Những Pinocchio của showbiz

Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, nghệ sĩ Thanh Lam từng thốt lên: 'Sự giả tạo trong đời sống showbiz hiện nay khủng khiếp lắm. Nó đang tạo ra 80% sự giả tạo và tôi là một trong số ít những người thuộc về 20% còn lại. Thực ra thì 20% vẫn là nói quá chứ nó còn ít hơn. Họ đang sống một cuộc sống rất tầm thường. Háo danh mà không thực sự có tài. Họ thèm khát giá trị nhưng nó lại là ảo'.

Những người đó, nói một đằng nhưng thực tế những việc họ làm ngược lại hẳn. Vừa hôm trước lớn tiếng tuyên bố không màng đến đại gia, không vì tiền bạc, tôn vinh tình yêu lý tưởng thì hôm sau dính vào bê bối tình ái, thậm chí là mua dâm. Vừa lên giọng dạy đời về lao động nghệ thuật, thế rồi chính mình lại dính vào nghi án "sao y bản chính" tác phẩm nghệ thuật của người khác...

Dường như, những “cậu bé người gỗ Pinocchio” - với chiếc mũi mỗi ngày một dài, một nhọn ra sau mỗi lần nói dối - ngoài đời thật đang ngày càng khiến công chúng phải lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến chữ “showbiz” - nơi chỉ toàn thấy bon chen, phiền toái, giả dối.

Lời nói, hành động bất nhất

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao chuyện một hoa hậu thế giới người Việt tại nước ngoài vướng vào đường dây bán dâm có mức giá nêu lên tới 30.000 USD của “tú ông” Lục Triều Vỹ. Mặc dù phía cơ quan chức năng không cung cấp danh tính cụ thể, nàng hậu này cũng tuyên bố sẽ nhờ luật sư để bảo vệ nhưng những bàn tán của dư luận vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Trên khắp các phương tiện truyền thông, chân dài này được giới thiệu như một “rick kid” (con nhà giàu) thứ thiệt khi tuyên bố tập làm quen với việc kiếm tiền và bắt đầu tự lập từ năm 15 tuổi.

Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa với đồ hiệu đắt đỏ, đi du lịch sang chảnh ở khắp nơi trên thế giới... khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ.

Cô từng khẳng định, một tháng quy định bản thân chỉ tiêu từ 200 - 300 triệu đồng nhưng chưa lúc nào thực hiện được và con số có thể lên đến 500 triệu. Cô dành nhiều tiền để mua sắm và chăm chút cho bản thân. Cô cũng tự kiếm tiền và có thể chăm lo cho chính bản thân mình được. Đặc biệt, nàng hậu này từng tuyên bố sẽ không dính vào chuyện chân dài - đại gia vì sợ tai tiếng và bố mẹ rất nghiêm khắc...

Vụ lùm xùm giữa Trương Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ từng tốn nhiều giấy mực của truyền thông.

Vụ lùm xùm giữa Trương Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ từng tốn nhiều giấy mực của truyền thông.

Còn nhớ, cách đây nhiều năm, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga từng gây bất ngờ khi thừa nhận quan hệ tình cảm với doanh nhân giàu có ngành công nghệ thông tin. Kết thúc chuyện tình vụng trộm là việc hai người đối diện nhau trước tòa. Vị đại gia tố bị lừa số tiền hơn 16 tỷ đồng còn hoa hậu kể về hợp đồng tình ái ngoài hôn nhân.

Lúc này, những phát ngôn trong quá khứ của Phương Nga lại bị mang ra mổ xẻ. Cô từng tuyên bố sẵn sàng nói không với đại gia, muốn có một tình yêu đường đường chính chính, giới thiệu bạn trai với gia đình, bạn bè. Nhiều người bắt đầu cười nhạo vào tuyên ngôn tình yêu trước đó của Phương Nga, người lại thất vọng khi cho rằng cô cố tình diễn kịch khi phỏng vấn. Phát ngôn “nói không với ông lớn” bỗng trở thành nỗi nhục với các người đẹp sa cơ.

Hoa hậu Kỳ Duyên (bên trái) từng gây tranh cãi về nhan sắc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 ở tuổi 18, Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng trả lời báo chí rằng, mục đích đi thi không phải để tìm kiếm cơ hội vào làng giải trí hay lấn sân showbiz vì vẫn còn đặt việc học lên hàng đầu(!).

“Tôi thi Hoa hậu Việt Nam không phải để tiến vào showbiz. Vương miện hoa hậu chỉ là yếu tố hỗ trợ để tôi tự tin tiến những bước xa hơn trong tương lai. Hiện tại, tôi vẫn tập trung phần lớn thời gian vào việc học và tham gia các công tác xã hội. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mới tính đến chuyện thử sức với một vai trò mới nào đó”, Kỳ Duyên mạnh miệng khi đó.

Tuy nhiên, hành động mà cô làm lại trái ngược hoàn toàn. Bởi chỉ sau khi đăng quang hoa hậu không lâu, hình ảnh Kỳ Duyên lập tức phủ kín showbiz với các hoạt động như dự sự kiện, chụp hình quảng cáo, đại diện nhiều nhãn hàng lớn.

Kỳ Duyên từng đứng trước làn sóng dữ dội vì loạt hành động được cho là không phù hợp với một hoa hậu.

Không dừng lại ở đó, khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc không phù hợp để đăng quang hoa hậu, Kỳ Duyên đã tuyên bố: “Tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng với ngôi vị hoa hậu”.

Nhưng, chỉ sau 2 năm đăng quang, Kỳ Duyên đã trở thành hoa hậu thị phi nhất trong lịch sử. Chân dài sinh năm 1996 liên tục vướng phải scandal như hút thuốc lá nơi công cộng, hút bóng cười và có thái độ hỗn láo, quát tháo bố mẹ... Loạt ồn ào này khiến cô phải chịu “án phạt” lớn từ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi không được xuất hiện tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 để trao lại vương miện cho tân hoa hậu như thường lệ.

Ở lĩnh vực âm nhạc, thời trang..., câu chuyện nghệ sĩ có lời nói và hành động bất nhất còn trở thành chuyện cơm bữa. Năm 2018, nhạc sĩ Dương Khắc Linh bất ngờ vướng phải nghi vấn đạo nhạc. Theo đó, bài hát “Đừng như thói quen” được nam nhạc sĩ sáng tác trong một chương trình bị cho là có phần hòa âm tương tự hai ca khúc “Lời chưa nói” và “Đã biết sẽ có ngày hôm qua” của Trịnh Thăng Bình.

Chính giọng ca “Tâm sự tuổi 30” cũng cho rằng khi nghe ca khúc của Dương Khắc Linh, anh nhớ đến nhạc của mình. Lập tức, Dương Khắc Linh đã có lời giải thích: “Những ca khúc ballad có vòng hòa âm như vậy rất dễ giống nhau ở giai điệu. Quan trọng là lời khác, cách hát khác, người khác hát là đã thành một bài mới”.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Tuy nhiên, phát ngôn này của vị producer đình đám lại khiến cư dân mạng chỉ trích bởi sự bất nhất trong quan điểm khi cách đây 4 năm, anh từng lên tiếng “đá xéo” Sơn Tùng M-TP mượn beat, đạo nhái. “Nếu lấy một bản hòa âm đã có sẵn của một ca khúc đã được ra mắt của một ca sĩ khác và viết một giai điệu mới lên thì vẫn bị gọi là lấy cắp”, Dương Khắc Linh từng chia sẻ.

Giá trị ảo lên ngôi?

Có thể nói, chưa bao giờ chủ nghĩa tiêu dùng xa xỉ với màn “check-in” ở khách sạn 5 sao, bên siêu xe và đồ hiệu sang chảnh trở thành một đích đến trong lối sống như bây giờ. Thậm chí, với một số người, đó còn là một thước đo giá trị khi nhắc đến người đẹp.

Và cũng chưa bao giờ sự nổi tiếng, danh xưng nghệ sĩ lại rẻ rúng đến vậy. Nhiều khi, giá trị này còn được đo bằng tần suất lên báo, bằng chùm ảnh nóng bỏng, bằng chiếc siêu xe, bằng cái túi bạc tỷ, hay những chiếc váy hàng hiệu đắt tiền.

Một cô gái có chút nhan sắc cũng có thể nổi tiếng như cồn chỉ sau một bộ ảnh khoe thân táo bạo. Một người đẹp cũng có thể trở thành ca sĩ vì có... hình thể “bắt mắt”. Một cô gái có thân hình bốc lửa với “vòng eo con kiến” cũng có thể được săn đón như một “ngôi sao” chỉ bởi dám thừa nhận bằng những câu nói gây sốc nhiều hơn là hàm lượng tri thức như “tôi sống dựa vào tiền chu cấp của bạn trai” hay “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à”...

Đánh giá về thực trạng này, chuyên gia tâm lý Hoàng Thúy Hải cho rằng, sự săn đón thái quá của số đông công chúng sẽ khiến cho các nghệ sĩ tự xưng nhiều khi ảo tưởng về mình. Có thể họ sở hữu ngoại hình đẹp, với những phát ngôn đầy nhân văn, truyền cảm hứng. Nhưng đôi khi, cuộc sống ở ngoài đời thật, họ có đẹp như những gì họ đã tô vẽ cho mình trước công chúng thì chưa ai dám khẳng định.

“Nghệ sĩ có vai trò rất lớn trong đời sống xã hội. Họ có thể trở thành người định hướng, truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là cho người hâm mộ. Bởi vậy, họ nên chú ý trong các phát ngôn của mình về mọi vấn đề. Có nguyên tắc phát ngôn: nếu điều bạn nói ra không hay hơn điều bạn không nói ra thì không nên nói ra. Và đặc biệt, hãy để lời nói đi đôi với hành động chứ không chỉ là những lời nói gió bay”, bà Hoàng Thúy Hải cho hay.

Nghệ sĩ có “chiếc mũi" ngày càng dài ra...

“Con thấy chưa, con mà nói dối là cái mũi dài ra đấy” là câu nói rất phổ biến trong truyện “Cậu bé người gỗ Pinocchio”. Và có lẽ, sự xuống cấp về "dung mạo" của làng showbiz hiện nay, với những hiện tượng đặc trưng nói một đằng, làm một nẻo lại càng khiến cho người ta mường tượng ra hình ảnh của chú bé người gỗ mũi dài ra mỗi khi nói dối. Và cũng vì thế, chưa bao giờ phát ngôn của người nổi tiếng lại không còn đủ niềm tin trước công chúng như hiện nay.

Không phải tự nhiên mà showbiz lại là nơi sản sinh ra lắm chiêu trò, mưu mẹo và sự giả dối như đã thấy. Một khi rating (tỉ suất khán giả theo dõi), lượng người theo dõi... trở thành thước đo quyết định sự tồn vong của sản phẩm giải trí và sự nổi tiếng của nghệ sĩ, thì họ và cả một ê-kíp ăn theo cũng phải chạy theo điều đó.

Chính vì vậy, bản thân công chúng cần phải ý thức được mình đang thần tượng, tung hê họ vì điều gì? Vì những sản phẩm chất lượng, nhân văn? Vì lối sống lành mạnh, cao đẹp hay chỉ vì họ đẹp, quyến rũ và nhiều tiền?

Dẫu vậy, “giấy không gói được lửa”. Và cái mũi dài sau mỗi lần nói dối ấy, không may cho họ, lại mọc ngay trên... khuôn mặt. Tất cả những lời nói phù phiếm hay những giá trị ảo cũng sẽ bị phơi bày. Một trong những hậu quả khủng khiếp nhất của những lời nói dối là sự đánh mất lòng tin của người hâm mộ. Với một nghệ sĩ, việc đánh mất niềm tin của khán giả đồng nghĩa với việc họ đánh mất chính mình.

Suy cho cùng, người làm nghệ thuật chân chính dù ở bất kỳ thời đại nào, bất kỳ lĩnh vực nào, cũng luôn coi trọng các sản phẩm nghệ thuật chất lượng chứ không chỉ dừng lại ở lời nói đầu môi. Một người đẹp với 3 vòng “bỏng rẫy” khoe khoang cuộc sống xa hoa, sang chảnh; một nghệ sĩ có sản phẩm gây tranh cãi nhưng vẫn có lượt view khủng... có thể khiến cho người ta ngó nhìn. Nhưng, sự ngưỡng mộ và ca ngợi thì không. Họ sẽ mãi là chỉ là gã hề có “chiếc mũi dài” trong showbiz mà thôi.

Thảo Dung

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/nhung-pinocchio-cua-showbiz-603948/