạt động được tổ chức vào hầu hết các ngày trong tuần và luân phiên lặp lại nên những người tham gia vì tò mò, vui chơi tức thời sẽ không hứng thú. Còn những ai đã hiểu được ý nghĩa sâu sắc, nhân văn của dự án sẽ gắn bó lâu dài, luôn đồng hành cùng dự án và các bệnh nhân”.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa xuất phát từ tình yêu thương, sẻ chia với các bệnh nhân ung thư, những người thực hiện dự án “Một bức tranh-Nhiều hy vọng” mong muốn dự án sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng, tham gia và đồng hành của cộng đồng để cùng chung sức vẽ nên những gam màu tươi sáng, tốt đẹp, xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân, làm nên những điều diệu kỳ cho cuộc đời.

Bài và ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nhung-sac-mau-hy-vong-570594