Những Quả bóng vàng ở Hà Nội gây thất vọng

Thật khó tin CLB Hà Nội sau 2 vòng đấu đầu tiên V.League 2021 lại rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Một thất bại chua xót của ứng cử viên vô địch nặng ký bậc nhất sau hai trận thua cả trên sân khách lẫn sân nhà, khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải thừa nhận các học trò của ông yếu kém, cũng như một số cầu thủ mới chưa hòa nhập tốt với lối chơi của toàn đội.

Quang Hải (giữa) là cái bóng của chính mình sau 2 trận đầu của CLB Hà Nội. Ảnh: ANH HUY

Sự khởi đầu mùa giải 2021 toàn thua của CLB Hà Nội rất lạ, bởi đội hình của họ vẫn là những con người cũ từng nhiều năm làm mưa làm gió V.League và gần như không có đối thủ trong ba mùa bóng gần nhất. Dù cho mùa rồi về Nhì sau Viettel, nhưng các học trò của ông Chu Ðình Nghiêm luôn là đối thủ mạnh nhất, ứng cử viên số một cho ngôi vô địch, nhờ sở hữu những Quả bóng vàng trong đội hình có chiều sâu, được đầu tư hơn hẳn các đội bóng khác từ nhiều năm qua. Vì vậy, ngay cả khi những trụ cột bị chấn thương như Ðình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu,... ông Chu Ðình Nghiêm vẫn không lo ngại khi Thành Chung vừa chín tới, lại thêm cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020 Việt Anh, bên cạnh Văn Xuân, Văn Tới...

Ðiều đó có nghĩa, CLB Hà Nội không thiếu cầu thủ giỏi, thậm chí vượt xa các đối thủ với những Quả bóng vàng: Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Lương. Ngoại binh của Hà Nội cũng toàn “chất” với hai chân sút số một mùa trước là Geovane và Bruno mang về từ Sài Gòn, Viettel.

Với một đội hình thừa tuyển thủ quốc gia và cầu thủ ngoại giỏi, đáng tiếc CLB Hà Nội chỉ gặt hái toàn kết quả thất vọng sau hai trận ra quân V.League 2021. Nếu như ở trận đầu, HLV Chu Ðình Nghiêm sau khi thua Nam Ðịnh 0-3 đã không ngại... đổ thừa sân Thiên Trường đẫm nước, thì cái thua ngược Becamex Bình Dương 1-2 ngay “thánh địa” Hàng Ðẫy không còn lời lẽ bào chữa.

Có thể người trong cuộc cần giữ kín những bí mật ẩn sâu trong nội bộ, nhưng giới chuyên môn đã loáng thoáng thấy sự bão hòa sức cống hiến của một số cầu thủ chủ chốt, sau khi no nê danh hiệu cá nhân lẫn tập thể. Lối chơi của Hà Nội nhạt nhòa, dễ bị các đối thủ bắt bài, trong khi tinh thần và sức chiến đấu của các học trò HLV Chu Ðình Nghiêm không còn cao nữa.

Ngay trong buổi lễ xuất quân, CLB Hà Nội đặt chỉ tiêu vô địch V.League, đăng quang Cúp quốc gia và chơi ra trò tại AFC Cup. Thế nhưng, sự khởi đầu chậm chạp, không phải do cầu thủ quá tải như mùa trước, đã khiến Hà Nội rơi vào trạng thái xơ cứng từ đôi chân đến cái đầu. Nếu không kịp chấn chỉnh lại đội ngũ, thầy trò HLV Chu Ðình Nghiêm sẽ phải hối tiếc.

SONG HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nhung-qua-bong-vang-o-ha-noi-gay-that-vong-a129764.html